Con thuyền hai lái
Saturday, November 10, 2007 9:24:13 PM
Tối thứ 7, anh những tưởng mình sẽ tranh thủ làm được việc gì đó, nhưng đầu óc hoàn tòan trống rỗng. Anh chẳng làm được việc gì cả. Nối nhỡ em và con lại dội về trong anh. Anh muốn quá lúc này được ngắm em và con một chút. Chiều nay micro hỏng, chẳng nghe thấy Bốp ê a, chỉ thấy em và con thi nhau cười. Nhìn 2 mẹ con cười, anh thấy lòng mình vui lắm. Nhìn thấy con cười, anh cảm giác nhẹ nhàng vô cùng. Nhiều lúc buồn quá anh thường mang ảnh Bốp cười ra ngắm. Anh thầm cám ơn em, em đã cam chịu mọi vất vả để nuôi con ngày một khôn lớn. Thấy con ngày một biết nhiều hơn, anh cảm nhận được trong lòng mình như dâng dâng một niềm vui rất khó tả.
Vợ yêu của anh! Có lúc nào em trách anh cứ đi xa, xa mãi không em? chắc là có, anh biết chắc chắn là như vậy. Bởi chẳng có người phụ nữ nào muốn chồng của mình đi xa. Lấy chồng là để tìm một bờ vai, tìm một chỗ dựa cho tâm hồn mỗi lúc sóng gió. Đằng này cưới xong anh đi xa, xa biền biệt. Cưới nhau 2 năm, nhưng em mới làm vợ được 3 tháng. Tuy vậy, nhưng anh chưa bao giờ thấy em kêu ca, phàn nàn gì cả. Mỗi lần về hè, anh đọc được niềm vui rưng rưng trong mắt em, anh hiểu điều em không nói ra.
Em có biết không? Từ khi làm đám cưới xong, anh thấy mình trở thành người hoàn tòan khác. Nhiều lúc anh ngạc nhiên vì điều đó. Tự nhiên anh thấy mình ít đi chơi hơn. Sống đoan trang, mẫu mực hơn và nghiêm túc hơn trong tình cảm. Có lẽ mỗi lần con ngựa hoang trong anh vùng lên đòi chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã thì tình yêu mà em và con dành cho anh đã níu kéo con ngựa hoang đó lại để nó được thuần phục. Có lần em nói rằng. Hạnh phúc như một con thuyền 2 người lái. Muốn con thuyền thẳng trôi về phía trước thì hai người phải đồng lòng, đồng hướng. Chỉ cần một người buông tay chèo thì con thuyền sẽ quay quay và đứng tại chỗ, thậm chí con thuyền đó sẽ bị lật nhào. Quả thật để hai người cùng chèo lái một con thuyển về một hướng rất khó. Anh và em đã vượt qua bao trở ngại để đưa con thuyền hạnh phúc gia đình về phía trước. Anh hiểu được lòng em những điều em không nói, em hiểu được tình cảm chân thành anh dành cho em và con. Con thuyền nhà mình sẽ mãi vững mái chèo hạnh phúc em nhỉ. Em hãy giữ gìn sức khỏe để mãi cũng anh giữ mái chèo nhé em. Yêu em và con!













Unregistered user # Sunday, November 11, 2007 12:07:49 PM
Tân SangTansang # Sunday, November 11, 2007 12:38:45 PM
123bubu # Monday, November 12, 2007 4:35:50 AM
trầm lãngtroixanhxalam2004 # Monday, November 12, 2007 8:16:38 AM
Chúc Bốp ăn nhanh chóng lớn hơn nữa nha!
Tân SangTansang # Monday, November 12, 2007 8:49:11 AM
@Trầm Lãng: Dạo này hay mất ngủ, mất ngủ lại online lượn lờ xem thiên hạ nghĩ gì và viết gì. hì hì, Trộn vía Bốp ngoan lắm cô ạ!
Sagitsagittarius_nx # Saturday, November 17, 2007 10:19:26 AM
Sagitsagittarius_nx # Saturday, November 17, 2007 10:21:25 AM
Tân SangTansang # Sunday, November 18, 2007 2:59:08 AM
Sagitsagittarius_nx # Monday, November 19, 2007 1:35:47 AM
quanphung3580 # Monday, November 19, 2007 11:58:00 AM
Mình đọc những dòng này thấy bạn hạnh phúc và yêu gia đình bé nhỏ mình biết bao.
Đọc những lời tâm sự này ...mình lại muốn lấy vợ quá hì hì hì.
