Quẳng gánh lo đi mà sống

Subscribe to RSS feed

Kì thi tốt nghiệp sắp tới rồi, cố lên! cố lên! cố lên! Bắt đầu ôn thôi

Chúc thành công!

Đang chờ 1 người rất quan trọng, người đối tác đầu tiên. Đang chờ , ngồi đợi không biết làm gì nên vào blog ghi lại tâm trạng của mình lúc này.
Hi vọng rằng cuộc nói chuyện hôm nay sẽ thành công. Nhưng giờ lại nhận ra nơi hẹn gặp không phù hợp lắm, tại nhạc to quá, mình bất cẩn quá , quên mất điều quan trọng này.Hic
Không sao vậy mình sẽ cố gắng nói to và thật rõ ràng. Thôi đối tác đến rồi , thoát đây, hồi hộp quá, thành công nha, chắc chắn sẽ thành công thôi mà. GOOKLUCK

Tôi là gì ? Tôi là ai ? và tôi tự cho mình là cái gì ?

Gặp lại anh vẫn một cảm giác bồi hồi, tuy đã cố gắng giữ cho mọi chuyện vẫn bình thường nhưng con tim không chịu yên. Tại sao chứ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì biết tin anh đã có người yêu

Tại sao chứ, tại sao lại nhanh như vậy, những lời khi xưa đâu rồi, rằng sẽ đợi, rằng sau khi ra trường nếu vẫn chưa có ai thì anh sẽ tiếp tục tấn công...Buồn, cũng có 1 cảm giác nhói trong tim. Cái cảm giác đó gọi là gì đây YÊU ư ??? ko thể nào mà nếu là YÊU thì cũng ko được fép đâu vì giờ họ đã có người khác rồi

Đã cố gắng mỉm cười thật tự nhiên và nói lời chúc mừng, một lời chúc mừng chân thành, chúc mừng vì anh đã tìm được 1 người khác có thể thay thế, chúc mừng vì từ giờ anh không còn buồn, ko còn cô đơn, ko còn đau đớn khi nghĩ về mình,

Thật ích kỉ, đã không chấp nhận người ta vì cho rằng tình cảm dành cho người ta ko fải là tình yêu vậy mà giờ đây người ta có người khác thì lại buồn lại cảm thấy ghen. Sao thế, tự cho mình là cái gì chứ, fải cho họ lối thoát chứ, sao lại có thể bắt họ chờ đợi mình như vậy. Vì cái gì đây chứ, điên mất thôi, tại sao cứ cảm thấy buồn giống như 1 nỗi đau đang dằn vặt. Nhưng cho dù fải chịu đựng như thế nào đi nữa thì nhất định sẽ không làm kẻ thứ 3 phá vỡ mối tình đó đâu, không thể làm cho cô gái kia đau khổ. Đành vùi sâu cảm xúc này thôi, cố lên nha rồi sẽ qua thôi mà, ko có gì đâu đừng để làm ảnh hưởng tới ai và đừng làm cho ai bị tổn thương cả, 1 mình mình chịu thế là đủ rồi

Cả buổi này đầu cứ bị ức chế, đã ko muốn nó suy nghĩ rồi nhưng nó cứ nghĩ lung tung, cũng đau lắm. Nhưng cũng rút ra được nhiều điều, đã có những giây phút lắng đọng. Giờ đây khi nghĩ tới chuyện cũ lại nặng đầu nữa rồi, giá như giờ là ban ngày thì có thể đi cafe 1 mình chắc sẽ thư thả đầu óc hơn, nhưng giờ khuya quá rồi, cách tốt nhất cho mình bây giờ là ngủ , hi vọng sau 1 giấc ngủ ngon mọi chuyện sẽ được xóa sạch ra khỏi đầu

Xuân ơi xuân, xuân đã về HAPPY NEW YEAR !

