08/05/2010 - Mẹ đã sang đầu "băm"
Thursday, May 27, 2010 9:38:50 AM
Sinh nhật mẹ, không có nến nhưng có ổ bánh kem và nhiều quà tặng từ đồng nghiệp, từ các cô của con, từ ba con và đặc biệt là bức tranh tô màu cái bánh kem của con trai. Mẹ in bức tranh to bằng tờ A4 nên con tô được tí lại quay ra than "Con mỏi tay quá!","con mỏi lưng quá!" - "Vậy con nghỉ tay cho đỡ mỏi rồi chút nữa tô tiếp cũng được!" - "Hông, con tô cho kịp tặng sinh nhật mẹ mà!" - "Thì miễn sao tặng mẹ trong ngày hôm nay là được rồi, còn tối nữa mà con, cứ tô từ từ" , rồi con nằm vật ra nhà, được 5giây lại ngồi bật dậy tô tiếp, đã thế lại còn bị em Bo quậy phá làm dơ hết, mấy lần khóc vì bực tức. Mẹ quý bức tranh và lồng nó vào khung treo lên, bởi trong đó có mồ hôi, nước mắt và cả tấm lòng của con.
Buồn cười, trước vài ngày Bi đã nghĩ quà tặng mẹ:
- Mẹ tắm hết sữa tắm trong nhà tắm đi rồi con với ba tặng mẹ sữa tắm khác.
- Trời, nguyên một chai sữa tắm bự thế, mà còn có mấy ngày thì làm sao mẹ tắm hết được.
- Vậy mẹ cooó... cái giỏ chưa?
- Chưa con. (mẹ mở cờ trong bụng tưởng Bi hỏi túi xách đi chơi)
- uuuuhm, mà thôi, mẹ xách bịch được rồi.
- Là sao con?
- Là bà nội đi chợ xách giỏ còn mẹ xách bịch được mà.
(Hic...thì ra con định tặng mẹ cái làn đi chợ)







