Skip navigation.

Tây chùa làng ta

Quê hương vẫy gọi...

Chùm ảnh: Nhọc nhằn phụ nữ đóng than


Lao Động số 92 Ngày 27/04/2009 Cập nhật: 8:30 AM, 27/04/2009
(LĐ) - Đến Bát Tràng (huyện Gia Lâm), chúng ta điều thấy nhiều phụ nữ cần mẫn, chăm chỉ đóng, nặn từng viên than để chuẩn bị vào lò nung gốm. Những chiếc khăn được vắt ngang qua mặt để che bụi bặm và cũng là để giấu đi nỗi cực nhọc.
Đa số các chị chỉ chân tay trần trụi làm việc, không có các phương tiện bảo hộ lao động. Nhưng vì miếng cơm, manh áo cho mình và gia đình, nên các chị đành phải lao động vất vả. Cho đến giờ nghỉ trưa bữa ăn của họ cũng vội vàng.





Lê Trung Hợi

Lớp học đặc biệt ở làng Nành

Lao Động số 36 Ngày 19/02/2009 Cập nhật: 9:44 PM, 18/02/2009
(LĐ) - Đây là lớp học chữ Nho được dạy hoàn toàn miễn phí do ông Nguyễn Khắc Quýnh tổ chức từ năm 1996 ở làng Nành, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Hiếm có lớp học nào mà đa dạng thành phần học viên như ở đây. Học viên có độ tuổi từ 7 đến 83 tuổi - là cán bộ hưu trí hoặc đang đương chức, là thầy thuốc đông y và cán bộ văn hoá, hoạ sĩ, nhà sư, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, nông dân...

Nhiều học viên đến từ Thanh Trì, Từ Liêm, Thanh Xuân, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên... đến đây theo học, với mong muốn vốn chữ Hán cũng như di sản cha ông để lại không bị mai một và được lưu truyền cho thế hệ sau.

Qua 13 năm trải qua bao khó khăn, lớp học vẫn được duy trì cho tới hôm nay.

Lê Trung Hợi

Khi hoa lộc vừng nở


Lao Động số 72 Ngày 02/04/2009 Cập nhật: 8:34 AM, 02/04/2009
(LĐ) - Cách đây không lâu, giới trẻ và người yêu thích chụp ảnh đã ngỡ ngàng, bâng khuâng trước sự trổ lá vàng của cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm (phía đường Đinh Tiên Hoàng).



Thì giờ đây, những cánh hoa đỏ thẳm rải đầy quanh tán cây, cũng là lúc mọi người đua nhau làm dáng chụp ảnh bên gốc cây.





Nhiều bạn trẻ nhặt từng cánh hoa rơi, kết thành những trái tim đỏ thắm.


Lê Hợi - Huyền Thu

Giáo sư của làng nghề


Lao Động số 51 Ngày 09/03/2009 Cập nhật: 8:39 PM, 08/03/2009
(LĐ) - Tại Trường ĐH Bách khoa - ngôi trường bà đang giảng dạy - các đồng nghiệp, bạn bè thường gọi bà là Chi "làng nghề". Bước sang tuổi 60 với gần 15 năm trong ngành nghiên cứu môi trường làng nghề VN, GS-TS - Nhà giáo Ưu tú Đặng Kim Chi vừa vinh dự được trao giải thưởng Kovalevskaia nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.
avatar.aspx.jpg

Xuất phát từ tình yêu quê hương

GS-TS Đặng Kim Chi sinh ra trong một gia đình trí thức, người cha của bà là GS-TS Đặng Vũ Hỷ - một trong bảy vị GS đầu tiên của VN được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, anh trai là GS - Viện sĩ Đặng Vũ Minh - nguyên Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ VN. Kim Chi khi học phổ thông đã từng đoạt giải văn, từng nghĩ mình sẽ theo nghiệp văn chương, nhưng cánh cổng parabol của Trường ĐH Bách khoa đã gieo vào tâm hồn bà một niềm đam mê khoa học sâu sắc. Hồi tưởng lại quãng thời gian học tập, bà thấy mình quá may mắn khi được sự dìu dắt của những người thầy tài đức của ĐH Bách khoa, được cử đi đào tạo tại nước Đức và nhất là được tiếp cận với chuyên ngành khoa học và công nghiệp môi trường ngay từ lúc mới thành lập.

Trong quá trình nghiên cứu công nghiệp môi trường, nông thôn và đặc biệt là làng nghề VN từ năm 1996, bà đã rất ngạc nhiên khi "đi nhiều nước, nhưng chưa thấy có đất nước nào có nhiều làng nghề như ở VN". Hiện cả nước có khoảng 1.450 làng nghề, sự phân bố làng nghề trong cả nước tập trung vào Đồng bằng sông Hồng (chiếm 67,3%), miền Trung (20,5%) và miền Nam (12,2%). Sự phát triển của làng nghề đã cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân tại đây, nhưng cũng chính bởi ý thức của người dân mà môi trường làng nghề đang có nguy cơ đứng trước sự báo động ô nhiễm nghiêm trọng.

Càng đi sâu tìm hiểu, bà càng nhận thức được tầm quan trọng của ý thức hệ người dân VN trong việc thay đổi thói quen lao động khi các khu sản xuất gây ô nhiễm được đặt ngay sát với khu dân cư. Làng chế biến gỗ Hương Mạc (Bắc Ninh), làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái (Hà Tây cũ), làng nghề bún bánh đa Thanh Lương (Hà Tây cũ), làng nghề tái chế giấy Phú Lâm (Bắc Ninh)... là những mô hình mà bà và đồng nghiệp đã dày công nghiên cứu để đưa ra hơn 30 đề tài cấp bộ và 4 đề tài cấp nhà nước như: Tận thu chất thải công nghiệp (2002 -2006), giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình phát triển năng lượng tới môi trường (2005 - 2009)...

Gia đình là bến đỗ bình yên

Và bên cạnh công việc nghiên cứu bề bộn, GS-TS Đặng Kim Chi cũng là một phụ nữ "đảm việc nhà". Có một nhà khoa học đã từng hỏi bà sau một cuộc họp: "Bà có biết nấu cơm không?" và bà đã tự hào trả lời: "Không những biết nấu cơm, mà tôi còn có thể nấu cỗ ngon cho nhiều người". Món tủ của bà là món patê và món bánh cổ truyền ngũ vị được truyền dạy từ hai người mẹ - mẹ đẻ và mẹ chồng. Dù có bận đến đâu thì bà Chi vẫn cố gắng đảm nhiệm tốt vai trò một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình, họ hàng và bạn bè đã giúp đỡ bà hết lòng, tạo điều kiện cho bà được chuyên tâm giảng dạy và công tác.

Với giải thưởng Kovalevskaia 2008, dù tự cho là mình may mắn được thừa hưởng một nền giáo dục bài bản, có một gia đình hạnh phúc, nhưng trên hết bà có cái tâm yêu nghề, say nghề, tình yêu đối với con người VN nói chung và đối với những người dân làng nghề nói riêng. Bà tâm sự, "tâm nguyện lớn lao nhất của bà là được sống bình yên bên cạnh những người thân", hàng ngày nghiên cứu, cống hiến cho sự nghiệp môi trường và làng nghề VN.
Lê Hợi - Thanh Thủy