Em yeu anh

Subscribe to RSS feed

HN

Anh ah,tại sao duyên tình em với anh trớ trêu đến vậy.Chia tay chúng ta cần 1 thời gian dài để quên hoài niệm..nhưng ngày nào chung ta mat doi mat,cug hoc chung 1 truong nhieu mon hoc cug 1 lop...anh co biet em kho so den muc nao...em chi muon chung ta konhin mat nhau ko ai dong den ai em se de dang quen di tat ca.....oi 5 thang nua thoi cuoc song moi bat dau

21/1/2011

Nếu chúng ta không nói lời chia tay,hôm nay tròn 2 tháng chúng ta yêu nhau. Tại sao đến giờ phut nay em vẫn nghĩ đến những gì thuộc về đôi ta.Không em không thể vì em đang nợ tình cảm của 1 chàng trai khác...E không thể

ĐKM


Ngay 7 thang 1

Bay gio la 2h9 phut,co le anh da ngu.Anh biet ko,ca toi nay em cho doi 1 cuoc goi cua anh 1 dongtin nhan cua anh,nhung cho doi trong vo vong vi anh ko lien lac cho em.That nuc cuoi sam toi em chop mat 1 chut,nick van treo o day mac du biet mang cho anh co van de.em van cho,cu moilan co tieng buzz hay tieng online offline em lai choang day nhin may tinh....that buon cuoi.tai sao em van cu cho mac dau biet la ko the

Tối ngày 5 tháng 1

Với anh em vấn là 1 cô bé?
em ghét anh nhiều lắm

Ngày 5 tháng 1

Thời tiết hôm nay thật đẹp
Tại sao phải buồn,tại sao phải đau!
Có đáng phải thế ko?
Chỉ là 1 hòn đá giữa đường không tránh ,đâm vào sẽ làm tổn thương về thể xác

    Ngay 4 thang 1 nam 2011

    [/I]Ành, giờ này anh đang làm gì,anh đang nghĩ gì! Có bao giờ ở bên em anh thực sự hạnh phúc?Em tự đặt câu hỏi này không biết bao nhiêu lần? Tại sao những lần chúng ta ở bên nhau không bao giờ được toàn diên như ý muốn.Sau những nụ hôn vòng tay ấm áp là sóng gió lại ập đến.Tất cả là do em phải không anh?Do em dại dột thiếu suy nghĩ ? Do em không chín chắn? Em thiếu kiên nhẫn và bồng bột quá.Sau khi bị nói như vâỵ em quyết định nói lời chia tay với anh.Em phát ngôn câu đấy như thể bị ép vào đường cùng? Em không biết nữa.Thậm chí lời chia tay anh lúc đó với em không đau đớn bằng lơi người con gái kia nói với em. Em thấy tủi nhục lắm anh a? Có thật em là loại người như thế? Tại sao người đời lại nhận xét phũ phàng vậy? Đúng,chị ấy không quan trọng nhưng những điều chị âý nói với anh về em thì sao anh? Nó có thể làm giảm bớt phần nào tình cảm của anh với em.Chúng ta mới yêu nhau hơn 2 tháng.Thời gian quá ngắn ngủi để có 1 tình yêu sâu đậm. Điều gì có thể khẳng định anh không bị chi phối khi người tình cũ của anh nói xấu em? Em không sợ người ta phản ánh mình nhưng nói một điều gì đó quá đáng hay phi lí động chạm đến danh dự của người khác,đau lắm anh à.Dù sao em cũng cảm ơn rất nhiều người đó.Người ta nói em như vậy phải có căn cứ lí do,ko thể đặt điều.Em muốn tự nhìn lại mình? Tự tìm hiểu rõ ràng lí do tại sao?Anh đang sống trong sự giằng co hai bên? Anh có thể tiếp tục sống như vậy ko?

    [/ALIGN




    Em muốn chia tay
    Sau những đêm nghĩ suy
    Giây phút bên anh sao quá mong manh
    Giấc mơ đã tan vỡ

    "Anh rất yêu em
    Chỉ muốn mãi bên em"
    Những phút giây khi ta đến bên nhau
    Đã mang theo bao lỗi lầm

    Vì khi em gặp anh, em đâu biết
    Cuộc tình ngày trước của anh vẫn đang ấm êm
    Và vì yêu em
    Anh đã vô tình lãng quên cuộc tình xưa

    ĐK: Dựa vào bờ vai ấy
    Ngậm ngùi chợt nặng khóe mi
    Vì em là người thứ 3
    Mà sao bấy lâu nay em chẳng hay chẳng biết

    Rằng khi mình luôn hạnh phúc
    Là giây phút con tim một ai đau nhói
    Có lẽ giờ đây
    Rút lui để thấy nhẹ lòng
    Dẫu trái tim đau thật đau

    Anh đã xa em
    Ký ức đã khuất xa
    Em khẽ đưa tay lau những không gian
    Vắng anh bụi đã phủ mờ

    Từ khi gặp lại anh vẫn cảm giác
    Ngọt ngào dường như trái tim vẫn không đổi thay
    Mà em giấu cảm xúc
    Nhìn anh mỉm cười lướt qua bên cạnh anh

    ĐK: Dựa vào bờ vai ấy
    Ngậm ngùi chợt nặng khóe mi
    Vì em là người thứ 3
    Mà sao bấy lâu nay em chẳng hay chẳng biết

    Rằng khi mình luôn hạnh phúc
    Là giây phút con tim một ai nhói đau..
    Có lẽ giờ đây
    Rút lui để thấy nhẹ lòng
    Dẫu trái tim đau thật đau

    Em mất anh yêu
    Có lẽ chỉ thế thôi
    Ta hãy yêu nhau
    Như nắng yêu mưa
    Dẫu không thể bên nhau nữa

    Hạnh phúc trong mưa
    Đã mãi mãi xa mờ
    Nước mắt em rơi
    Bóng dáng xa xôi
    Sẽ luôn in trong trái tim em