Vào một ngày đẹp trời, các chú vịt đi qua khỏi ngọn đồi và xa hơn nữa

Chậm lại và nghĩ một chút

Subscribe to RSS feed

Entry for October 01, 2008

6 nghịch lý của Người Việt

1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"

Ngay nhieu bien dong dang nho July 23, 2008

Lâu lắm rồi không lên đây.

Đã hơn một năm, phần vì thay đổi công việc, phần bận rộn và tâm trạng tốt hơn nên sao nhãng.

Như vậy đấy, ngta chỉ tâm tình khi ngta khúc mắc, khi tốt cả rồi thì chạy tứ tung

Như vậy, thời gian này quá nhiều biến động, ngày hôm nay lại như trong mơ, có nhiều sự kiện đến, cầnghi nhận và dánh giá, xem có phải là cơ hội trong đời?

Ngày 1/6 My đã bay sang Sing học tour hè, sau đó, t7 thì được nhận vào trường công

Thứ Bảy, June 23, 2007

Thứ Bảy, June 23, 2007 magnify

Thứ BẢy .

Ngồi tại SERENADE CAFE, Bar cafe, fastfood 18D NGô Quyền 8242256 (cafe 20k, co Dimsum vào cuối tuần, phải đặt hàng trước)

Trưa đi ăn cùng bố cháu. Công việc dạo này thật nhiều, cuộc sống cũng có ý nghĩa và nhiều chia sẻ hơn.

Mình sang bên cty mới Đức trung từ 1/6/2007. Đã được 23 ngày rồi, mỗi ngày là một câu chuyện và một tìm hiểu, ghi nhận.

Phương nđi Hàn quốc theo tổ chức Koica tài trợ từ 10 đến 25/6. NHưng đến 20 đã về rồi vì cty đang rất nhiều việc .

Thảo Lê thi lê cáp 3 từ ngày 20/6. Kỳ thi tốt dẹp. Con chăm chỉ và đề thi hợp lý, năm nay có thể điểm thi tuyển sẽ cao vì thí sinh làm bài tốt.

Chỗ làm mới nhiều cái mới: nhành nghề mới, hàng hoá mới, con người và quan hệ đều mới. Mình thấy cũng không phức tạp nhưng phải vận động óc não hơn công việc cũ. Mình nhớ đã từng có ngày tháng mình hết sức buồn chán và mất phương hướng, thấy thật buồn ẻ. NHưng những ngày đó đã lùi xa. Có thể tiền bây giờ ít nhưng ổn định hơn, mình được đánh giá hợp lý, có năng lực giải quyết một số việc và được tôn trọng, ra quyết định.

Quan trọng nữa là mình được chia sẻ rất nhiều với bố cháu. Mình cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của mình, mình cho là rất khôn ngoan.

P là người thông minh và hết sức muốn dìu dắt để mình trưởng thành hơn nữa. Công việc cũ nhàn hạ nhưng chẳng có gì sáng sủa vềtương lai.

Mình mỗi ngày muốn cống hiến, học hỏi, trưởn thành và truyền "lửa" cho những người xung quanh mình về một nhiệt huyết làm viêc, tạo dựng bầu không khí thân ái, ganh đua kinh doanh lành mạnh và đạt kết quả mong đợi.

Bọn trẻ con ở nhà ngoan và đang nghỉ hè, ngày mai cả nhà sẽ đi thể thao bơi lội vào buổi sáng.

Thứ sáu ngày 13 , April 13, 2007

Thứ sáu ngày 13 , April 13, 2007 magnify

Mấy hôm nay có vài chuyện để kể cùng .

Thứ nhất hôm nay là thứ 6 ngày 13, search một vài thông tin thì nghe rất khủng khiếp với người châu Âu và châu Mỹ, với người châu Á thì chắc ngoài cuộc. Hôm nay đang ở Corner TQ Toản , 4A1 9454552 0904266635

Quan này có lẽ hợp lý hơn PDA, không ồn ào và nổi tiếng nên ít người đến hút thuốc, yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng

Thứ Sáu April 06, 2007

Thứ Sáu April 06, 2007 magnify

ăn bánh ngọt, nghe nhạc nhẹ, lướt Web và chờ bánh về nhà cho con.

Đôi khi các việc phát sinh trên đường thật bất ngờ và dễ chịu.Đang ở trong quán Nguyễn Sơn đường PBC, chờ bánh "ra lò"

Hôm qua găpk anh Đức Tesco, suy nghĩ về thời cơ mới, nhưng lại bó vào cần tiền vốn lớn, không biết nói thế nào với P? Cổ phiếu OTC của NAGAKAWA giá 30k. Hời , theo đánh giá của đội buôn hàng OTC, phập phù khó bán theo đánh giá của đội lên sàn.

