Skip navigation.

Thành viên nhí thứ 3.

Chả là cô của Thảo Nguyên mới sinh em bé trai. Nghe bà kể rất đáng yêu và háu ăn (trộm vía :D )như TN ngày bé... mới nghe thôi, ngày mai mẹ mới cho TN về thăm em bé được. Giá mà vẫn ở nhà với ông bà chắc giờ đang ăn đầy tháng bé đây :beer: :beer: :beer:

Bé tên là Việt Hoàng. Em trai của Huyền Trang (đã có entry nói về cô nàng này roài :D).

Thêm một thành viên mới, thêm nhiều niềm vui mới cho nhà mình, con gái nhỉ???

Về thăm em bé nào :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:

ảnh ọt... yêu yêu ..
















pít.

Bà ơi bà, cháu yêu bà "pít"
Tóc bà "pít" màu "pít" như "pít"
Cháu yêu bà, cháu nắm bàn "pít"
Khi cháu vâng lời cháu "pít" bà "pít"
...

Mẹ nghe một hồi không hiểu luôn con sáng tác cái kiểu gì :bomb: :bomb: :bomb:
"pít" là gì thì mẹ cháu cũng không hiểu luôn. Pó tay..

Chân dung bướng.


Tạm biệt mùa hè.

Những dòng chữ trong sổ liên lạc!

Bắt đầu từ tháng 10 trường BabyHome của con có sổ liên lạc, và mỗi cuối tuần mẹ nhận được những dòng chữ như sau:
Tuần 1 tháng 10:
"Trong tuần vừa qua, Thảo Nguyên có sự tiến bộ đáng kể, con đã đến lớp ngoan ngoãn, chơi với bạn bè, ăn hết xuất, không bị nôn chớ. Tuy nhiên khi học bài con vẫn chưa tập trung, chú ý và chưa làm theo cô. Trong giờ học con chỉ đứng nhìn cô mà không làm theo". :insane:

Tuần 2 tháng 10:
"Trong tuần học này Thảo Nguyên có rất nhiều tiến bộ, con ăn hết suất, ngủ ngoan, chơi với bạn nhiều hơn. Tuy nhiên đôi lúc con chưa biết gọi cô để đi ngồi bô. Trong giờ học con vẫn chưa chú ý học tập như các bạn trong lớp" :D

Tuần 3 tháng 10:
"Trong tuần vừa qua, Thảo Nguyên đến lớp có rất nhiều tiến bộ. Con không còn khóc nhè, ăn hết suất, ngủ đủ và đúng giờ. Con đã biết gọi cô để đi ngồi bô. Trong giờ học con vẫn chưa thực sự chú ý, nhưng giờ chơi con đã chơi được với các bạn, được các cô giáo hỏi lại bài học, khuyến khích con trả lời thì con đã trả lời được :D :no: đọc theo các cô được".

Tuần 4 tháng 10:
"Trong tuần con ăn và ngủ rất ngoan, con tự xúc ăn được hết suất của mình. Đặc biệt trong giờ học con đã trả lời được các câu hỏi của cô giáo. Trong giờ chơi đồ chơi, con đã biết chọn và cất đồ chơi đúng theo chỗ giúp cô giáo nên được các cô khen rất nhiều".

Tuần 5 tháng 10:
Mẹ cháu tiếp tục cập nhật vậy.. vì giờ mẹ cháu lại phải đi làm rồi. :D



Nhà tôi có hai cục bướng

Cục bướng bé.. bướng đằng bé hic hic :cry:

- Khi tôi gọi, giục ăn, uống, đi tiểu, đi ngủ... :zzz: Cục bướng ấy đều bỏ ngoài tai hết. Khi tôi vác roi ra doạ thì khóc mếu rồi lấy tay che vào hai cái mông :sst: . Khi tôi không chịu được, tôi nổi giận thì cục bướng ấy ôm lấy tôi làm hoà.. hic hic :D cái cục bướng này, điều trị làm sao đây :confused: :confused: :confused:

Cục bướng lớn, bướng đằng lớn.. :yikes:
- Nhờ việc gì cũng để đấy đã, làm sau. :cry:
- Cục bướng này luộm thuộm lắm nhá... nhắc tới ti tỉ lần rồi nhưng cái luộm thuộm nó vẫn đeo đuổi bao năm nay rồi, không chừa, không sửa, không... hic hic.

Cục bướng to biết chăm sóc cục bướng bé, chỉ chăm chăm dắt nhau đi chơi là nhanh. Thảo nào mà dạo này cục bướng bé.. liên tục đòi đi chơi. Cục bướng bé vì thế mà nhõng nhẽo cục bướng to nhiều hơn.. :insane: :insane: :insane:

Biết là thế đấy, nhưng mà yêu hai cái cục bướng này biết mấy.. sắp đến giờ đón cục bướng bé rồi về nấu cơm cho hai cục bướng này ăn rồi... :heart: :heart: :heart:

Cục bướng bé đây!


