Skip navigation.

Chào mừng bạn đến với khu vườn Hoa Cúc Xanh!

Entry for November 29, 2006

Cần tư liệu cho một bài báo; cần chụp một bức ảnh phố đêm; cần theo bước chân nhóm tình nguyện viên đi tiếp cận trẻ đường phố; cần chạy thật nhanh để đến được nơi có một người cần mình;... Cứ thế mà mình phóng như bay ra phố lúc giữa đêm. Chứ còn chạy ra phố lúc khuya khắc chỉ để ngắm nghía, lang thang thì mình hiếm khi ...

Mình luôn ngoan với thời khóa biểu mỗi ngày. Mình thường bước ra khỏi cổng cơ quan với lĩnh kỉnh nhiều thứ việc mang về để làm cho xong. Mình có một cà phê hè phố ngay dưới hiên nhà để sẳn lòng trò chuyện cùng mọi người mà không phải rong ruỗi đây đó tìm một cái quán xinh. Mình áy náy khi ngồi trong những không gian đẹp mà ở đâu đó có người lủi thủi một mình... Mình có hàng ngàn lí do để không ra phố quá khuya.

Rồi một ngày mình cũng phóng xe như bay ra phố khuya như nhiều lần mình phải làm một điều cần thiết. Tâm trạng mình cũng lo lắng, sốt ruột về một người. Nhưng khi vừa đến bên những bậc thang trước Nhà hát thành phố, lo lắng của mình dần lắng dịu và tan đi... Ừ, thành phố lúc nào cũng có người - thành phố về đêm dường như xinh hơn với phố thênh thang, không nhộn nhạo đủ thứ loại xe. Đường phố sạch sẽ và rộng ra...

Ngắm thành phố nghỉ ngơi, dưới những tòa nhà cao tầng, trong an nhiên hay suy tư nhỉ?

Mình vừa được trở lại với một thời nồng nhiệt. Sự trở lại không phải từ những thứ mình cần phải làm mà từ yêu thương.

Bước ra khỏi căn phòng đã lâu mình tự nhốt trong đợi chờ, nghe như có nhiều điều vừa được đánh thức.



Hạnh phúc quá! Người nào đã khiến bạn tui thay đổi thời khoá biểu vậy???

Wednesday November 29, 2006 - 11:30am (ICT)

* POKEE…


thú vị?

Tuesday November 28, 2006 - 11:58pm (EST)

* Xuân …


Đúng rồi. lang thang trong đêm có nhiều cái thú lắm. e cũng thích bữa nào 1 mình "đi hoang" như thế thể thưởng thức đêm mà chưa có cơ hội.

Wednesday November 29, 2006 - 09:56pm (ICT)

* bigbang


@sn: thời khóa biểu có lịch ăn ốc ở Xóm Chiếu nữa đóa!
@echdep: Uhm, bữa nào dạo phố đêm thì a lô 1 phát nhé!
@Q.A: í, bé tí thế mà mún nổi loạn ư? học hành đàng hoàng đi đã.

Friday December 1, 2006 - 11:40am (ICT)

* KUNKUN

trùi, chị, con gái con đứa mà đi đêm à? Hư thế!

Friday December 1, 2006 - 12:40am (PST)

* bigbang


@Vy: Ngừ ta đi đêm để viết phóng sự .... SG quán đêm đó, thấy hông?

Monday December 4, 2006 - 01:57pm (ICT)

* Son Y

nghe thương quá...

Wednesday January 3, 2007 - 04:26am (EST)

Đêm bước qua cùng với bao diệu kỳ. Cám ơn người đã mang mình đi!

Entry for November 21, 2006

Giang hồ đi giang hồ

Không ở nhà trà nước

Khách đến, xin cứ phủi... chưn ngồi chơi!

GIANG HỒ KÍNH CÁO!
Tags: | Edit Tags

Tuesday November 21, 2006 - 05:14pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for November 29, 2006 Previous Post: BUSY

Comments
(8 total) Post a Comment

* Miss …


Giang hồ đóng cửa đi đâu
Để em ở lại âu sầu buồn ghê!

