Valentine- bão tuyết

Sáng nay tuyết mới một màu trắng nõn yêu thương phủ ngập lối đi như một lời chào mừng ngày thánh lễ Valentine. Mấy hôm trước trời ẩm ướt bẩn thỉu thì hôm nay được tân trang lại tòan bộ bởi chiếc áo tuyết trắng muốt, khổng lồ. Anh chợt thấy lòng mình man mác một nỗi buồn, một nỗi cô đơn và một nỗi nhớ em da diết. Bão tuyết đang ngập tràn không gian hay bão lòng anh đang ngập tràn nỗi nhớ em và con (?)
[/IMG]
Vợ thân yêu của anh! Đã bao ngày lễ, đã bao mùa Valentine rồi anh không có ở bên em? Nhiều lắm em nhỉ, em vẫn thường nói rằng thà đừng có những ngày lễ như thế còn hơn. Em đã cố kìm lòng, em đã cố dành hết tâm trí lo cho con và em cứ cố giữ lòng mình cho phẳng lặng, phẳng lặng như mặt nước mùa thu vậy. Nhưng mỗi lần đến ngày lễ thì con sóng đó lại ầm ào trỗi dậy. Em lại nhớ đến anh da diết, em lại thấy tủi vì có chồng mà không nhận được quà lễ, có chồng mà vẫn cô đơn, "có chồng mà hờ hững cũng như không".

Anh cũng thế em ạ. Anh cũng thấy lòng mình đau lắm. Đôi lúc anh tự hỏi lòng mình "liệu anh đã làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha chưa(?)". Đôi lúc buồn anh muốn khóc, anh muốn khóc thật to cho vơi đi nỗi nhớ em cứ giày xéo trong anh. Nhưng nước mắt đã lặn vào trong rồi em ạ. Nước mắt thấm từng nỗi đau, thấm từng nỗi nhớ em và con. Nước mắt mặn chát trong lòng làm cho tim anh đau xót.

Có người nói rằng "Yêu là chọn con đường đau khổ". Anh lại không hẳn nghĩ vậy. Mặc dù em và anh đều có những nỗi đau và có những dằn vặt riêng. Nhưng bù lại, anh và em thật hạnh phúc khi thấy con cười, khi thấy con lớn lên từng ngày. Anh và em vui thật vui mỗi lần ở bên nhau. Có lẽ đó là sức mạnh để vượt qua tất cả mọi cơn bão tố phải không em. Dù là bão tuyết hay bão lòng, chỉ cần vợ chồng một lòng hướng về nhau thì gia đình mình mãi mãi hạnh phúc. Nhân ngày Valentine, anh chúc vợ yêu những lời yêu thương chân thành nhất. Chúc gia đình nhỏ của mình mãi mãi bình yên và hạnh phúc. Yêu em!

800 mẹo vặt trong cuộc sốngNói chuyện với Bố

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Saturday, February 14, 2009 8:14:58 AM

Dưới này nhà thông gia cũng được thay áo mới cơ đấy!
Chúc nhà thông gia Valentine vui vẻ, đầm ấm (online )bigsmile

Tân SangTansang Saturday, February 14, 2009 9:02:50 AM

Chào bà thông gia. Cũng chúc nhà thông gia Valentine hạnh phúc, vui vẻ. Cho Bốp gửi lời chúc Valentine đến Bông nhá. Hôm nay trên này tuyết rơi nhiều lắm bà ạ.

Nguyen Phuong Linhmebebong Saturday, February 14, 2009 9:12:59 AM

Úi,Đọc mà thấy thương ông bà thông gia. flirt
Thôi valentine sau bù lại cho bõ tức đằng ấy ạ. Ngày xưa nhà tôi yêu nhau, mới xa có 1 mùa valentine mà buồn tê tái(chàng cũng ở Mat và nàng HN đầu này),thương thương, nhớ nhớ, giần hờn có cả p.
Dưới tôi bây giờ tuyết ko rơi nữa nhưng trận tuyết hôm qua vẫn còn ngập sân.
Cảm ơn anh Bốp đã có nhời.Khi nào về e sẽ mang chocolate về tặng anh nhé!love

Tân SangTansang Saturday, February 14, 2009 9:57:54 AM

Ờ, cám ơn nhà thông gia chia sẻ. Em Bông tặng Socola, anh Bốp cũng sẽ tặng hoa hồng cho em Bông nhá.

huytun Saturday, February 14, 2009 10:55:30 AM

Đọc xong mà thấy bố mẹ Bốp giỏi thật up, quá siêu, chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc smile

Tân SangTansang Saturday, February 14, 2009 11:11:31 AM

Cám ơm mẹ Tũn, Bố cháu cũng luôn nói câu đó với mẹ Bốp. Nhân dịp Valentine cũng chúc 2 bác 70 năm hạnh phúc.

