Welcome to Teppi's Blog

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Please you can just type a few words in the box below

Sticky post

Đôi lời giới thiệu

Chao moi nguoi, minh la Teppi (sieu quay) day, la con trai cua bo Hoang va me Cam.love Ai cung noi la minh giong bo lam, me cung thuong noi “sao ma con trai giong bo tu cai hay den cai do vay, ca hinh dang roi tinh net nua, chang chiu giong me de an de ngu co fai tot hon ko”. Minh ko muon lam me buon long, nhung minh van thich giong bo hoan toan cơ (bo tay p )

Thử nghiệm




Giáng Sinh đầu tiên

Jingle bell, Jingle bell Jingle on the way... Mùa Giáng Sinh đã đến rồi và đây là Noel đầu tiên của Teppi í . Nhớ Noel năm trước tớ còn cuộn mình ấm cúng trong bụng mẹ, nằm nghe mẹ kể chuyện về đêm Giáng Sinh, về hang đá,... Nhưng năm nay, tớ được tận mắt nhìn thấy Noel như thế nào nhá, mọi người làm hang đá nè, giăng đèn và gắn ngôi sao nữa nè. Tối qua, Bố chở tớ và Mẹ đi xem hang đá, có nhiều đèn nhấp nháy, đẹp ghê, có nhiều thứ rất mới và lạ đối với tớ , tớ còn được chụp hình nữa . Chưa phải là ngày Giáng Sinh, nhưng mọi người cũng đi xem hang đá đông lắm, tớ cứ loay hoay ngó hết bên này xoay sang bên khác, làm bố và mẹ vất vả nhiều mới chụp được hình cho tớ . Yêu bố mẹ lắm . Và cũng nhờ máy KTS mới của bố chụp được hình nhanh, mà tớ cũng được kha khá ảnh, hehe. Mọi người chiêm ngưỡng ảnh tớ nhé knockout













Bố hứa với tớ tối nay sẽ chở tớ đi chơi đêm Giáng Sinh nữa nè, ngày mai tớ sẽ post hình cho mọi người xem tiếp nhé

News News !!!!

Nhiều người thắc mắc là sao lâu wá không thấy tớ updated thông tin, hình ảnh gì cả o Lý do là vì tớ bận rộn lém, tớ fải dành thời gian để khám phá mọi vật, mọi việc xung quanh nè rolleyes , và thêm nữa là bố mẹ tớ không chụp được hình nào đẹp của tớ cả. Không phải là tớ không biết làm dáng đâu nhé, chỉ tại cái máy di động của bố chụp hình chậm wá, nên không kịp ghi được những khoảng khắc ngộ nghĩnh của tớ. Mà tốc độ hoạt động, ngọ nguậy của tớ thì ngày càng phát triển , thế nên bố bàn với mẹ đi mua máy chụp hình KTS để kịp Noel này chụp hình tớ đón Giáng Sinh lần đầu tiên đấy. Và đây là những tấm ảnh đầu tiên của tớ bố chụp từ máy KTS, hehe





Khoe với mọi người luôn đây là máy KTS bố tớ mới mua nè:


04/09/2007 - Teppi có ghế ngồi xe máy nè, keke

Hôm nay mình thấy nôn nao lạ. Mình chỉ ngủ trưa một chút thôi, rồi dậy chơi.. Mình ngồi chờ bố về chở mình đi chơi mà. Chờ mãi không thấy bố về, mình cứ bò tới lui, càm ràm với bà ngọai hòai, chắc cũng làm bà mệt sad. Uh, đúng như mình mong đợi, cuối cùng bố đã về, còn đem theo trên xe một cái ghế ngồi mắc ở baga xe. Thế là mình hối bà đội nón, mặc áo và mình tót lên xe với bố. Đi chơi về với bố mình mới chợt nhớ là mình quên mặc cái quần dài, hậu quả là lúc dừng xe bên đường, mình bị muỗi chích 3 nhát. Bực mình ghê vậy đó mad. Nhưng bù lại được ngồi ghế mới thỏai mái làm sao bigsmile, 2 tay mình tự do, nhưng để chắc ăn, một tay mình bám vào ghế, một tay mình để lên đầu xe. Mình được bố chở đến cuối con đường Đồng Tâm, và lần đầu tiên mình được nhìn thấy một cái hồ nước. Chao, một khỏang trời mới khóang đạt làm sao!!! Mình và bố tranh thủ nháy một vài pô hình (bố con mình tự chụp bằng máy di động của bố đó), bạn có nhìn thấy khoảng trời đỏ sậm phía sau lưng hai bố con mình không? Hòang hôn đang xuống đó

28/09/2007 11:45 PM - HAM CHƠI

Hic hic hic,...Sao hôm nay mình thấy khó ngủ quá (mà hình như ngày nào cũng thế!), lại ngủ mớ nữa chứ. Mình nhớ là sau 1 hồi khóc lóc vì không được chơi tiếp (thực ra là mình chơi từ lúc 3h chiều đến 9h tối lận), mình được bố ẵm đi khắp nhà rồi mình lên võng ngủ ngon lành kia mà. Bố và mẹ thường hay bảo là ban ngày mình khóc hay cười nhiều thế nào tối đó mình cũng ngủ mơ. Mà cứ ngủ mớ là mình khóc tóang cả nhà lên.cry Lạ thiệt!!!Măm măm măm, thấy mình khóc quá, bà lại cho mình một bình sữa.drunk Bà tâm lý thiệt, có chắc cái bụng thì mới ngủ ngon được!

