Yesterday , today and tomorrow .

Subscribe to RSS feed

New year

Năm mới đến rồi. Bạn có khỏe ko? Có vui vẻ ko ? Cuộc sống có tốt ko?

Happy Birthday to Nhi

Ngày này năm ngoái mình còn ở Đà Nẵng và mình đã tặng bạn 1 món quà nhỏ >.<. Giờ này mình đang ở Pleiku và mình rất muốn tặng bạn một món quà nhân ngày sinh nhật.Quen bạn cũng đã lâu rồi nhỉ? Những món quà chỉ là tượng trưng thôi đúng không nhỉ , và tình cảm mới là thứ quý giá nhất. Nhưng nếu không có những món quà đó thì mình sẽ thể hiện tình cảm như thế nào mình cũng không biết nữa?
Đã lâu rồi mình không được thấy nụ cười của bạn , mình nhớ biết bao hình ảnh đó. Mình rất muốn gặp bạn, nhưng giờ đây khoảng cách giữa mình và bạn lại càng thêm xa vời. Thật may mắn và hạnh phúc khi mình biết bạn vẫn khỏe, thành đạt và có niềm vui riêng.
Giờ đây công việc nhiều như vậy, phải lo nhiều như vậy bạn có còn thời gian phượt nữa không?Chắc là cũng ít đúng không? Vì vậy mình đã làm món quà này trong thời gian làm việc, hi vọng bạn sẽ thích nó. và cũng hi vọng nó sẽ đem đến cho bạn những khoảng thời gian vui vẻ nhé.

Đây là một gốc cây cổ thụ vượt lên rất cao so với những gốc cây khác, nó có một sức sống thật mạnh mẽ giống như bạn vậy , mình chụp được cảnh này khi đi ngang qua di tích lịch sử : Vườn mít và cánh đồng Cô Hầu ở An Khê, Gia Lai.Chúc bạn sẽ thành công hơn nữa trong tương lai và công việc , tình yêu mà bạn đã chọn.

Mình chưa đi hết con đường này Nhi à, mình còn nhớ khi mình đang ở quê thì mình nhận được cuộc gọi của bạn. Lần đó mình đã rất vui khi bạn rủ mình về đi Trường Sơn, nhưng mình đã không về kịp . Ước gì mình có thể bay về ngay lúc đó. Phải rồi, con đường này chính là đường Trường Sơn Đông, con đường này mới mở, và mình chắc là bạn cũng chưa đi qua. Số điểm đến của bạn nhiều hơn số điểm đến của mình , nhưng một vài nơi trong số bạn đến mình cũng đã đặt chân đến. Mỗi lần đặt chân đến là mình lại thấy bạn qua những bức ảnh chụp, Thực sự cũng rất thú vị.

Nếu một ngày bạn rời xa Việt Nam, đến một chân trời kiến thức mới, gặp những con người mới, và chợt lúc nào đó nhớ đến quê hương thì đây chính là hình ảnh quen thuộc nhất mà ở đâu ta cũng có thể bắt gặp được.
Tuy bạn bề ngoài thực sự mạnh mẽ, sống có lập trường, có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được những gì mà bạn mong muốn, nhưng mình tin rằng bạn cũng là một người sống rất tình cảm, mình đã thấy bạn cười, bạn khóc, và thậm chí là lúc bạn thức dậy chưa kịp rửa mặt đã chạy ra gặp mình. Đó là những gì chân thật nhất về bạn trong mắt mình. Và mình luôn giữ mãi những hình ảnh đó. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và luôn yêu đời.

Cuối cùng rồi thì đi đâu chúng ta vẫn luôn hướng về gia đình và những người thân yêu quý nhất , bức ảnh này là kết thúc của một ngày, là hoàng hôn trên biển Đà Nẵng, thành phố thân yêu của chúng ta. Dù mình đi đâu nhưng với mình, Đà Nẵng vẫn là số một vì mình có gia đình ở đây giống như bạn và mình có thể gặp bạn ở bất kì nơi nào trong thành phố , giống như trong siêu thị Big C. >.<
Mình sẽ luôn ở đây khi bạn cần đến mình, chúc bạn sinh nhật vui vẻ thêm một tuổi mới sẽ thêm nhiều niềm vui mới.

Suy sụp .

Không biết vui hay buồn , chỉ thấy trống rỗng ... Khó chịu....

Need u now



Picture perfect memories scattered all around the floor
Reachin for the phone cause I can't fight it anymore
And I wonder if I ever crossed your mind
For me it happens all the time

It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now
Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now
And I don't know how I can do without
I just need you now...


Another shot of whiskey can't stop looking at the door
Wishing you'd come sweeping in the way you did before
And I wonder if I ever cross your mind
For me it happens all the time

It's a quarter after one, I'm a little drunk and I need you now
Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now
And I don't know how I can do without
I just need you now...

Guess I'd rather hurt than feel nothin at all
It's a quarter after one I'm all alone and I need you now
And I said I wouldn't call but I'm a little drunk and I need you now
And I don't know how I can do without
I just need you now...

I just need you now...

Ooo, baby, I need you now ....

Can't smile without you

For Relax

FACEBOOK WILL END ON MARCH 15th!

PALO ALTO, CA –Mark Zuckerberg announced that Facebook will be shut down in March. Managing the site has become too stressful.

“Facebook has gotten out of control,” said Zuckerberg in a press conference outside his Palo Alto office, “and the stress of managing this company has ruined my life. I need to put an end to all the madness.”

Zuckerberg went on to explain that starting March 15th, users will no longer be able to access their Facebook accounts.

