10 ngay nua la zia que rui kaka

Khi còn trẻ hãy làm những gì bạn thích và đừng lo lắng về kết quả. Thành công hay thất bại không quan trọng, quan trọng là bạn có sống hết mình và đặt lý trí vào nó hay không!

Subscribe to RSS feed

Khi ta còn trẻ

“Khi còn trẻ hãy làm những gì bạn thích và đừng lo lắng về kết quả. Thành công hay thất bại không quan trọng, quan trọng là bạn có sống hết mình và đặt lý trí vào nó hay không!”

Những ngày đầu năm mới....

không có gì gọi là vui vẻ trong năm mới 2010
bao nhiêu dự định cho năm mới nhưng rồi sao thấy mông lung quá.
đùng một cái Sếp trực tiếp thông báo đã từ chức
mình biết trong hoàn cảnh kinh doanh như thế này, Sếp từ chức cũng không có gì đáng ngạc nhiên
nhưng lo lắng cho việc mình sẽ xoay sở sao đây
ra đi hay ở lại???
sếp mới sẽ là ai?
tương lai ngành hàng, tương lai của mình tại nơi đây sẽ thế nào đây?
mình đã cố gắng, phấn đấu rất nhiều và cũng đem lại nhiều thành quả cho bản thân
nhưng kết quả chung thì...?
vẫn ảm đạm.
kế hoạch cho năm mới mình đang bỏ ngỏ
nhưng mình thấy hình như bản thân đang dần ù lì trỡ lại
không được, không được rồi...
phải kiên quyết và kỷ luật hơn với bản thân thôi
cho dù như thế nào thì mình cũng phải kiên trì và đối đầu với tất cả
mọi chuyện rồi sẽ qua

Những ngày cuối năm căng thẳng

Một ngày thật căng thẳng với công việc.
áp lực doanh số cuối năm cứ dồn lên
Phó Phòng mà phải đi gặp và ngồi trực tiếp với mình
thật căng thẳng khi mà số má không đạt như mong muốn
bây giờ có lý do hay lý trấu gì cũng vậy thôi.
còn quá ít thời gian để mà làm nên điều kỳ diệu, chỉ một ngày mai thôi
Thật sự các sếp cũng đã hết sức tình cảm
nhưng còn tình cảm bao nhiêu thì mình thấy càng căng thẳng bấy nhiêu
vì ko có gì đạt như kỳ vọng cả
cấp dưới thì ì ạch, ko chạy nỗi, ko máu lửa
bây giờ trách ai đây
thật căng thẳng

Một ngày lại trôi qua....!

Rồi một ngày của tuần lại trôi qua,
sau một Giáng sinh tạm ổn, trở lại với công việc.
hôm nay, nhận được quyết định chính thức lên chức (nhưng thật ra thì đã đảm đương hơn 2 tháng nay rồi) tự nhiên thấy trách nhiệm nặng nề, nhưng phúc lợi nhẹ hều....hix hix sad
không có lấy một phút nghĩ ngơi
công việc lại cuốn vô vòng xoáy, giải quyết hoài không hết
có tiến triển gì không...
cho dù kết quả như thế nào thì mình cũng học được những bài học thật bổ ích.
đó có lẽ là cái lợi nhất của mình
vẫn tiếp tục đương đầu thôi
sắp qua năm mới rồi
hi vọng mọi thứ sẽ tiến triểnmới hơn...
I hope....whistle
[/COLOR]]

Chào ngày mới!!!

ở một nơi mới, xây lại từ đầu hihic
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30