Cuộc sống là thế
Thursday, July 2, 2009 2:37:28 PM
Cuộc sống là thế, có những cái mất đi nhưng chưa chắc đã là rủi và những cái bạn tưởng rằng sẽ giữ lại được thì cũng chưa chắc đã là điều may mắn.
Một Vĩ nhân từng nói câu này, " Mình không trông đợi nó đến, cái gì đến nó sẽ đến"
Còn tôi thì khuyên bản thân mình rằng, hãy sẵn sàng để đón nhận tất cả những gì sắp đến và sẽ đến cho dù đó là điều tệ hại nhất bằng gương mặt rạng rỡ nhất và nụ cười chân thành nhất.
Bởi vì khi ta cho đi một nụ cười thì sẽ nhận được cả thế giới, và như vậy mọi buồn phiền trong tôi sẽ dần tan biến và thay vào đó là nụ cười luôn nở trên đôi môi dịu dàng và say đắm. Cuộc sống sẽ đầy ắp tiếng cười:)
Hi Hi Hi
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ:)
Teresa.















TersadangTeresadang # Thursday, July 2, 2009 2:37:50 PM
Chào sếp. Lâu không được gặp sếp, dạo này sếp em khác quá, lãng mạn hơn nè, lại ngày càng xinh và trẻ ra nữa chứ.
sếp có bí quyết gì chỉ cho em với.
Chúc sếp cuối tuần vui vẻ nhé:)
Chị ơi, bọn em nhớ chị lắm, mọị ngừơi nói chị là linh hồn của phòng sale, từ ngày chị nghỉ văn phòng buồn lắm cứ như thiếu đi thứ gì ấy. lúc nào rảnh chị về công ty chơi với tụi em nhé. Dong Tran vào lúc 11:21 chiều ngày 29 tháng 5
sao tam trang qua vay em Teresa Dang vào lúc 12:15 sáng ngày 30 tháng 5
Hihi, Chị xinh ra thật hả?
Chị không còn là sếp của bọn em lâu rồi mà, hi hi cảm ơn mọi người nhé, chị cũng rất nhớ mọi người,
Chị mới chuyển chỗ làm và bắt đầu đi học lại nên hơi bận.... Đọc thêm
lúc nào rảnh chị sẽ về thăm mọi người, chúc mọi người luôn vui khỏe và hạnh phúc nhe. Teresa Dang vào lúc 12:18 sáng ngày 30 tháng 5
Chỉ làm cảm xúc tự nhiên thôi anh ah. Thanh Hoang vào lúc 7:14 chiều ngày 30 tháng 5
Chị của em ơi, đằng sau nụ cười là gì vậy, chị đang có tâm sự gì sao, em nghe buồn quá chị ơi. Teresa Dang vào lúc 8:03 chiều ngày 30 tháng 5
Có một chút nhưng không có gì đâu em gái, cảm ơn em gái nhiều nhé.
Jos.Cao Tháithanhcaothai # Wednesday, November 16, 2011 5:20:27 PM
Đừng ví dụ oan cho thượng đế chứ!
Sóng biển làm sập lâu đài cát đấy chứ, nào có phải Thượng Đế đâu.
Thượng đế mong cho Teresa cứ xây thật nhiều công trình vào, rồi...nhờ thượng đế giữ dùm, là ăn chắc, chẳng ai phá được.
Teresa ơi!
Cứ sống Yêu Thương mọi sự ( thông cảm với mọi lỗi lầm của mình và của mọi người)rồi...Yêu Tiếp.
Teresa cứ tha hồ mà cười, nhưng nếu trong lòng lại có một Tình Yêu thật, thì nụ cười của Teresa sẽ vang vọng .....trên khắp Opera. Hi Hi Hi Hi!
Thương chúc Teresa luôn....ngủ ngon như Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giesu nhé!
amd747 # Wednesday, November 16, 2011 5:50:35 PM
TersadangTeresadang # Saturday, November 19, 2011 12:24:57 PM
Chúc bạn cuối tuần thật vui:D
TersadangTeresadang # Saturday, November 19, 2011 12:33:13 PM
Have a weekend