Giai điệu buổi sáng ...
Monday, August 8, 2011 5:59:21 AM
Em đánh thức mẹ bằng một tràng è è è của em. Cứ khoảng tầm 5h sáng, em bắt đầu giai điệu của mình. Đầu tiên là è è è, è è è...
mẹ lặng yên xem thế nào, hi hi. Bắt đầu thấy hai cái chân giơ cao lên, quay sang bên trái, quay sang bên phải. Tay bắt đầu giúi vào mặt, mặt thì đỏ gay.. bắt đầu è è è.. mà em è chán bắt đầu chuyển sang e e e .. e e e, he he đến lúc cần động vào em rồi đấy, để báo cho em biết rằng mẹ vẫn nằm bên cạnh em
Giai điệu của em cứ kéo dài như thế cho đến lúc mẹ tháo tã bỉm ra, bế em lên cho em ti một lúc rồi bắt đầu giai điệu của mẹ xi xì xì ..
thế nào cũng có tác phẩm buổi sáng
Là em đấy, em của mẹ đến hôm nay được 1 tháng 18 ngày. Em đã được 6kg rồi. Ai yêu em nào?













huytun # Monday, August 8, 2011 11:56:06 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, August 8, 2011 3:54:25 PM
Phạm Thảo NguyênThaonguyennang # Wednesday, August 10, 2011 9:11:19 AM
@mẹ Bean: bạn í nặng bụng nên ko ngủ được. Giải quyết xong là bạn í chơi đến 8h sáng rồi lại ngủ tiếp