Tuesday November 21, 2006 - 07:45pm (ICT)

* Thùy …

Hị hị ai là giang hồ vậy ta?

Wednesday November 22, 2006 - 07:47am (ICT)

* sn75


Giang hồ vắng bóng mấy giờ
Blog, khách thăm bỗng thẩn thờ
Hồ ơi giang bước nhanh về nhé
Nhà cửa đang chờ, đừng thờ ơ

Wednesday November 22, 2006 - 01:20pm (ICT)

* Echop

Giang hồ đi đâu
Cho ta theo với!
Trời, thấy người ta thơ, mình cũng thơ. Thơ vậy mà cũng thơ. Nhục!

Wednesday November 22, 2006 - 05:18pm (ICT)

* bigbang

@Miss Kim + Sn75 + Thuytrang + Echop: Tài cao phận thấp chí khí uất - Giang hồ mê chơi quên quê hương.... hehehehe...

Friday November 24, 2006 - 08:04am (ICT)

* Cinde…


Chi oi, giang ho qua ne 20/11 khong qua tham thay phai khong?

Friday November 24, 2006 - 03:43pm (ICT)
* Hanh …


Khách đến đã phủi chưn nhưng không vào cửa
Đợi giang hồ hết giang hồ lại ghé chơi

Monday November 27, 2006 - 08:41pm (ICT) R

* bigbang


He he
Chủ nhà thả cóc đầy nhà
Rần rần ếch nhái khề khà hát ca!...

Tuesday November 28, 2006 - 04:17pm (ICT)

BUSY

Càng lớn càng nhận ra mình ít có thời gian để chơi. Thậm chí cả những khi mình rất rãnh cũng không chơi được. Alô rủ bạn bè đi chơi thì tụi nó kêu bận. Còn khi tụi nó không bận thì mình lại bận. Trời à! Cứ đứa này bận, đứa kia bận, đứa nọ không bận,... làm sao mà chơi chung với nhau được cơ chứ!

Rốt cuộc, có nhiều đứa bạn cả năm trời không thể gặp nhau, dù cả nhóm cùng sống chung 1 thành phố! Dần dần cũng ít có kỷ niệm chung với nhau như trước. Nhớ lại ngày xưa, khi món gà ráng KFC mới xuất hiện 1, 2 cửa hàng ở thành phố. Ai vào ăn gà ở KFC coi như quí tộc lắm. Bọn mình vẫn còn đi xe cũ, hẹn hò nhau thì kêu "đến KFC nha" nhưng sự thật là ... ở bên cạnh KFC có một cafe hè phố - đó mới là chỗ hẹn! Thế mà đồng bọn vẫn đông đủ từng tên một. Bi giờ có tiền vô đó ăn hoài, hẹn tụi nó ở trong đó đàng hoàng - vậy mà cũng không gặp được.

Túm lại: Bạn bè chơi với nhau thì cần nhứt là dành thời gian cho nhau. Có khi mình bận, nó không bận hoặc có khi nó không bận, mình bận thật đấy. Nhưng phải có lúc cả hai cùng không bận! Chơi thế mới bền! Cái này gọi là "vì tình bạn cao cả" - cùng nhau xây dựng những kỷ niệm chung!

Nhớ nha - phải có lúc tui và bạn cùng không bận để đi chơi đấy!

CHỖ NẰM

Phải chắc chắn rằng chỗ nằm phải thẳng mới thoải mái.

Thoải mái mới ngủ yên lành được.

Còn nếu mà nằm nghiêng thì ê vai, ê tay.

Còn nằm co thì sẽ mỏi gối, cũng khổ!

Nằm sấp thì thở không tốt được. Vã lại, một số thứ bị đè!

Còn nằm ngửa ấy à? Nằm ngửa mà gát lên người khác thì cũng không yên thân. Người ta nhúc nhích thì mình giật mình. Còn như người ta mà bực quá, quăng mình xuống thì coi như khỏi ngủ lại được đấy!

Nói chung, chỗ nằm phải thẳng thì ngủ mới thoải mái được!

