Cái tên VIỆT NAM
Tuesday, November 25, 2008 9:41:17 AM
Lớp mình, đã lâu lắm rồi, dường như không mấy ai nhắc đến một tên khác của tập thể này: VIỆT NAM. Có lẽ cái tên này bắt đầu từ cái Tết năm lớp 10, khi mà sự tương quan giữa kí hiệu lớp (10S) và đất nước VIỆT NAM mình (dải đất hình chữ S) được phát hiện,
. Và cho đến những ngày gấp rút chuẩn bị cắm trại 26/03/2007 thì phần lãnh thổ Việt Nam trên đất liền lại trở thành biểu tượng của Trại
. Một sự tương quan có lẽ rất bình thường nhưng nó khiến lớp mình có thêm một cái tên mới cũng cực kì ý nghĩa,
. Con người sống trên đất nước mình, phải biết yêu thương đất mình, phải biết cống hiến để xây dựng đất nước mình thêm giàu mạnh.
. Và cho đến những ngày gấp rút chuẩn bị cắm trại 26/03/2007 thì phần lãnh thổ Việt Nam trên đất liền lại trở thành biểu tượng của Trại
. Một sự tương quan có lẽ rất bình thường nhưng nó khiến lớp mình có thêm một cái tên mới cũng cực kì ý nghĩa,
. Con người sống trên đất nước mình, phải biết yêu thương đất mình, phải biết cống hiến để xây dựng đất nước mình thêm giàu mạnh.