Vui chơi nhảy múa thôi

Tình hình là mấy o trong lớp có vẻ căng thẳng, nên fải nghĩ ra cách tụ tập vui chơi nhảy múa 1 bữa cho mấy o đòan kết lại với nhau. Cũng hên là ý kiến ko bị bác bỏ. Kế hoạch là :
- Sẽ ăn uống no nê, tại fòng trọ N.H
- Sau đó sẽ làm 1 album (he he album tiếng hát thành viên). Vụ này nhiều chuyện để cười đây hehehoho. Mấy cô nương nhác hát đang lo sợ, nhưng kế hoạch đã được điểm chỉ, ko hát ko đuợc. Hì ko biết mấy cô nương ấy đối fó thế nào. Hô hô album này sẽ được làm đĩa và fát hành trong một vài ngày sau đó, mời quí vị và các bạn đón xem
Hi vọng là sẽ có 1 buổi vui vẻ và làm vui lòng mấy o nhiều chiện. Dù sao cũng năm cuối rồi, sắp chia tay rồi nên mong mọi người sẽ bỏ qua cho nhau, sẽ đòan kết hơn để sống những ngày cuối của thời sinh viên

Chúc buổi tối hôm đó sẽ thật vui vẻ và thân ái

1 ngày tâm trạng

1 cảm giác buồn, vâng đương nhiên rồi, tại sao chứ. Điên khùng điên khùng quá đi mất, tại sao lại vì chuyện đó mà buồn. Hãy tỉnh lại đi, hãy mở mắt ra đi

Giờ đây ko còn cảm giác, ko còn hứng thú làm việc gì ư, muốn vứt bỏ hết ư, muốn thả tay mặc kệ mọi thứ ư?

Làm ơn đừng có hèn như vậy mà, có đáng ko chứ. Làm ơn hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp xung quanh mình, làm ơn làm ơn đi

Cuộc đời vẫn đang còn ở phía trước, hãy tự tìm cho mình niềm vui đi, chẳng ai có thể kéo mình ra khỏi cuộc sống này ngòai mình cả.

Trời ơi tôi vẫn bít vậy nhưng tại sao tôi lại chán thế này hả trời


Huhu, out môn đầu tiên

áááááááááááááááááááááá.................
ááááááááááááááááááááááááááááááááá..
Hic, biết trước là sẽ out môn này, vì môn này ôn ko có hiệu quả, bít trước khi đi thi là sẽ làm bài ko ổn. Vậy mà giờ đây khi thi xong vẫn cảm thấy buồn buồn vì ko làm tốt.BUồn buồn buồn
Thôi ko buồn nữa, phải giữ tinh thần cho những môn thi tiếp theo chứ. CỐ LÊN!CỐ LÊN!CỐ LÊN! em iu.

Tôi mất phương hướng

Tại sao con người tôi lại hay quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình vậy chứ.
9 người 10 ý, làm sao tôi có thể chìu hết được chứ
Làm sao có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi nguời
Tôi đã từng cố ép mình nghĩ rằng: không quan tâm đến những điều người khác nghĩ về mình, miễn là mình ko làm điều gì để bản thân phải hổ thẹn, vậy là đủ.
Thật ghét cái tính tôi, nó ko nghe theo tôi, để rồi mỗi lần nghe đc 1 điều gì đó từng bạn bè, từ những đứa bạn ko ra gì phán xét về nó, thế là nó lại buồn, lại mất phương hướng
Giờ đây tôi lại cảm thấy dường như bạn bè đang quay lưng lại với mình, trao cho tôi những cái nhìn lạnh lùng, tôi đã làm gì nên tội chứ. Nhưng dù sao tôi vẫn là người hạnh phúc vì có những người bạn thật sự đúng với ý nghĩa là bạn, những người đó vẫn luôn ủng hộ tôi, chia sẻ với tôi và luôn bên tôi, cảm ơn thật nhiều.
Tại sao con người ta khi sống trên đời này lại ko yêu thương nhau thật nhiều chứ, tại sao họ luôn ghanh ghét nhau, hãm hại nhau... Mỗi khi thấy 1 người nào đó hơn mình cái gì họ lại ghét, lại nói xấu.

Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, xin mọi người đừng như vậy mà. Hãy sống hết mình, hãy sống thật tốt, đối xử với nhau thật tốt để ko phải hối tiếc vì 1 điều gì khi kịp nhận ra điều đó.
Cuộc sống này là vô thường, mỗi con người chúng ta sống ngày hôm nay đâu biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao. Hãy sống sao để cuộc đời chúng ta không tồn tại sự hối hận

Buổi chiều vô duyên

Chiều nay là 1 buổi chiều vô duyên nhất trên đời, hic
Đang ngủ trưa ngon lành, reng..reng..reng...
"A..l..ô.................."
"Alô, mày hả tao thấy mấy đứa nhắn tin bảo chiều lên lớp để thầy dặn dò chuyện thực tập và nộp tên đề tài"
"Ờ ờ, mày chuẩn bị đi rồi tao qua chở "
1h30 có mặt tại trường. Ko thấy lão lớp trưởng đâu (fải gọi là lão vì lão cho leo cây cao quá và do lão sinh năm 79 nên phải kính trọng - kính lão đắt thọ mà). Cái lão già này bảo lên trường 1h30 vậy mà cả buổi chẳng thấy tăm hơi đâu. Cuối cùng bị leo cây, bực cái mình, giờ làm mình lở dở ko biết đi đâu về đâu. Vì 5h chiều nay phải đi họp ở trường nữa, giờ nhà xa quá 6 cây số lận ko lẽ chạy về rồi 5h chạy lên, cũng hên có con bạn ở trọ gần trường nên vào fòng trọ nó đợi.

4h45, wa trường gặp con bạn, 2 đứa ngồi đợi thằng bạn, 2 đứa tám đủ thứ trên đời mà vẫn chưa thấy thằng bạn thân iu tới, kịp nhận ra đã muộn giờ, 2 đứa đi vào hội trường. Bấy giờ đã thấy thằng bạn iu quí đang ngồi chình ình trong hội trường. Quát: " Ông kia có bít 2 đứa tui ngồi chờ ông nãy giờ ko hả hả....hả ?". "Trời, tui đi vào có thấy 2 bà đâu, đừng nói 2 bà ngồi ghế đá nha, tui đi đường tắt mà, hì vậy ko gặp phải rùi". Nhìn cái khuôn mặt đầy tội lỗi của nó thấy mà ghét, tiếc rằng phải giữ trật tự chứ ko là nó bị mắng xối xả rồi.

Xếp cầm mic tuyên bố lí do chúng ta có mặt ở đây là vì :"....." , ko nhớ rõ nữa nhưng chung qui lại ý of xếp là: các bạn có mặt ngày hôm nay sẽ tham gia vào đội giữ gìn an ninh trật tự, đối tượng chính của đội là những người đã học lớp đối tượng đảng....

Nói 1 hồi, chốt lại 1 câu, đội tình nguyện này chỉ có những bạn năm 2,3 mới có thể tham gia còn những bạn năm 4 do đi thực tập ko chủ động được thời gian nên ko tham gia. Trời tại sao xếp lại ko tính trước trường hợp này để khỏi gởi giấy mời đến những lớp 05 chứ.VỀ.

Thế đó 1 buổi chiều vô duyên như không thể vô duyên hơn được nữa, hic

Mai 20-10, ko bít có được nghe câu nói đó ko hic

"ĐỂ MÁ RA MUA 1 BÓ HOA VỀ TẶNG CHO NHA, TỘI NGHIỆP CHẮC CHƯA CÓ AI TẶNG HOA CHO CHỨ GÌ"

Hic không biết ngày mai có nghe lại câu nói quen thuộc này của má ko nữa. Bất cứ ngày lễ nào, như thường lệ mình đều được nghe câu nói đó, nếu ngày valentine thì từ hoa sẽ được thay thế bằng từ socola.

20-10 năm nay chắc cũng ko ngoại lệ.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30