Matsuri - Kitaro (live clip)
Tuesday, 31. July 2007, 04:40:12
Tuesday, 31. July 2007, 04:40:12
Saturday, 21. July 2007, 04:35:32
Friday, 20. July 2007, 04:07:50
Saturday, 7. July 2007, 12:07:54
Wednesday, 4. July 2007, 05:24:07
Wednesday, 27. June 2007, 16:02:24
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 Next »
Showing posts 29 - 35 of 99.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tôi nằm trùm chăn kín mặt, hơi thở khò khè chưa đủ sức át được chiếc loa rè cassette cũ kỹ xổ ra những bài hát cũ kỹ Thiên từng hát cho tôi nghe. Mỗi lần dứt những bài hát quen ấy tôi lại thò tay “tua” lại theo một phản xạ để nghe đến nhàu.
Chị ngồi thừ trước một mail: “Gởi bài theo địa chỉ Duti...@.......com.vn” Duy Tiến. Viết cho vài tờ báo đủ để chị biết dân làm báo rất “chảnh”, hiếm khi hồi âm cho cộng tác viên, trừ những trường hợp vô cùng cần thiết
Nước! Nước! Nước! Đâu đâu cũng nhìn thấy một màn trắng đục của nước mưa. Miếng ruộng sau nhà con Cẩm mới hôm qua còn lởm chởm đất cày, mẹ nó hồi tối còn tính đợi trời mưa vài đám rồi nắng lại cho đất giòn sau đó kêu máy cày vô cày ải.
Còn dòng giống của hắn, hắn không biết có nên tự hào hay không, nhưng cũng theo hắn nghĩ, là không thể thay đổi được. Từ xửa từ xưa cho mãi đến đời cha hắn vẫn chỉ cầm cái cày lẽo đẽo sau mông con trâu cái. Nghèo đến mức hèn và hèn đến mức trừ con chó, con mèo trong nhà ra, cả cuộc đời của cha hắn c ...
Năm tốt nghiệp phổ thông cơ sở, do thành tích xuất sắc nên tôi đã thi đỗ vào trường chuyên của xã, bố tôi vẫn chưa hài lòng, ông mong muốn tôi học trường chuyên của tỉnh. Trước đây, bố tôi từng là người tài giỏi trong huyện, từng là lớp trưởng, chủ tịch hội sinh viên, nhưng không may gặp phải cải cá ...
Vai phản diện thành công hơn chính diện, đó là nghịch lý mới trong những phim truyền hình gần đây. Các nhân vật chính diện trong phim chưa thể mang đến người xem những cảm xúc lay động
Hành trang nghệ thuật của đạo diễn Phùng Nguyên có rất nhiều HCV, HCB từ các hội diễn, liên hoan sân khấu quần chúng và thông tin lưu động toàn quốc. Vở diễn nào có anh tham gia cũng đoạt giải thưởng và huy chương. Bạn bè gọi đùa anh là “Chi bảo giải thưởng quần chúng”
Tối 18-7, bộ phim Quỷ đỏ 2: Binh đoàn địa ngục (tức Hellboy 2: The golden army) đã ra mắt tại TPHCM trước khi khởi chiếu trên cả nước từ ngày 25-7
Hội ngộ cười - chương trình giới thiệu các tiểu phẩm hài mang ý nghĩa châm biếm sâu sắc, được dàn dựng sinh động với phần diễn xuất của các nghệ sĩ: Bảo Quốc, Kim Ngọc, Hồng Tơ, Mai Sơn, Bảo Trí, Kim Tuyết, Tiểu Bảo Quốc, Bảo Khương... diễn ra vào tối 19-7 tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM)
Trong phim có đủ nhà văn, nhà thơ, người làm sách, dịch giả, nhà báo và hình ảnh các cây bút trẻ. Nhưng không có hình ảnh nào trọn vẹn, cũng không có nhân vật nào đủ sức thuyết phục
Barebone KPC K48 là 1 trong 2 sản phẩm của Shuttle đoạt giải thưởng “Sản phẩm thiết kế tốt nhất Đài Loan 2008” bởi tính sáng tạo trong thiết kế, kiểu dáng và tính năng.
Hội thảo “Ứng dụng CNTT thúc đẩy bán hàng” do trung tâm Giao Dịch CNTT Hà Nội và tạp chí Thế Giới Vi Tính tổ chức sẽ diễn ra sáng 9/10/2008.
Thế giới công nghệ không thể thiếu những cuộc chiến. Nhưng không phải cuộc chiến nào cũng "một mất một còn" như cuộc chiến giữa Blu-ray và HD DVD, đôi khi cũng không nhất thiết phải có thắng thua...
Khoác “chiếc áo" đồ họa bóng bẩy đồng thời chứa đựng một số đặc tính mới lạ so với dòng game nhập vai truyền thống, Legend: Hand of God (HOG) tỏ ra tham vọng khi lai quá nhiều yếu tố từ 2 tượng đài Diablo và Titan Quest...
Các nhà quản lý CNTT (CIO) vẫn phải gắn chặt vào hệ thống ERP bất chấp những đổi mới, tích hợp và chi phí. Tại sao như vậy? Hoạt động kinh doanh có thể thiếu chúng?