Skip navigation.

2 tuổi tròn.

Oánh dấu sinh nhật 2 tuổi bằng chuyến nghỉ mát cùng bố mẹ tịn Vũng Tầu với cơ quan của bố. Em được thỏa sức với biển xanh, cát trắng nắng vàng. Em đi xa tít mù khơi, mà không có dấu hiệu mệt hay ốm gì cả :D . Em nghịc như một thằng con trai, chỉ mỗi tội hơi nhát thôi. :D

Em có cái đầu bị bà nội cắt tóc cho như con trai, hic hic... làm mẹ em luôn miệng phải giải thích với các bác, cô chú ở cơ quan bố "Cháu là con gái ạ" :cry:

Em nè... :D


Em đang đùa giỡn trước biển nữa nè :D




Em và mẹ và bố ... :D





Sắp chào 2 tuổi.

Mẹ nói vậy là bởi vì đến 12/06 này con tròn 2 tuổi, bước sang tuổi thứ 3 rồi. Mẹ điểm lại tình hình cái nhỉ???

cái nì mẹ mượn bên nhà bác có bạn Bin và chị Chip. Nói nhỏ với Shan yêu của mẹ bạn Bin sinh cùng ngày tháng năm với con, chỉ khác mỗi là bạn ấy sinh trước con gần 1h đồng hồ thì phải.

Về thể lực: Thì con gái của mẹ đã cao đến 87 cm hồi 23 tháng. (Mấy hôm nữa update cái chiều cao sau) :D. Cân nặng thì con vẫn giữ mức mà cách đây đúng một năm con có là 15,5kg, có lên xuống nhưng không đáng kể lắm. Ốm đau thì trộm vía... chỉ là thông thường và nhè nhẹ thôi.. Cách đây hơn hai tháng có mắc tiêu chảy cấp 1 tuần liền,... mà con gái mẹ vẫn giữ được phong độ. :D yêu con.

Về thị lực: Thì cũng như mẹ Bin nói, chẳng có cái j để kiểm tra. Tuy nhiên, với mẹ thì con đã phân biệt được khá nhiều thứ. Các chi tiết, con vật trong sách, báo, quần áo, ... con đã dần nhận biết được, dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của người lớn. Khi có một cái áo mới, con có thể chỉ ngay ra con bướm hay ông sao được thêu trên cái áo đó.. :rolleyes: hihi..

Răng: Răng với con thì buồn cười lắm, giống mẹ cái hàm răng thưa thếch thưa thoác. Nhưng đã gần như đủ, mẹ đã soi kỹ mỗi lần về thăm, thì thấy còn thiếu 1 - 2 cái trong cùng nữa thôi. Tạm thấy răng con đã ổn ổn. :D

Vận động: Nói đến vận động thì mẹ cũng thấy yên tâm. Chạy nhảy và leo trèo thì thôi rồi. Thoắt cái mà cái bậc thềm có 3 bậc, mỗi bậc cao chừng 25-30cm của nhà ông bà con đã leo lên rồi. Cái xe lắc từ hồi hơn 1 tuổi con cứ lái vù vù từ đầu nhà đến cuối nhà, khoảng tầm 30m, đã tập tọe leo lên cái xe đạp 3 bánh í, nhưng chưa dám đi :D.

Mẹ cháu xin phép được update tiếp nè :D bỏ bê blog của cháu lâu quá :D

Nói: Cái vụ này thì mẹ cháu ngạc nhiên vô cùng tận. Khả năng nói của cháu bây giờ là câu có 10 từ trở lên. Ví như: "Ông nội ơi, Nguyên nhớ ông nội nhắm, Nguyên yêu ông nội bằng cời (trời)" :D có còn ngọng, hay cố tình ngọng nữa cơ. "mẹ cin ơi, cái cè cồ cồ" đố cả nhà dịch được đấy :D (PS: là cố tình ngọng đấy ạ) :yikes: . Con có thể nghĩ gì đó và nói ra bằng lời được rồi. Đưa ra câu hỏi "Cái gì đây", "Mẹ làm gì đấy", "Bố Dũng (Mẹ Trinh, ông nội, bà nội, ..) đâu?", "Mẹ trinh cho Nguyên xem máy bay", ... làm cho bố mẹ ngạc nhiên liên tục luôn. Khoản này thì sao mà thấy yêu thế cơ chứ :D

Trí tuệ: Cái này thì mẹ cũng thấy rất là vui khi thấy con đã chơi được đồ chơi xếp hình của các anh chị lớn hơn, biết hình trái tim, hình sao, hình tròn, biết con cá, bướm, tôm, .. trong sách. Con có thể nhớ được câu chuyện ngắn ngắn mà ông nội hay đọc cho con nghe. Tư duy của con thì thế này: con được tặng cái cặp hình con bướm, đến khi mẹ mặc cái áo có hoa văn hình gần thế thì con chỉ: "Mẹ ơi cặp cặp này".. làm mẹ cũng phải nghĩ mãi mới biết là con chỉ hình này giống cặp của con :D . Cũng đã biết chơi trò giả vờ như mua bán, đút tiền vào túi :D

Tổng kết lại là mẹ thấy con phát triển cả về thể chất và trí tuệ, mẹ thấy con đáng yêu, tình cảm và cũng có những ngây thơ trẻ con như bình thường. Mẹ yên tâm! :heart:

chuyện lặt vặt của Nguyên!

hihi.. Mỗi lần mẹ gọi điện về là con lại láu táu thế này này:
- Mẹ trin ơi mẹ trin.. mách mẹ trin ông nhội tránh vào mông :D "Mách mẹ Trinh ông nội đánh vào mông".. chả là nhiều lúc bướng quá ông nói không nghe.. ông đi lấy cái roi vào giơ lên thì nàng lấy tay che miệng, che mặt nhưng lại ti hí cái mắt xem phản ứng của ông thế nào :D. Ông bảo "đánh vào cái mông này" thì đưa cái tay xuống che lấy mông, ông mà giơ cái roi lên thì lại lấy tay che mặt. :D Thế là mỗi lần mẹ gọi về thì nàng ta lại mách như thế, nhưng bà nội xui thế hí hí... :yikes:

- Mẹ trin ơi mẹ Trinh mua thữa 100% Ba Vì nhé.. NGuyên thèm lắm, bà nội không mua đâu, bà nội hiết xiền rồi haha..:D "Nguyên văn bà nội xui thế" ...