Vậy mà lâu nay mình có thói quen ngủ nằm nghiêng. Ngày nào thức dậy cũng thấy ê ẩm. Hiếm khi có được giấc ngủ ngon. Bi giờ mình phải tập nằm thẳng. Mình phải dọn lại chỗ nằm cũng ngay thẳng. Phải bỏ thói quen nằm nghiêng. Phải bỏ thôi! Ai lại khổ vì cái kiểu nằm nghiêng như mình vậy chứ. Khổ thật ấy!


Mua nệm "mút" Kim Đan về mà nằm, kiểu gì cũng êm, có cựa quậy sột soạt sụt xịt gì cũng chỉ mí người trên nệm nghe thoai.

Monday November 13, 2006 - 05:12pm (ICT)
* Ly Ly

Ôi, nền màu tím hoa cà dễ thương quá cưng ui!À, chị cũng hay nằm nghiêng, rồi cũng nằm thẳng, nói chung là lúc này lúc khác, xoay qua xoay lại miễn sao cho thoải mái ...:D

Monday November 13, 2006 - 05:47pm (ICT)

* Le pe…

Nằm sấp tới "một số thứ" bị đè lận àh? hehehe...

Monday November 13, 2006 - 10:24pm (KST)
* bigbang

@Sn: Trên giường có mình tui, "mí người" hồi nào cơ chứ!

Tuesday November 14, 2006 - 10:19am (ICT)

* bigbang

@LyLy: Eo ôi, nhiều đêm em cũng cứ xoay qua xoay lại như nướng khô mực vậy... mà hổng thấy thoải mái gì cả!
@Le petit Prince: Chứ còn gì nữa! hi hi...

Tuesday November 14, 2006 - 10:22am (ICT)

* sn75

@LyLy: Eo ôi, nhiều đêm em cũng cứ xoay qua xoay lại như nướng khô mực vậy... mà hổng thấy thoải mái gì cả!
-------------------> tự nhận mình là khô mực

Tuesday November 14, 2006 - 10:30am (ICT)

* bigbang

@sn: pà đứng lạị!

Tuesday November 14, 2006 - 01:20pm (ICT)
* Echop

Nằm ngửa mà gác lên người khác cũng không yên thân! Ai nói vậy, quá im... thử đi biết liền!

Tuesday November 14, 2006 - 03:11pm (ICT)
* linhd…

Nằm nghiêng tiếp tục đi chị B ui, để còn ngắm ng bên cạnh được chứ. Nằm thẳng ngó lên trần nhà nhìn thạch sùng chán thí mồ

Tuesday November 14, 2006 - 06:44pm (ICT)

* hara

em mới phát hiện một chỗ giống chị đó là ngủ nằm nghiêng...nhưng mà chắc m nằm có nghệ thuật hơn nên ko bị mỏi + ê ẩm hì hì...chị thử lót cái gối bên hông đi...vậy là tha hồ ngủ đến sáng á, chứ chị đổi tư thế ngủ ko chừng lại khó ngủ lắm.Chúc chị có giấc ngủ thật ngon tới sáng nghen.

Tuesday November 14, 2006 - 10:21pm (ICT)
* bigbang

@Ếchộp: Ước gì có đứa tự nguyện cho mình gác nhẽ!
@Đôla: Nằm nghiêng ngó bên cạnh là vách tường thôi em à. Để chị ngó lên trần có dán trăng sao... để còn ước mơ nữa chứ.
@Hara: Để chị thử coi sao!

Wednesday November 15, 2006 - 02:34pm (ICT) R
* tran …

xời ơi, có cái chỗ nằm với việc nằm mà bàn tán quá xá! người ta đang

Friday November 24, 2006 - 03:07pm (ICT)

* bigbang

@TĐ: anh đang làm gì hả anh iu?

Wednesday November 29, 2006 - 11:32am (ICT)

NHỚ SỮA

Con ngồi 1 mình cả buổi. Thinh lặng. Con nhấc cái alô cho Sữa. Nghe nhấc máy mà chả có tiếng trả lời. Chỉ có những âm thanh lao xao làm con cảm giác nhà mình đang có rất nhiều người. Con giật bắn người lên khi nghe ai đó nói: "thuốc..." "mấy viên..." Con sắp lạnh toát mồ hôi thì nghe Sữa alô... Hic! Thì ra Sữa thấy người hàng xóm bị bệnh nên Sữa kiu người ta qua nhà lấy thuốc cho...

