Thaonguyennang's blog

Yêu thương như ngày nào!

2 tuổi tròn.

Oánh dấu sinh nhật 2 tuổi bằng chuyến nghỉ mát cùng bố mẹ tịn Vũng Tầu với cơ quan của bố. Em được thỏa sức với biển xanh, cát trắng nắng vàng. Em đi xa tít mù khơi, mà không có dấu hiệu mệt hay ốm gì cả bigsmile . Em nghịc như một thằng con trai, chỉ mỗi tội hơi nhát thôi. bigsmile

Em có cái đầu bị bà nội cắt tóc cho như con trai, hic hic... làm mẹ em luôn miệng phải giải thích với các bác, cô chú ở cơ quan bố "Cháu là con gái ạ" cry

Em nè... bigsmile


Em đang đùa giỡn trước biển nữa nè bigsmile




Em và mẹ và bố ... bigsmile





Sắp chào 2 tuổi.trời và biển

Comments

Hoàng Vytocdai2610_ha Saturday, June 20, 2009 6:42:07 AM

Mẹ Nguyên ơi, update vụ sinh nhật của bé đê. Để cả nhà còn chúc mừng nữa chứ...hihihi. chúc bé Nguyên ăn mau chóng nhớn nhé...love

Phạm Thảo NguyênThaonguyennang Monday, June 29, 2009 6:13:43 AM

@tocdai2610: Up rồi nhé bigsmile. Thanks.

Hoàng Vytocdai2610_ha Monday, June 29, 2009 8:58:25 AM

Ui cha, ấn tượng với em ghê. Nhất là quả đầu cứ hệt như con trai mẹ Nguyên nhỉ???love

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Wednesday, July 1, 2009 4:22:26 AM

Chúc mừng sinh nhật chị Thảo Nguyên. Em Bean cũng có quả đầu ít tóc nên ai cũng nghĩ là con giai, hic

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.