Chúc bạn luôn vui vẻ,mạnh khỏe và luôn hạnh phúc như vậy nhé !
quanphung3580
Tân SangTansang # Monday, November 19, 2007 3:51:14 PM
@Quân: Lấy vợ đi thôi đồng chí, sắp sang đầu 3 rồi. Thấy Quân chi tiết, tỷ mỉ vậy, chắc cũng sẽ rất yêu thương gia đình mình. Chúc Quân hạnh phúc và thành đạt
quanphung3580 # Tuesday, November 20, 2007 3:28:03 AM
Em cũng đang kiếm cái ''máy giặt'' cho mình đây !
Hì hì nhưng khó quá vì còn nghèo lấy vợ vào lấy gì mà ăn...khéo chết đói mất hì hì hì.
Cám ơn bác động viên em lấy vợ...để em lấy lại can đảm đã nhé bác.
Các cụ có câu ''lấy vợ như mua dây buộc mình''...oai sợ lắm....hi hì hì.
Chúc bác mạnh khỏe và hạnh phúc.
Tân SangTansang # Tuesday, November 20, 2007 4:05:13 AM
Tran Quoc Anongphe # Thursday, November 22, 2007 7:14:19 AM
minh luanphamminhluan # Thursday, November 22, 2007 2:40:14 PM
Tân SangTansang # Sunday, November 25, 2007 8:12:49 PM
@phamminhluan: Cám ơn Luân! Minh Luân để avatar kinh dị quá, cháu Bốp nhìn thấy khóc thét.
quanphung3580 # Monday, November 26, 2007 7:56:48 AM
Bác dạo này thế nào ? Nghe có vể nhớ vợ thương con...nhưng ko biết có thèm thịt chó ko nữa hì hì hì.
Vì Avart bác đổi liên tục...đã nói lên điều đó.
quanphung3580 # Monday, November 26, 2007 8:00:47 AM
Bác cho em hỏi làm thế nào mà người khác Comment trên Blog của mình ko phải đánh mã bảo vệ vào mới được Comment ?
Như của bác đây này !
Sao có cần phải đánh mã bảo vệ vào đâu bác !
Bác chỉ cho em nhé.
Cám ơn bác.
Tân SangTansang # Monday, November 26, 2007 10:15:41 AM
Từ thời khai thiên lập địa Blog mình luôn đặt trong Profile ở chế độ: Allow messages from everyone. Nhưng vậy thì tất cả những người có blog opera đều ko phải đánh mã bảo vệ. Còn người ko có Blog Opera (hoặc ko login vào Blog) thì phải đánh mã bảo vệ mới post comment đc.
quanphung3580 # Monday, November 26, 2007 2:33:29 PM
Em mới đầu cũng nghĩ vậy nên cũng thử ko login và login xém sao !
hì hì thế mà ko tìm ra câu trả lời ...hì hì hì
Cám ơn gia đình nhà Bốp nhiều nha.
chúc gia dình nhà Bốp luôn vui vẻ và chàn đầy hạnh phúc.
Thân !
Tân SangTansang # Monday, November 26, 2007 5:41:40 PM
quanphung3580 # Tuesday, November 27, 2007 2:48:01 AM
Đúng là vậy đấy bác.
Thanks cho máy mấy phát nữa nha hì hì hì
Tân SangTansang # Tuesday, November 27, 2007 12:26:32 PM
Quân xem lại giúp nhé! Tân sang đang định đổi theme cho đỡ nhàm chán.thank.
quanphung3580 # Tuesday, November 27, 2007 1:23:26 PM
Em đang upload lại nó.
Mai bác sang downloa lại nha bác.
quanphung3580 # Tuesday, November 27, 2007 2:41:25 PM
Sang Blog's em comment linh tinh bác cảnh giác nhé.
Tân SangTansang # Tuesday, November 27, 2007 8:51:58 PM
@ Tú mèo: Lạ nhỉ, mình nghe rất nhiều người tên Tú lại được gọi là "Tú mèo". Mình không phải dân IT. Nhưng không biết tin thì chả làm đc gì cả. Lọ mọ thôi. Sẽ thường xuyên qua nhà Tú chơi.
quanphung3580 # Wednesday, November 28, 2007 3:28:20 AM
Khi nào bác rảnh chỉ giáo giùm em để em cũng có cái giống bác(àh nếu bác sợ đụng hàng thì em sửa lại để ko giống bác hì hì hì)
Tân SangTansang # Wednesday, November 28, 2007 8:03:26 PM
#newcomment h2 span:after {
content:". Ôi, Xin cảm ơn nhiều!";
margin:0 320px 0 0;
}
quanphung3580 # Thursday, November 29, 2007 2:55:38 AM
Em bê về dùng rồi hì hì hì.