“After March 15th the whole website shuts down,” said Avrat Humarthi, Vice President of Technical Affairs at Facebook. “So if you ever want to see your pictures again, I recommend you take them off the internet. You won’t be able to get them back once Facebook goes out of business.”

Zuckerberg said that the decision to shut down Facebook was difficult, but that he does not think people will be upset.

“I personally don’t think it’s a big deal,” he said in a private phone interview. “And to be honest, I think it’s for the better. Without Facebook, people will have to go outside and make real friends. That’s always a good thing.”

Some Facebook users were furious upon hearing the shocking news.

“What am I going to do without Facebook?” said Denise Bradshaw, a high school student from Indiana. “My life revolves around it. I’m on Facebook at least 10 hours a day. Now what am I going to do with all that free time?”

However, parents across the country have been experiencing a long anticipated sense of relief.

“I’m glad the Facebook nightmare is over,” said Jon Guttari, a single parent from Detroit. “Now my teenager’s face won’t be glued to a computer screen all day. Maybe I can even have a conversation with her.”

Those in the financial circuit are criticizing Zuckerberg for walking away from a multibillion dollar franchise. Facebook is currently ranked as one of the wealthiest businesses in the world, with economists estimating its value at around 7.9 billion.

But Zuckerberg remains unruffled by these accusations. He says he will stand by his decision to give Facebook the axe.

“I don’t care about the money,” said Zuckerberg. “I just want my old life back.”

The Facebook Corporation suggests that users remove all of their personal information from the website before March 15th. After that date, all photos, notes, links, and videos will be permanently erased.
Resource from http://weeklyworldnews.com/headlines/27321/facebook-will-end-on-march-15th/

Chuyện tình chưa có hồi kết...

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.


Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.


Vài ngày sau...


‘Reeeeng!...'


Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:


- Alô?


Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.


Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.


Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm'


Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? '


Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...


Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại...

[ad coline]
Đôi khi, vì thiếu tự tin, vì một sự tôn sùng thái quá, ta quên mất rằng, mọi MÓN QUÀ LỚN đều tồn tại rất GIẢN DỊ và NHỎ BÉ trong mỗi cử chỉ quanh mình...
Share

Hành trình trên đất phù sa

Hum bữa giáng sinh trên
FPT nghe cô bạn cùng phòng hát bài này thấy hay nên post lên để N nghe cùng

Tối nay đi mua quà giáng sinh với ku Minh .

Thực ra là Minh đen muốn tặng bạn nó một món quà vào lễ giáng sinh , và hình như nó có tình củm với Thương thì phải ... chỉ là nhận định ban đầu , mà mình với nó thì mắt thẫm mĩ gần giống nhau , nên lúc nào đi mua cái gì , cả hai thằng cùng đi . Chỉ cần cả hai thằng cùng gật đẩu thì có nghĩa là món quà đã được chọn và sẽ ko cần suy nghĩ về những món quà khác . Hôm nay cũng vậy , cả hai thằng vừa nhìn thấy đôi găng tay hở ngón thì đã gật đẩu ngay . Thằng Vũ cũng tự tay làm một cái thiệp tặng con Na , cái thiệp cũng rất sáng tạo và đầy tâm huyết , nó mất cả một ngày vào đó . Thằng Tú thì mới hẹn hò lần đầu tiên ... suy đi tính lại, chúng nó đều đã có người để iu ... zui ghê . Bỗng nhìn lại mình , noel này làm gì nhỉ ?
Muốn gặp một người ,muốn hẹn người ấy đi chơi đêm giáng sinh , có thể cả nhóm noel này sẽ đi coi văn nghệ bên FPT . và mình rất muốn người ấy đi cùng ... Mình im lặng một thời gian dài rồi , mình cũng cố gắng để hok là hòn đá chắn đường ... năm cuối rồi . Vậy mà mỗi ngày tim mình vẫn đập đều đều , hình ảnh ấy choáng cả tâm trí và suy nghĩ , gạt sang một bên vậy mà tối nào thức khuya cũng thấy miss , hôm nay cũng vậy , suy nghĩ xem nên tặng món quà gì thật ý nghĩa đây ... Khi mà mình nói muốn mua quà tặng bạn , chúng nó đều hỏi : NGười iu à ? bạn có đặc biệt ko ?
Mình kêu có .Thế là chúng nó nhao nhao lên ... Mua gấu bông tặng người ấy đi , mua gối tặng cho tình cảm , mua khăn choàng đi ...Điên à , iu nhau thì không được tặng khăn quàng cổ đâu ... Thế mua tất tay đi , vẫn chưa chọn được à ? Chúng nó cứ làm như chính chúng nó đang yêu vậy , cả lũ lớn hết rồi mà như con nít .
Nhưng mà thực sự với người quan trọng với mình như vậy , mình càng hok biết phải tặng cái gì thật . Cái gì mà đơn giản mà lại vừa thật có ý nghĩa đây . Cái gì mà có thể thể hiện hết tình cảm của mình đây , mình hoàn toàn hok biết . Cảm thấy khó khăn .Phải rồi , nụ cười ấy , là thứ mà mình muốn thấy ở người đó nhất , cảm giác thoải mái và vui vẻ , hạnh phúc và ấm áp ... Nhưng mình lại thấy quá ít , mình có thể làm gì vào đêm giáng sinh để người ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhỉ?
Để suy nghĩ thừ coi ...
... vẫn chưa hoàn thiện , qua mất rùi , nhưng vẫn phải hoàn thành mới được ...
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30