Cục bướng lớn!


Nhắn nhủ cục bướng lớn tẹo nhể :D Hôm nay là 20/10/2009.

online lúc 3h sáng ...

Là đang stress vì công việc liên hoàn bận. :insane: khó giải quuyết.
Là gặp KH khoai quá, làm sao đây???
Là nhiều khi cái sĩ diện hão vẫn còn tồn tại trong con ng ta, mình cho giải pháp hợp lý mà họ ko giải quyết cho, thế mới tức :chef: Như thế thì chỉ có muốn :chef:
Làm việc thế này ngang bằng đánh đố nhau. :cry: :cry: :cry:

"chiều mẹ về đón con nhé"

Sáng nào đi học em cũng lặp lại điệp khúc này. :D "Chiều mẹ về đón con nhé" vừa mếu máo, vừa dặn dò như vậy. :D Nước mắt ngắn, dài thi nhau chảy.. vẫn khóc to khi cô bế lên lớp nhưng một tẹo thôi là chơi ngoan như con cún. :rolleyes:

Chiều mẹ đến, có khi còn mải chơi không muốn về. Vậy mà, sáng hôm sau lại "Con không đi học đâu" :cry: và khi rẽ vào trường con thì bắt đầu biết không thay đổi được tình thế là lại: "Chiều mẹ về đón con nhá" hơ hơ ha ha..


Trông cái mặt, thấy ghét không cơ chứ :D


Chiếc đèn ông thao!

Tối nay đỡ ốm được bố mẹ cho đi KFC và tiện thể rẽ vào cái siêu thị chơi, lúc về nàng húng.. :D mãi đến 10h mới ngủ (Mọi khi chỉ 9h tối là mắt nàng díp lại rồi). Tối nay lúc nằm trên giường thấy nàng ê a như này:

"Trường của chúng em nhà (là) trường mầm non.. :sing: "
...
"Chiếc đèn ông thao thao năm cánh tơi mầu,
Cán cây lất dài, cán cao quá đầu.
Em cầm đèn thao em hát vang vang... :yikes:
Đèn sáng tươi mầu quả đêm vàng liên hoan..." :yikes: :yikes: :yikes:

Mẹ cháu biết chắc có nhiều từ sai lắm lắm, nhưng vẫn lắng yên ngồi nghe. Sau khi dứt bài hát thì thấy bố bên cạnh cũng đang phì cười :yes: :yes: :yes: hí hí.. đi học có 2 tuần mà đã thấy tiến bộ rồi nhờ. Sau đó còn bài chú bộ đội gì đó, mẹ cháu chưa dịch hết được và bài trường mầm non nữa. Nhưng nó liên hoàn ca và kéo dài từ bản này sang bản khác.. :D Sau một hồi, chắc mỏi miệng quá là thấy nằm im im.. quay sang nàng đã say sưa rồi :D :zzz: :zzz: :zzz:

Yêu chưa???

(ui, chắc nợ ảnh, up dần lên vậy)

2 tuần đi học - chưa hết khóc - viêm phế quản và sốt

Sáng ra vẫn mè nheo con không đi học đâu. Đến trường gặp cô giáo vẫn khóc. nhưng chỉ một tí thôi :D là chơi như con cún. Giờ ở trường còn ngoan hơn ở nhà hic hic.

(Mẹ cháu đặt tiếp cục gạch nữa vậy - tâm trạng đang rất không vui):cry:

Ôi bướng!

Cái sự bướng của em làm bố và mẹ cực kỳ đau đầu nhá. Em, nịnh ngọt ko nghe, nịnh nhạt không nghe. Không biết giống bố hay mẹ cái tính bướng này mà làm cho mẹ phát sì trét vì con.

Chuyện thế này nhá:
- Nguyên ngoan, xúc miệng nước muốn rồi đi ngủ con.
- Im lặng (hoặc cho tay vào mồm)
- Nhanh con, muộn rồi
- Im lặng...awww
- Nhanh nào con ngoan, muộn rồi.
- Chạy ra chỗ khác, và cũng không nói gì :insane:
- Nào mẹ nói có nghe không??? :chef:
- ...
- Con có nghe mẹ không??? :chef: :chef:
- ...
- ... :chef: :chef: :chef:
- :D :d :d
Bó tay con. Nhưng rồi kiểu gì cũng phải thuyết phục đc con gái xúc miệng, hic hic mỗi tội mỏi cả miệng. :cry: :cry: :cry:

Tiếp chuyện khác nhé.
(Cho mẹ cháu đặt cục gạch đã :D )