Skip navigation.

2 tuần đi học - chưa hết khóc - viêm phế quản và sốt

Sáng ra vẫn mè nheo con không đi học đâu. Đến trường gặp cô giáo vẫn khóc. nhưng chỉ một tí thôi :D là chơi như con cún. Giờ ở trường còn ngoan hơn ở nhà hic hic.

(Mẹ cháu đặt tiếp cục gạch nữa vậy - tâm trạng đang rất không vui):cry:

Ôi bướng!Chiếc đèn ông thao!

Comments

Nguyễn Đăng Khoa 24. September 2009, 04:19

phù...thằng cu nào mới đi học đều ốm hết :frown:. Hy vọng sau 1 tháng sẽ chỉ được nghe tin mừng đi học của cả Tom và Thảo Nguyên nhỉ :wink:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.