Anh Hai "Chó"!
Monday, October 18, 2010 7:34:56 AM
, Bi được phỏng vấn liền:- Con có em rồi đó. Con thích em gọi con là anh Hai Hải hay là anh Hai Bi?
- Con thích em goi là Anh Hai "Chó".
- Tại sao?
- Tại vì con tuổi chó mà, em con tuổi mèo thì con gọi là em Mèo.
- Hay là gọi bằng anh Hai là được rùi nhé, cho ngắn gọn?
- Dạ, vậy cũng được.
- Con thích em trai hay em gái?
- Con thích em trai.
- Tại sao?
- Để em với con quậy banh nhà mình luôn.
- Trời!
- Thế con có thương em không?
- Có chứ mẹ.
- Uhm, anh Hai phải thương em chứ. Nếu có 1 bịch bánh à, con có nhường em không?
- Dạ có.
- Nếu có 1 cái đồ chơi thì sao?
- Thì con chơi 1 chút rồi em chơi một chút. Con cho em chơi trước.
- Giỏi, vậy mới gọi là anh Hai chứ.
-
Hic em có vẻ quậy hơn anh Bi, hồi xưa mẹ đâu bị nghén thê thảm thế này, vẫn ăn uống được chỉ sợ mùi kem đánh răng. Thế mà lần này mẹ không ăn được gì, người cứ nôn nao, chóng mặt, chỉ muốn nằm thôi. Mọi việc đều đến tay ba: đưa đi đón về, đi chợ, nấu cơm, rửa chén, ủi đồ, tắm con, pha sữa,... Thương ba quá!
Em bé bớt hành mẹ để mẹ còn phụ ba chút ít nhé...Mẹ ráng gượng đi làm mà muốn gục tại chỗ luôn vậy á, một ngày làm việc sao mà dài đằng đẳng...








DươngHàTĩnh # Friday, May 13, 2011 3:53:39 AM
Nguyễn Thanh HảiThanhHai-Bi # Wednesday, June 22, 2011 10:44:43 AM
DươngHàTĩnh # Monday, June 27, 2011 9:44:32 AM
Chúc cả nhà mạnh khỏe nhé!