Thỏ- SócSocconhonganh Sunday, February 15, 2009 2:37:47 AM

Sao chúc ít thế bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Nhân dịp lễ Tình Yêu, anh Sóc thân gửi 1000 thanh kẹo sô lô la cộng với 14 bông hồng cho em Bi của anh! Anh Yêu em! Bi! love love love love love love love

Tân SangTansang Sunday, February 15, 2009 9:16:38 AM

Mẹ Sóc công nhận ko, từ lúc cưới nhau đến lúc về Tây Phương cực lạc, sống với nhau được 70 năm là quá đỉnh rồi, có ai sống với nhau được 100 năm đâu. Thôi thì chúc 70 năm cho nó thực tế. kekeke.

Ôi anh Sóc, em cám ơn anh nhiều lắm, em Bi cứ tưởng anh Sóc không nhớ tới em cơ đấy. Anh Sóc công nhận Galăng thật đấy, càng ngày càng thấy yêu anh Sóc hơn bigsmile

Tinamuoioi Sunday, February 15, 2009 12:09:03 PM

Đọc xong mà cảm động và cảm phục mẹ Bốp thật. Chúc gia đình Bốp mãi mãi hạnh phúc.

Tân SangTansang Sunday, February 15, 2009 12:46:34 PM

Cám ơn mẹ Tina! Nhà Bốp cũng chúc nhà Tina ngày nào cũng đầm ấm hạnh phúc như ngày Valentine!

Đỗ Trung Tínmewin150108 Sunday, February 15, 2009 3:18:51 PM

hic hic... thương mẹ Bốp quá xá!

Tân SangTansang Sunday, February 15, 2009 3:46:59 PM

cry cry cry

Teeth Leeteeth Monday, February 16, 2009 2:58:32 AM

Xa chồng đằng đẵng, thương chuyện tình Ngưu lang Chức Nữ nhà này quá, chúc cho sớm có những Va linh tinh ở bên nhau để va vào nhau côm cốp nhá bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, February 16, 2009 6:34:36 AM

Còn nốt valungtung năm nay thôi, valentine năm sau có nhau rồi còn giề bigsmile
Lúc đó bắt mua quà cho bõ ghét mẹ Bob nhề (có khi chả phải bắt, chứ nhà Chíp là phải bắt tặng thì mới có quà bigsmile )
Những ngày này phù phiếm thôi, cho có phong trào, chứ tình cảm vợ chồng giành cho nhau mới là quan trọng love

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, February 16, 2009 7:35:35 AM

Hic hic cảm động quá Bố BB ạ.Nhưng mẹ Cháu Dương có câu này để an ủi bố BB này " Hi sinh đời Bố để củng cố đời con mà" chắc Mẹ BB sẽ thông cảm và còn thương Bố BB nhiều nhiều hơn .

Unregistered user Monday, February 16, 2009 4:13:04 PM

Matdenhanhphuc writes: Cảm động quá, Bố Bốp ạh, MĐ tin là Mẹ Bốp sẽ rất hạnh phúc và còn thương Bố Bốp nhiều nhiều hơn nữa khi đọc Entry. Valentine qua rồi, nhưng MĐ vẫn chúc nhà Bốp ngày nào cũng là ngày Valentine và mãi mãi hạnh phúc như thế này nhé!

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, February 17, 2009 7:08:00 AM

Năm nay bão tuyết qua mau
Năm sau hạnh phúc rạng ngời trong tim

Chúc bố mẹ Bốp sớm đoàn tụ nha love

Tân SangTansang Tuesday, February 17, 2009 9:54:49 AM

@Mẹ Tít: Không khéo đến lúc về va linh tinh suốt ngày lại nguy hiểm hơn hồi ngưu lang chức nữ ấy nhỉ.

