Những dòng chữ trong sổ liên lạc!
Saturday, 31. October 2009, 03:03:03
Bắt đầu từ tháng 10 trường BabyHome của con có sổ liên lạc, và mỗi cuối tuần mẹ nhận được những dòng chữ như sau:
Tuần 1 tháng 10:
"Trong tuần vừa qua, Thảo Nguyên có sự tiến bộ đáng kể, con đã đến lớp ngoan ngoãn, chơi với bạn bè, ăn hết xuất, không bị nôn chớ. Tuy nhiên khi học bài con vẫn chưa tập trung, chú ý và chưa làm theo cô. Trong giờ học con chỉ đứng nhìn cô mà không làm theo".
Tuần 2 tháng 10:
"Trong tuần học này Thảo Nguyên có rất nhiều tiến bộ, con ăn hết suất, ngủ ngoan, chơi với bạn nhiều hơn. Tuy nhiên đôi lúc con chưa biết gọi cô để đi ngồi bô. Trong giờ học con vẫn chưa chú ý học tập như các bạn trong lớp"
Tuần 3 tháng 10:
"Trong tuần vừa qua, Thảo Nguyên đến lớp có rất nhiều tiến bộ. Con không còn khóc nhè, ăn hết suất, ngủ đủ và đúng giờ. Con đã biết gọi cô để đi ngồi bô. Trong giờ học con vẫn chưa thực sự chú ý, nhưng giờ chơi con đã chơi được với các bạn, được các cô giáo hỏi lại bài học, khuyến khích con trả lời thì con đã trả lời được
đọc theo các cô được".
Tuần 4 tháng 10:
"Trong tuần con ăn và ngủ rất ngoan, con tự xúc ăn được hết suất của mình. Đặc biệt trong giờ học con đã trả lời được các câu hỏi của cô giáo. Trong giờ chơi đồ chơi, con đã biết chọn và cất đồ chơi đúng theo chỗ giúp cô giáo nên được các cô khen rất nhiều".
Tuần 5 tháng 10:
Mẹ cháu tiếp tục cập nhật vậy.. vì giờ mẹ cháu lại phải đi làm rồi.
Tuần 1 tháng 10:
"Trong tuần vừa qua, Thảo Nguyên có sự tiến bộ đáng kể, con đã đến lớp ngoan ngoãn, chơi với bạn bè, ăn hết xuất, không bị nôn chớ. Tuy nhiên khi học bài con vẫn chưa tập trung, chú ý và chưa làm theo cô. Trong giờ học con chỉ đứng nhìn cô mà không làm theo".
Tuần 2 tháng 10:
"Trong tuần học này Thảo Nguyên có rất nhiều tiến bộ, con ăn hết suất, ngủ ngoan, chơi với bạn nhiều hơn. Tuy nhiên đôi lúc con chưa biết gọi cô để đi ngồi bô. Trong giờ học con vẫn chưa chú ý học tập như các bạn trong lớp"
Tuần 3 tháng 10:
"Trong tuần vừa qua, Thảo Nguyên đến lớp có rất nhiều tiến bộ. Con không còn khóc nhè, ăn hết suất, ngủ đủ và đúng giờ. Con đã biết gọi cô để đi ngồi bô. Trong giờ học con vẫn chưa thực sự chú ý, nhưng giờ chơi con đã chơi được với các bạn, được các cô giáo hỏi lại bài học, khuyến khích con trả lời thì con đã trả lời được
Tuần 4 tháng 10:
"Trong tuần con ăn và ngủ rất ngoan, con tự xúc ăn được hết suất của mình. Đặc biệt trong giờ học con đã trả lời được các câu hỏi của cô giáo. Trong giờ chơi đồ chơi, con đã biết chọn và cất đồ chơi đúng theo chỗ giúp cô giáo nên được các cô khen rất nhiều".
Tuần 5 tháng 10:
Mẹ cháu tiếp tục cập nhật vậy.. vì giờ mẹ cháu lại phải đi làm rồi.













LinhMoon # 31. October 2009, 03:40
Phạm Thảo Nguyên # 3. November 2009, 06:44