Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười..hi..hi...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Những câu nói ngộ nghĩnh

Entry này mẹ cập nhật thường xuyên những câu nói yêu yêu của em.
Có thể một đứa bé ở tuổi khác nói 1 câu tương tự là chuyện bình thường, nhưng thời điểm em nói thì nó vô cùng funny đối với mẹ.

Read more...

Sticky post

LỜI NGỎ




Xin chào mọi người và các bạn ghé thăm blog của con. Mọi người ghé thăm thì dành chút thời gian nhỏ xíu ghi comment cho con nha. Để con còn biết người khác nghĩ gì về con ấy mà. queen . Hình như cái tính tò mò này là con giống mẹ đấy ạ. (con nói nhỏ thôi không mẹ nghe thấy mẹ giận con chết psmurf )

Mẹ bảo mẹ viết văn hổng hay, mẹ chỉ viết cho con như những gì mẹ nghĩ, không hoa văn, không bay bổng nhưng chắc là hồn nhiên lắm đấy ạ...hi hi...vì mẹ con là bà mẹ trẻ mà.


Về ngoại hình thì con giống bố lắm ạ, thấy mọi người người bảo đẹp dzai hay sao ý ạ :-) (hic lại giống mẹ cái tính không khiêm tốn rùi no ). Nhưng mai sau con thích được cao hơn bố, thông minh hơn và giỏi hơn bố cơ. Hiện giờ thì con hơi lười ăn 1 chút xíu nhưng con sẽ phấn đấu. Tại mẹ con hơi lười ăn nên con cũng bị lây 1 chút xíu đấy ạ.

Xin cám ơn đã ghé thăm blog của con ạ.


This album is powered by BubbleShare - Share your baby pictures

Dzai chuyên nịnh bợ

Anh Tôm Mì dạo này ra dáng anh ra phết, mặc dù đang chuẩn bị làm anh thôi chứ chưa chính thức. Thỉnh thoảng anh ý ra ôm bụng mẹ, hôn hít, xoa xoa rồi bảo yêu bé lắm, cái mỏ anh ý chu ra trông đểu không chịu được. Rồi thỉnh thoảng anh ý soi cái vết mổ cũ của mẹ anh ý hỏi:
- mẹ ơi bác sĩ rạch lôi con ra à, bao giờ bác sĩ lại rạch lôi em bé ra? Rồi anh ý dặn dò em rằng "em bé ơi lớn nhanh ra chơi với anh nhé". Có lần bất ngờ anh ý bảo" mẹ ơi bao giờ em bé lớn em bé chui ra bụng mẹ, xong rồi con bé xíu con lại chui vào bụng mẹ...hìhì" Sao mà anh ý lại có ý tưởng hay thế chứ lị.

Anh ý xem cẩm nang mang thai và sinh con của mẹ, thấy ảnh em bé bú tí mẹ tóc loe hoe vài sợi anh ý bảo "mẹ ơi em bé không có tóc". Thế rồi 1 buổi sáng tinh mơ anh ý vừa ngái ngủ tỉnh dậy, mẹ bế anh ý như em bé rồi trêu Tom bú ti nào. Anh ý lắc đầu bảo: "Bao giờ con không có tóc con mới bú ti"....Hahaha....

Chuyện này mới chính hiệu là dzai chuyên nịnh bợ, mẹ mặc cái gì anh ý cũng khen đẹp quá, rồi mẹ xinh quá. Hôm mẹ mặc cái váy bầu cũ rích, anh ý nhìn ngạc nhiên tròn xoa mắt khen "Ui váy mẹ đẹp quáaaa, mẹ xinh quáaaaa, trông như một cô gái...."..... hahaha

Anh ý lại còn bảo: Bố mẹ ơi bao giờ con lớn con cũng xi bố mẹ tè....heheheh....

Mẹ và bé cùng điệu








MẸ



MẸ VÀ BÉ




Tom chuẩn bị làm anh

Đáng nhẽ Tom còn 1 năm nữa để chuẩn bị tâm lý làm anh. Nhưng người ta vẫn bảo số trời thì khó tránh, anh Tom sẽ trở thành anh hai sớm hơn dự kiến 1 năm.

Lúc đầu mẹ thương em lắm, mẹ sợ em bị chia sẻ, mẹ không còn chăm em được như bây giờ nữa. Nhưng bố nói cũng có lý, em là con trai, em cần phải cứng rắn, mẹ cứ chiều em nhiều em sẽ không mạnh mẽ. Có em thì em sẽ độc lập lơn, mạnh mẽ hơn... con trai phải thế em nhỉ.

Mẹ hỏi em có thích em bé không? Em bảo không, em không thích em bé....

Đấy là chuyện cách đây 3 tháng. Còn bây giờ em đã quen dần với khái niệm em bé...

Có lần mẹ chỉ vào bụng bảo Tom:
- Tom ơi trong bụng mẹ có em Jerry đấy
Anh ý tròn mắt bảo:
- Ớ, Jerry ở trong tivi chứ

Lần khác anh ý suýt đạp bụng mẹ, mẹ dặn:
- Con không đạp vào bụng mẹ nhé, trong bụng mẹ có em bé đấy.
Anh ý bảo:
- Không phải có em bé, trong bụng mẹ có CON Jerry chứ

Hôm mẹ đi siệu âm về, cho anh ý xem ảnh, anh ý bảo:
- Mẹ ơi đây là ảnh Jerry đang chổng mông đấy (rõ ràng là chụp cái mặt)

Lần này mẹ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với lần có bầu em Tom, nghén ngẩm cũng chỉ hơi hơi thôi. Mẹ vẫn chăm Tom như thường ngày, thỉnh thoảng mẹ mệt cũng có ảnh hưởng chút xíu đến em, nhưng có khi em còn được chiều hơn ý vì mẹ tranh thủ chăm em cho tới khi em bé ra đời mà.

Update chuyện về em

Ngày ...

Mẹ vạch mông con ra vỗ vỗ vài cái rồi bảo bố:
- Bố ơi trộm vía dạo này mông Tom to chưa?
Tom phản đối ngay:
- Không phải to, mông Tom bé
-Bố: thế chim Tom có to không?
-Tom: Cũng không phải to, chim Tom bé, chim bố mới to

Ngày...

Mẹ mặc quần áo đi chơi hơi khác style thường ngày tí, nó chạy ra hỏi:
- mẹ ơi mẹ có mặc cái này đi làm không?
- không con ạ
- mẹ chỉ mặc cái này để đi chơi với bố Tuấn thôi à...hihi

Cái mặt nó cười lém lỉnh...

Ngày...

Nó sờ soạn mẹ 1 hồi rồi hỏi:
- Mẹ ơi đây là cái gì?
- Đây là cái nách con ạ
- Trong nách có gì hả mẹ.
Mẹ nghĩ thoáng qua (mình waxing rồi..hehe).
- Trong nách không có gì con ạ
- Không phải không có gì. Trong nách có GAI

Mẹ lăn đùng ra ngất...

Hahaha
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30