27/09/2007 - BỒ SUNG HÀNG TIỀN ĐẠO

Chiều nay bố đi làm về, trời mưa quá nên bố con mình không đi dạo bằng xe máy như mọi bữa được. Buồn ghê vậy đó. Bố và mình ngồi chơi ở phòng ngòai. Lúc mình cười bố nhìn thấy cái gì đó lấp ló ở kế bên hai cái răng thỏ. Thế là bố chọc mình nhe răng to hơn làm lộ hết bí mật của mình. Thực ra là cả tuần nay mình thấy ngứa miệng dữ dội luôn, gặp cái gì mình cũng cạp, nhưng cạp vào tay bà ngoại là …đã nhất. Rồi lại còn chảy nước miếng nữa, chảy suốt luôn. Mình biết là có 4 cái răng thỏ hàm trên nó cùng chui ra 1 lúc, mình có nói với bố nhưng chắc bố không hiểu. Thế mà bố lúc nào cũng nói rằng học ngọai ngữ là rất quan trọng, vậy mà bố chẳng chịu học ngôn ngữ của con nít gì cả.rolleyes Người lớn thật khó hiểu. Bởi bố không hiểu nên khi biết mình khoe hàng tiền đạo mới, bố mừng quýnh như bắt được vàng, khoe hết mọi người làm mình thấy… ngượng quá đi. Bập bập, mình phải đi kiếm cái gì để cạp cái đã, cơn ngứa nó lại đến rồi. Trời ơi, còn 24 cái răng nữa chưa chui ra!!!

22/09/07: KHÁM ĐỊNH KỲ - CHÍCH NGỪA CÚM

Thứ 7 này bố hứa cho mình đi chơi Sài thành. Bố chỉ đi làm buổi sáng thôi, chiều bố chở mình đi. Lần này mình đi cùng bà ngọai, vì mẹ bị gẫy tay không bế mình được. Mình thích đi cùng mẹ, nhưng mình lại nhớ hơi ấm của bà ngọai p Mẹ không chịu ở nhà, thế là cậu 3 phải chạy về chở mẹ đi cùng xuống bệnh viện với mình. Lúc bố mẹ đang ăn cơm, mình tranh thủ chợp mắt lấy sức. Mình canh đúng lúc bố mẹ ăn cơm xong, mình thức dậy (tài chưa!). Mình ghét bố lắm?! Mỗi lần trước khi đi Sài thành, bố cứ hét tóang lên với mình bắt mình mặc đồ nhanh lên, rồi bố cứ đứng ngòai cửa phòng mình hét vào: đi chơi, đi chơi,…làm mình và bà cứ cuống cả lên. Mình cứ sợ bố bỏ mình ở nhà làm mình loi choi loi choi khiến bà chẳng thể thay đồ cho mình. Ghét bố ghê. Uh, mà ghét thì lấy ai chở mình đi chơi?!

Uh, mà cái tụi con nít trong phòng khám sao tụi nó cứ la tóang cả lên thế. Tụi nó gào to quá, lại nước mắt nước mũi tèm lem nhìn không ra sao cả. Chích ngừa có gì đâu mà phải khóc kia chứ, có bằng con kiến nó chích mình không? Mình không thèm khóc cho tụi nó xem. Hic…, nhói một cái, thế là mình chích xong! Đã nói rồi, mình không khóc mà. Thấy mình oai ghê!up

Mình nghe bố nói với mẹ: Cái thằng teppi càng ngày càng lì. Mình không thích lì đâu, mình thích đẹp trai giống bố, hiền giống mẹ kia devil

Hình 2 bố con mình lúc đi chơi Sài Thành về nè bigsmile

13/09/2007 - Xuống tóc lần tư

Tóc mình mọc nhanh quá (y chang bố)p , nó lại cứ dựng ngược hết cả lên. Ông bà lại lôi mình ra cắt nữa, quá đã luôn. Ui, nhìn cái trán sao mà giống bố quá. Nghe bố nói với mẹ: chắc mẹ chỉ là người đẻ mướn rồi Hi hi. (Mẹ Teppi cry cry bomb ) Tối qua mình lại được bố chở ra đường xem đèn đường và xem xe máy. Mình gác 2 chân lên cái nón bảo hiểm, ngồi dựa vào bố, hóng mát trên xe máy. Ui chao cuộc đời sao mà đẹp thế. Tối về mình lại biểu diễn màn bò, ngồi, vịn tay đứng lên cho cả nhà xem. Oách chưa (nhe 4 cái răng chuột cười)bigsmile
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30