Cuôc nói chbuyện với anh Đ. cũng nhiều điều đáng bàn. Giọng văn đại ca song thật thà, dễ gần và cởi mở, đơn giản. Nhưng thật thô lỗ và có vẻ ít văn hoá.

Gọi điẹn cho a Giang Thiên việt bàn về công việc, không biết sang tuần gặp mặt thì có gì hay không?

Mấy hôm nay trời trở lạnh se se. Thích thời tiết này.

Ở nhà đang sửa chữa nhà, tháo bể và làm mấy việc vặt khác.

Thứ ba March 28, 2007

Thứ ba  March 28, 2007 magnify

Mấy ngày rồi, đang suy nghĩ nhiều về chuyện chuyển đổi công việc.

Từ tuần trước mình bắt được trang blog trangha, pv báo Tiền phong. Hay và có trách nhiệm, thấy rất yêu thích, sẽ in bài cho trẻ con đọc. Văn chương làm rung chuyển tâm can con người. Xúc động quá.

Chuyện : Mẹ Điên, chuyện hai vợ chồng trong nhà kho.. Còn đang để dành chuyện " xin lỗi em chỉ là con đĩ"

CÓ nên chuyển việc không?

Cafe Index mới tìm ra này mới thành lập vài tháng, yên tĩnh và vắng vẻ, rất hợp với viêc ngồi một mình, chỉ tội cafe không ngon thôi, không bằng Tonkin, nhưng chỗ kia bí và khói thuốc lá quá.

Nếu online mạn trên này thì thích hợp chỉ có 3 nơi :

  1. Cafe Corner - Trần Quốc Toản
  2. Cafe PDA - Trần Quốc Toản
  3. Cafe Index VN - Phan HUy Chú

Sẽ tim thêm còn chỗ nào nữa. Tonkin cafe ngon nhưng ồn ào, các cafe khác ngồi với máy tính không tiện lắm, mấy quán này chuyên nghiệp hơn

Thu năm, March 23, 2007

Thu năm, March 23, 2007 magnify

Mấy hôm nay thực ra cũng chẳng bận bịu công việc gì, nhưng mình cũng chẳng mò vào blog được.

Có lẽ việc viết blog này mình chỉ giữ mãi ở chế độ Private thôi vì các ý nghĩ không thể public hết.

Trời mưa phùn chán ngắt, tìm một qún cafe đẹp và sach, chui vào, mở máy. Thế là cả một trời riêng biệt, tha hồ tìm tòi, khám phá. Đúng là lướt. Không thể có từ nào hay hơn. LÀm việc cũng hiệu quả hơn nhiều.

HOAN HÔ CÔNG NGHỆ, CHẲNG BIẾT NGÀY XƯA KHÔNG CÓ THÌ SỐNG NHƯ THẾ NÀO?

Mình vừa dọn dẹp xong, tắm rửa sạch sẽ, kem mùi NOA thật thích, chắc phải tìm thêm một hai chai kem nước hoa nữa. Dễ chịu quá và tha hồ tưởng tượng. Mình chẳng biết tìm cách nói thế nào cho P biết là cuộc sống vợ chồng đã đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, vưqà đời vừa thăng hoa. Có thể còn nhiều gian khó, nhưng thực thà là mình thấy cám ơn cuộc đời.

Entry for March 19, 2007

Kiem duoc quan Cafe VN Index nay ngoi vang khoai qua. Chi toi vang qua thi nhan vien hoi lom:)smile.

O pho Phan Chu Trinh

Thu hai,March 19, 2007. Mồng 1 tháng 2 Đinh hợi.

Thu hai,March 19, 2007. Mồng 1 tháng 2 Đinh hợi. magnify

Lại bắt đầu một tuần mới. Một ngày mồng một đầu tháng.

Phương đi công tác từ chủ nhật đến thứ tư, QUảng châu. Mình ở nhà chăn chíp, thấy hay hay.

Trời lạnh ghê và đã tạnh mưa.

Tối lại kể tiếap, chuyện bát đầu đi học tiếng Anh từ thu 7 vua roi.

Chieu lai di lam, chan ngay.

Thu Hai March 12, 2007

Lại một ngày đầu tuần mây mù. Mình không thích thời tiết này. Buồn , mốc ẩm và tẻ nhạt.


Biển Cạn
Sáng tác: Kim Tuấn - Thể hiện: Quang Dũng

Sáng tác: Kim Tuấn

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng ru não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30