Skip navigation.

Nghỉ tết...!

Nghỉ tết 4 ngày... a lê hấp.. Về quê thôi. Thăm và chụp ảnh gái yêu cái nào.

Thương thương quá đi thôi.:cry:



Tôi 30...

Mặc dù không muốn đâu nhưng cũng cố có cái entry nì.. Vì sinh nhật tròn 29 và bước sang tuổi 30 đã qua 1 tháng 6 ngày rồi. :cry: . hic hic..

Tôi 30, bước sang cái tuổi băm băm rồi.. nghe mà não thế cơ chứ. :cry:

Tôi 30, tôi đang cố gắng làm sao cùng chồng mua lấy một chỗ nhỏ xíu thôi cũng được, ở cái nơi mà đất xắt ra vàng thế này.

Tôi 30, cũng đang tính xem tập 1 đã sắp 2 tuổi :D tập hai thì thế nào nhỉ?? Cho chúng nó có chị có em, có Tỷ - muội, hay Tỷ - đệ ký như bên nhà Chíp & Bin ấy.. đọc cũng thấy hay hay :D

Tôi 30, cái nhìn về cuộc sống có phần chững chạc và đơn giản hơn, nó không màu mè, hoa lá.. và hồng hồng tím tím nữa :D

30 tôi đây :D



Hạnh phúc là...!

Hạnh phúc là nghe con nói: Mẹ ơi ton yêu mẹ nhắm :D

Hạnh phúc là con bảo: Chúc bé ngụ nhon (Chúc mẹ đấy, nhưng quy ra thành bé hết):yikes:

Hạnh phúc là khi mẹ bảo con ôm mẹ xem nào.. thế là vòng tay ôm thật chặt :love:

Hạnh phúc là túm hai bên tai mẹ, thơm vào má phải, thơm vào má trái và cả lên môi nữa chứ :D

Hạnh phúc là bình sữa 150ml chỉ trong 3 phút thôi nhá.. đã thành "Hết ồi" "Thữa thữa"

Hạnh phúc là mỗi ngày 3 bát cơm + thịt + cá + rau.. hôm nào có tôm hoặc cua thì còn hơn nữa :eyes:

Hạnh phúc là muốn đi tè thì túm quần và bảo "ị bô ị bô" nhưng có lúc không kịp, nó đã chảy ướt hết quần rồi :D

Hạnh phúc là muốn đi nặng hơn thì dúm mông vào và bảo "bô ị bô ị" :D

Hạnh phúc là nhiều nhiều nữa.. nhưng mẹ chưa kể được hết ra đây, hihi ...


Cái gì ây???



Con gái tôi, 22 tháng và ở nhà với con gái thì mỗi 5 phút lại nghe như này này...

nhìn cái thùng rác...

Shan: Cái gì ây??? :confused:
Mẹ: Đây là cái thùng rác đấy :smile:

5 phút sau.. có quyển sách trên bàn..
Shan: Cái gì ây???:confused:
M: Sách của con đấy, con xem con gì kia nhỉ?
Shan: Con pa pa (con ba ba cả nhà ạ). :D

5 phút sau.. trong quyển sách có hình con cá lạ lạ
Shan: (cầm tay mẹ chỉ vào) Cái gì ây??? :confused:
M: Con này là con cá đĩa đấy.
Shan: Cái gì ây???
M: Con này là con cá ngựa này..
...

5 phút sau lại bất tận những câu hỏi "Cái gì ây???" và trong một ngày câu hỏi "Cái gì ây???" của con gái là nhiều mẹ không đếm suể..:cry:

Nhưng mẹ yêu lắm lắm những "Cái gì ây???" của Shan.



Con tròn 22 tháng!

Trộm vía con gái tui.. tròn 22 tháng rồi đới.

22 tháng.. nặng 15,6kg. Cao.. chưa kịp update :D. Về thể chất của Shan thì mẹ hoàn toàn yên tâm. :eyes:

Ngoan, đanh đá, nói nhiều, hát nhiều, liến láu, liên thiên nữa chứ. Mẹ mắng yêu thế thôi chứ :D Shan của mẹ ngoan lắm lắm. Shan biết gọi khi có nhu cầu giải quyết những khúc mắc liên quan đến cái bô :yikes: hihi.. Cả đêm không dấm đài.. ko khóc nhè.. Khi Shan ngủ dậy, không khóc hay mè nheo bao giờ :yes: Yêu lắm cơ..

Mẹ sẽ cập nhật tiếp phần hình và kể lể nhé.. khuya rùi.. đi ngụ thôi.. Mai lại là một tuần mới :up:

Hoa anh Đào Nhật Bản!

Mẹ cũng mong ngóng lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản tại Việt Nam, vì nó lại ngay gần chỗ mẹ làm chứ.. tiêc rằng không có Shan ở đây.. dưng mà sáng hôm nay, Chủ nhật thì đông lắm lắm í.. bố mẹ chen mãi mới ghé sát được vào gần mấy cây hoa thật. Vì hoa giả mẹ xem hôm thứ 6 rồi.. :D

Hoa nhựa đây!


Còn hòa thật đây, chùm này đẹp nhất hội, ai cũng muốn chụp :D


Nhưng mẹ thích và ấn tượng với những hình gấp nghệ thuật này.. :yikes:






Mẹ ốm!

Mẹ ốm, đau đầu, cảm lạnh, cảm cúm.. suốt mấy ngày nay, không về thăm Shan được, nhớ Shan quá đi mất.

Không hiểu do thời tiết hay sức khỏe của mẹ kém đi quá mà từ tết đến giờ, hic hic, mẹ ốm lăn lóc.. cứ vài ngày lại cúm, vài ngày lại ốm. Tuần trước mẹ đi thăm bà ngoại chắc tại cái điều hòa của xe khách lạnh quá khiến mẹ ốm đến tận bây giờ :cry:

Nhớ Shan yêu quá đi mất... :cry:

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Update cái biểu đồ tăng trưởng, 22 tháng!

Biểu đồ tăng trưởng của Shan khi 22 tháng đây :D ...



Mẹ mừng vì con phát triển bình thường chứ không béo ục ịch như trước nữa :D

Trông đáng yêu không này.



dẩu...!

dẩu cái mỏ lên :D



Rồi lại cười tít cả mắt vào :D



Lại còn hát múa, khua khoắng nữa chứ :yikes:



Yêu yêu là... :love:

nhớ..!

:love: :love: :love:



Gớm sao mà nhớ thế..

Nhớ cái giọng nhèo nhẹo thế này.
- Bố bóc kít (Quýt) cho con.
- Bố đau tay lắm, con tự bóc lấy đi.
- (giơ cái tay lên, chụm chụm) Nguyên tau tay lắm :D


- Mẹ: Nguyên, mặc áo đẹp vào mẹ cho đi chơi.
- Shan: Áo đẹp đi Trâu vàng
- Mẹ: uh, mặc áo có nơ đẹp này, đi dép đẹp này.. đi công viên.
- Shan: áo đẹp thế eo ôi.. (dài cái môi ra), tay nữa này, đẹp thế :D

- Mẹ: Con gái ơi,... dạ chưa?
- Shan: dạ ạ..
- Mẹ: Con yêu mẹ không?
- Shan: tó (có)
- Mẹ: Con nhớ mẹ không?
- Shan: tó
- Mẹ: Còn thương mẹ không?
- Shan: tó...tó .. :D
- Mẹ: Con sơm mẹ cái nào..
Thế là mẹ được thơm chụt chụt vào hai bên má.. ngất ngây con gà tây vì sướng..