Tâm trạng!!!!!!!!!!!!!!! không hiểu:(
Saturday, November 19, 2011 1:11:57 PM
Với tôi cuộc sống có lúc giống như những cơn sóng nằm trong lòng biển, có những lúc là nó cơn sóng nhẹ hiền hòa vỗ nhẹ vào bờ cát trắng tạo nên một điệu nhạc êm diụ, hòa quyện vào ánh nắng ban mai, mang đến cho ta sinh khí mới, niềm vui và những nụ cười trìu mến, sự yêu thương ngập tràn hạnh phúc.
Rồi bất chợt như một cơn sóng thần dữ dội cuồn cuộn sô vào làm cho trái tim nhỏ bé nhỏ yên bình bỗng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt đến lạ thường, rồi lại tan biến nhanh vào lòng biển, bầu trời trong xanh trở lại, một ngày mới lại bắt đầu với mặt biển trong xanh hiền hòa, những cơn sóng lại vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát. Có lẽ nó không biết đã kịp để lại trong trái tim nhỏ bé của ta một chút đau nhói, một chút oán trách giận hờn, một chút sâu lắng, một chút nhớ nhung cồn cào đến da riết.
Phải chăng đó là sự thử thách của cuộc sống, nhưng dù cho cuộc sống có thế nào tôi vẫn đón nhận nó bằng nụ cười chân thành nhất, bằng tất cả tình yêu cho cuộc sống.
Có một câu nói " cuộc sống không có hạnh phúc, cũng không có bất hạnh, mà tất cả chỉ là sự chuyển đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác.
Cuộc sống là thế, có những trạng thái khác nhau làm cho cuộc sống trở nên ý vị hơn, cho dù có những đau thương mất mát nhưng nó vẫn làm cho ta muốn sống và được sống, muốn yêu và được yêu.
Teresa.















nhansamvn # Thursday, November 24, 2011 3:37:51 AM
TersadangTeresadang # Thursday, November 24, 2011 3:40:25 AM
chúc bạn một ngày tốt lành.
nhunghuouvn # Wednesday, November 30, 2011 8:19:06 AM
TersadangTeresadang # Thursday, December 1, 2011 2:04:27 AM