- Mẹ hỏi: Cục gì?
- Nguyên: Cục "kít" thối ... :confused:
- Mẹ hỏi: của ai?
- Nguyên: Cục kít thối của mẹ Trin hihi haha... vì ở nhà mẹ cháu hay gọi yêu là "cục kít thối của mẹ" :yes:

Hàng ngày mẹ hay gọi điện thoại về tầm 7-8h tối. Khi nghe thấy có điện thoại giờ đấy là nàng lại nhắc: "điện thoại mẹ Trin" :love:

(còn tiếp...)

Tìm trường cho con gái nhập ngũ đây ???

Mấy tuần nay mẹ bắt đầu tham khảo một số trường mẫu giáo - nhà trẻ để cho con đi nhập ngũ thôi. Ông bà chuẩn bị có thêm cháu ngoại nữa :cry: nên chắc bận bịu. Với lại gửi con cho ông bà nội thế là lâu lắm rồi, giờ con nên đi trẻ (sắp 24 tháng rồi mà), nên tham gia học hành và gia nhập cộng đồng nhiều hơn thế nữa.

Con đi trẻ sẽ học bạn, học cô, học nề nếp, học ... nhiều cái nữa.

Mẹ đã nghía một trường ở Hoàng Hoa Thám, gần chỗ mẹ làm. Nhưng lại cách xa nhà quá.

Trường gần nhà thì có Doll House "Ngôi nhà búp bê" - 33 Chùa Láng. Mẹ đã vào trường này hỏi rồi, cơ sở và mọi cái có vẻ tạm ổn. Nhưng đón trẻ lại sớm hơn mẹ nghĩ (muộn nhất là 5h30) hic thế thì nhiều lúc ko về kịp ý chứ, như vậy các bạn về hêt lại khổ thân con, với lại các cô trông muộn chắc cũng không thích con nhỉ? "D

Cố tìm thêm trường nào gần nhà mình ở để cho con đi nhé. Mức học phí thì cứ như 2 trường vừa rồi là ok :D .

điệu chưa???

tạo dáng này hihi :D


Làm bộ giận mẹ mắng nữa chứ :D


Lại còn ra lệnh cho mẹ nữa đấy :D




ngắm..

Càng ngắm càng yêu ha... :heart: :heart: :heart:


Nhất là nụ cười hiền lành này này...:heart: :heart: :heart:



Mẹ lại ốm rồi!

Mẹ lại ốm rồi con gái yêu ơi, hu hu :cry:

Mẹ đau họng, ho sù sụ, người hâm hấp nóng, đau hết cả chân tay.. không muốn làm việc j cả :cry:

Mẹ lại càng nhớ Shan nữa chứ, con ở với ông bà ngoan nhé, mẹ đếm từng ngày, từng tháng để được đón Shan xuống cho đi học, sắp sắp rồi :eyes:

Không biết cuối tuần này có về với Shan được không đây, mai là thứ 5 rùi :cry:


23 tháng!

Hôm nay con tròn 23 tháng.

23 tháng, nặng 15,5 kílô, chiều cao 87cm thân hình vẫn tròn như thế, dài ra, cao lên :D phát triển hoàn toàn bình thường, đề nghị giữ mức sinh hoạt như thế hí hí... Trộm vía con yêu của tôi :love:

Con gái 23 tháng. Khi đêm ngủ bà nội gọi dậy bà xi "xè" thì con gái bảo thế này này: "Để Nguyên ngụ" rồi lại quay đi ngủ tiếp. :D

Rồi thì láu cá lắm, con không muốn ăn cơm, lại còn bảo: "Nguyên không ăn chơm đâu" ô hay hi hi

Về hoạt động và nghịch ngợm thì khỏi nói. Con chạy, nhảy, đòi đạp xe 3 bánh, lái xe lắc vù vù :D leo trèo và sờ mó khắp nơi luôn.

Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, nên khi bị đi tiêu chảy 1 tuần liền, vậy mà 2 tuần sau số cân nặng đã lại trở về như cũ, trộm vía con gái :D

Khoản nói thì thôi rồi, hihi con nói nhiều, nói rõ, nói lắm lại còn ra lệnh như ai chứ :yikes:

À mà điệu đã nữa chứ, cũng soi gương này, ngắm mái tóc mới mẹ xén cho giơ hết cả cái trán bướng ra.

Biết chỉ đâu là hoa, đâu là bướm, ông sao, con cua, con cá, ... trái tim, kẹo, quả táo, sữa chua, ...

Biết kể lại theo những câu truyện ngắn ngắn mà mẹ và ông hay đọc cho con nghe. :yes:

Còn nhiều nữa nhưng mà mẹ chưa update hết được. Nhanh thật đấy.. Sắp được 2 tuổi rồi.

Cung bậc cảm xúc ..

Lém ...


Thì thầm


Nghịch, cười...


& yêu thương..




yêu chưa...?