@Mẹ ĐL: Khi đó muốn mua quà gì cũng được, chỉ có điều lấy tiền đi chợ để mua quà, kekeke

Tân SangTansang Tuesday, February 17, 2009 10:03:25 AM

@Mẹ Dương Cún: Cám ơn câu động viên của mẹ Dương Cún! Cũng may là lúc nào mẹ Bốp cũng thông cảm và ủng hộ Bố Bốp mẹ Cún à. Nhà Anh Dương Cún có vậy không?

@MĐHP: Cám ơn MĐHP! Valentine nhà MĐHP năm nay có vui ko?

@Chú Pearl: Cám ơn chú, độ này thấy chú có vẻ văn hoa ghê. Chắc là đang yêu rồi hả?

@Mẹ Sơn: Dạo này được chồng yêu cho đi ăn chơi khắp nơi có khác, tinh thần vui vẻ sờ bàn phím thành thơ nhể.

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, February 17, 2009 10:19:11 AM

Ơ thế trước mẹ Cún tinh thần ủ rũ à, hehe

Tân SangTansang Tuesday, February 17, 2009 1:15:35 PM

Oh No, Mẹ Cún có bao giờ ủ rũ đâu, chỉ là thời gian này thấy mẹ Cún vui vẻ, phấn khởi hơn hồi trong năm. Ko đúng àh?

Tân SangTansang Tuesday, February 17, 2009 9:38:05 PM

Trước có thấy chú văn vẻ vậy đâu. Bây giờ chú ít post sách mà post thơ rồi văn. Chứng tỏ có những chuyển biến lớn rồi còn gì.

iMusichvt268 Wednesday, February 18, 2009 4:22:58 AM

Cảm ơn tân sang, nhưng còn một cái mà tân sang quên giúp mình đó là cái hình lá thư và cây bút chì trên góc của mỗi emtry trong blog của tân sang là đoạn code nào vậy nhỉ?

Tân SangTansang Wednesday, February 18, 2009 8:01:41 AM

àh, cái đó thì đơn giản chỉ là background của thông tin bài viết. Tùy từng theme mà có cách bài trí khác nhau. Tỷ dụ nhà Bốp:



.postinfo {
text-align:left;
padding-left:5px;
padding-top:0px;
margin-bottom:0px;
background:transparent url(/Tansang/Greenskin/Post_Bottom4.jpg) bottom right no-repeat;
height:130px; /*Đặt chiều cao height= chiều cao của ảnh Post_Bottom4.jpg*/
font-size:12px;
text-transform:uppercase;
border-bottom:1px solid #426a19;
}

Matdenhanhphuc Thursday, February 19, 2009 12:44:27 AM

Hihi, cảm ơn anh, Valentine nhà em năm nay ngọt ngào lắm ạh! Đến giờ vẫn ngất ngây chưa gỡ được Status xuống!!!

XUAN DUONGDUONGCUN Thursday, February 19, 2009 6:43:57 AM

.postinfo {
text-align:left;
padding-left:5px;
padding-top:0px;
margin-bottom:0px;
background:transparent url(/Tansang/Greenskin/Post_Bottom4.jpg) bottom right no-repeat;
height:130px; /*Đặt chiều cao height= chiều cao của ảnh Post_Bottom4.jpg*/
font-size:12px;
text-transform:uppercase;
border-bottom:1px solid #426a19;
}

Bố BB cho mẹ cháu Dương hỏi . Đoan code này cho vào CSS phải không ạ có phải thay đổi gì không .

Tân SangTansang Thursday, February 19, 2009 8:55:17 AM

Hâm mộ nhà MĐHP, bài viết nào, comment nào cũng ngọt ngào tình củm. Valentine qua cảtuần rồi vẫn ngọt ngào hạnh phúc. Bao giờ có em bé thì chắc là sẽ còn ngọt ngào hơn nhỉ.

Tân SangTansang Thursday, February 19, 2009 9:08:10 AM

Nhà Dương Cún có ảnh Cún ở phía dưới nên ko cần đưa đoạn code này vào.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.