Nhạc và chỉ nhạc thế thôi........

Under contruction !!!

Subscribe to RSS feed

Con Trai hay con Con Gái!!!

Em Yêu!!


Có quá sớm khi nghĩ đến đứa con đầu đời của hai đứa mình không em! Nhưng thú thật mấy hôm nay hình ảnh Tí Kèm làm anh không kìm lòng được, ngủ mơ anh cũng thấy cũng thèm... Đứa con mà có lẽ sẽ chính nó một cách vô thức đánh dấu một bước ngoặt, thêm một trang mới với những giọt nước mắt của niềm vui tột cùng và chắc chắn la cũng không ít những thách thức khó khăn đâu em nhỉ. Và tất nhiên còn tùy thuộc vào nó Trai hay Gái. Theo một lẽ thường tình thì con gái diu dàng hơn, tình cảm hơn, chu đáo hơn nhưng cũng không vì thế mà nói con trai kém con gái. Nghịch hơn thì có, hiếu động hơn cũng có, chưa hẳn đã không tình cảm và chu đáo hơn, cái này thì chưa biết rõ được, nhưng mạnh mẽ và đương nhiên Ông nội anh, ông nội nó và về phần mình anh cũng có nhưng chút chút thôi yêu cái chim của nó vì sao thì không nói ai cũng biết... Từ cái ngày yêu nhau em vẫn thường mơ về một đứa con gái, em muốn được diện đồ xinh cho nó nè, muốn nó điệu đà, chắc không nói nhưng anh đoán em muốn nó như em rồi muốn nó tương lai shopping cùng em! Cái điều mà anh không đủ kiên nhẫn một cách tình nguyện trong bao năm dù đã gắng tập và dù yêu em rất nhiều. Hay đơn giản vì một lý do khác em sợ đứa con trai của em rồi sẽ nghịch ngợm như Bác Hà của nó! Thi thoảng em vẫn hỏi anh "thế nếu không có con trai thì sao" anh vẫn thường trả lời em một cách nhanh chóng gần như tự đông và đã được lập trình sẵn "thì đẻ cho hết trứng tới khi nào có mới thôi" anh là cháu đít tôn mà cưng! Thì người ta vẫn nói tuổi chúng mình sinh con một bề, em sợ lắm khi nghĩ nếu sẽ chỉ có những đứa con trai mà không thấy tăm hơi cô công chúa nào phải không, em vẫn thường nói "em ngất thật đấy" và quả thực em rất nghiêm túc, em nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy và một lần nữa "em ngất thật đấy". Vậy Trai hay Gái vậy em? Ước vậy chứ mình có chọn lựa được đâu em? Thế nếu cái điều em sợ mà thành hiện thực thì sao... mở lòng nhé anh nói vậy thôi, anh cũng sợ... Không thiên vị nhé, anh cũng thích có con gái, anh muỗn nó giống em, nụ cười nè, cái răng khểnh, và giọng nói của em và cả cái điệu bộ ăn vạ những lúc giận anh, chắc nếu là con gái nó cũng sẽ ăn vạ không thua gì mẹ nó. Ở khoản này anh không như em ích kỷ, chỉ muốn con giống anh cái mũi cao còn lại thì không... Nhưng nói gì thì nói con gái đáng yêu thật nhưng tuyệt vời nhất vẫn là có nếp có tẻ em nhỉ! Một thằng con trai cũng hoành tráng đấy chứ, oách cực kỳ, đi đâu bố nó khỏi ngồi mâm dưới! Nói vậy thôi, Mẹ vẫn nói con gì cũng quý và em yên tâm nhé, dù là gái cũng không có cái chuyện "đẻ hết trứng đâu". Trai hay Gái với anh đều tuyệt vời vì đó là tình yêu mà hai đứa mình chăm bẵm, nuôi nấng, nâng niu bấy lâu nay. Một sản phẩm tuyệt vời MADE IN ANH & EM!!!
Bức Thư Tình Đầu Tiên - Tấn Minh

Có cánh chuồn nào trên vai em không?

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại...

Read more...

10 LỜI TỎ TÌNH HAY NHẤT!!!


“Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những
vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em”. Đó là một trong 10 lời tán tỉnh được
các tác giả châu Âu đánh giá là hay nhất.

Read more...

Guang Liang's Music Clip!!!!!!!!!

First Time


Fairy's Tale

Thùy Chi!!!

I Cry and Rain and Tears

I CRY(Shayne Ward)


RAIN AND TEARS (Aphrodites Child) The Canon Melody



Nhạc nhé!!!!!!!!

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30