Lại một lần nữa ''ôi ,xin cám ơn bác nhiều nhiều''
myhanhvumai # Thursday, November 29, 2007 10:02:44 AM
Tân SangTansang # Thursday, November 29, 2007 5:18:52 PM
http://my.opera.com/Tansang/blog/danh-ba-website
Anh dùng host free: 110mb.com hay phết. Ví dụ quân đăng ký 1 cái login là: quan
khi đó có thể làm 1 trang web có tên: http://quan.110mb.com
@Vumaihanh: Sau khi Bố cháu Paste code vào chỗ design thì nhớ bấm chọn "Only use my custom style sheet "- vậy là xong, nếu thích thì tìm ảnh thay thế vào ảnh cũ của Bốp, chắc ổn. Blog của nhà myhanhvumai đang để ở chế độ: "Use my custom style sheet together with the current theme"- như vậy sẽ tranh chấp, ko đc đâu.
quanphung3580 # Thursday, November 29, 2007 7:06:09 PM
Nhưng khổ lắm khi ở VN mạng chậm lắm bác àh 1
Vào được 110mb.com nhưng đến khi bấm vào ''REGISTER NOW!''để đăng ký thì hỡi ơi ...bác coi dòng dưới hì hì hì
''Cannot find "http://box4.110mb.com/register.php"
DNS Error - Server cannot be found''
Nhưng vì cái Danh Bạ của bác cực hay !
Cám ơn bác vì điều đó.
Bác rảnh thì sang nhà em coi cái Danh Bạ của bác xem em bóp nắn ra sao nhé !
Tân SangTansang # Friday, November 30, 2007 4:41:57 PM
quanphung3580 # Saturday, December 1, 2007 5:34:52 AM
Địa chỉ Danh Bạ của em đấy.
Khéo bác ko còn nhận ra vì một thời nó là của bác...giờ nó là của em roài hì hì hì.
Thanks bác nhiều nhiều.
http://files.myopera.com/quanphung3580/files/danh%20ba%20website.htm
Tân SangTansang # Saturday, December 1, 2007 11:36:19 AM
Sống khỏe lại ko có quảng cáo.
quanphung3580 # Saturday, December 1, 2007 12:39:00 PM
Bên bác nó sống khỏe nhưng bên ta ko khỏe đâu bác àh.
Bên đó mạng Internet nó mạnh và nhanh ,bên mình thì như con rùa ấy bác àh.
Đăng ký cái Domain cũng ko khó...nhưng vấn đề là rất khó vào khi mình ở VN mà dùng Domain Free (vì ko được ưu tiên)
VN nghèo mà bác...tín hiệu truy cập của em mới sang tới biên giới của Domain free mình đăng ký đã bị chặn lại rồi ''nó còn bảo ông dùng free thì nhường cho Pro đi ,khi nào pro nghỉ ông mới được vào...'''
Hì hì hì nên vì vậy ko vào được nhiều hơn là vào được với Domain mình đăng ký.
Cám ơn bác !
Tân SangTansang # Sunday, December 2, 2007 12:36:03 PM
@meodihiaanhhung: "Giảng viên đại học" giỏi thì đc gọi là: "Старший преподаватель"- nghĩa là giáo viên lâu năm thôi, ko đc gọi là профессор đâu. hic
quanphung3580 # Sunday, December 2, 2007 2:15:29 PM
Ôi được vậy thì tốt quá bác àh.
bác đăng ký giúp em nhé.
Link Danh Bạ emd đây bác...em nghe bác nên hết chèn dấu % rồi.
Cám ơn bác đã chỉ bảo.
http://files.myopera.com/quanphung3580/files/danhbawebsite.htm
Bác giúp em tí nhé .
Xong thì Send cho em nha
Cám ơn bác !
Tân SangTansang # Monday, December 3, 2007 11:05:56 PM
quanphung3580 # Tuesday, December 4, 2007 2:47:00 AM
Bác giúp em .
Bác vất vả quá .
Cám ơn bác nhiều.
Chúc bác luôn mạnh khỏe và chàn đầy hạnh phúc với gia đình Bốp của mình.
Tân SangTansang # Tuesday, December 4, 2007 10:49:35 PM
sẽ được cập nhật theo địa chỉ.
http://www.quan.co.nr
Chúc mừng tràn danh bạ của Quân nhé!
Mọi thông tin liên quan đến tên miền mới này mình sẽ gửi qua email cho quân sau.
quanphung3580 # Wednesday, December 5, 2007 5:02:58 AM
Bác thật nhiệt tình và...chịu khó hì hì hì
Em đang vào xem Mail của em
Cám ơn bác !
Tân SangTansang # Wednesday, December 5, 2007 10:47:01 AM
My Love Operamyloveopera # Friday, May 7, 2010 5:04:38 PM