Có hôm nhớ Sữa quá, con a lô hỏi Sữa hôm nay có cắt lá thuốc mang lên chùa không, con hỏi Sữa trồng hoa vạn thọ nở chưa, con hỏi Sữa có vô phòng con kiểm tra tủ sách, con hỏi Sữa bố Cương có vô phòng con lụm sách về đọc mà không chịu trả hay không? .... Sữa kể bố Cương méc con mượn quyển sách Đông Chu Liệt Quốc, đọc xong rồi cất luôn nên mới qua tìm. Chặx, bố cũng mượn mấy quyển Nhà giả kim, Người chăn cừu,... của người ta mà có trả đâu! hì hì.. Bữa trước con về chỡ Sữa đi chợ. Sữa kiu con thèm ăn gì Sữa đãi! hehe Image Con đòi ăn quá chừng. Sữa mua quá chừng. Về đến nhà Sữa hỏi con sao tự dưng đòi ăn mấy món lạ hoắc. Lúc này Sữa mới biết được "âm mưu" của con, đòi nhiều để ... nấu cho Sữa và bố Cương (chứ ngày thường hai người này tiết kiệm... đại ca luôn!).

Sữa biết không, hồi con còn bú Sữa, con khóc bằng giọng Sữa!

Lúc con ăn cơm Sữa nấu, con nói bằng giọng ... gạo trắng nước trong!

Rồi mấy năm con được theo các sư đi đây, đi đó ... con học lời từ tâm.

Bi giờ con uống nhiều sữa bò, dường như con cười bằng giọng con bò!!!

Nghe con nói vậy Sữa mắng con quá. Sữa nói cái thói "..." đó con học ở đâu vậy? Hic... Con cười (buồn) lẳng lặng chạy ra vườn thăm mấy chậu kiểng...

Sữa à, có khi con giật mình thấy tiếc. Con đã quên nhiều điều. Con đánh rơi nhiều thứ nữa... Hôm qua M.H nhờ con viết lại bài báo giùm, vì nó phải làm 1 chuyện khác. Mấy lần trước nó cũng nhờ con như thế. Hoặc cả khi nó "bí" là nhờ con kíu. Vậy mà ... Sũa biết không, khi nó nhận lại bài việt, nó phán 1 câu rất đau lòng: "Thần tượng của tui - con người tài giỏi ngày trước đâu rồi!" Chắc là bài viết của con đã bị dỡ đi gấp trăm hay gấp ngàn lần hồi trước. Bây giờ mỗi lần cầm tờ báo lên, đọc bài của bạn viết - thấy hay là con lại vừa mừng vừa buồn. Trong khi bản thân con thì... Thất vọng quá phải không Sữa? Con đã sa sút nhiều rồi Sữa ơi!

Chưa về thăm Sữa được vì Huyền bệnh, và vì con phải làm bổn phận với hai thằng con trai và con gái (tất cả đều của người ta!). Thôi vậy, hẹn Sữa vậy. Con hứa là con sẽ sớm về để ăn cơm gạo của Sữa, nói bằng giọng gạo trắng nước trong với Sữa. Con sẽ không như thế này nữa Sữa à!

Entry for November 08, 2006

Mấy hôm nay mình chạy như vịt. Mệt! Tự dưng thèm uống rịu ghê á !Image Mà zô quán nhậu thì ... mất tư cách của tiểu thư. Mỗi lần mình ... thèm quá chịu hông nổi mình thường zô quán cafe kiu 1 ly gum set. Người ta nhìn hông biết thứ gì, khỏi sợ bị quýnh giá! Có ai đi uống rịu với mình hông ta???

Vậy là với 50% cái ý tưởng của pé Bảo và 50% công lực của nhóm IT, mình đã cùng các em TTV thực hiện được cái Blog. Chúc mừng thành công! Image Có một bạn nói cái logo đồng chí Minh sáng tác có vẻ giống logo chương trình ngôi nhà mơ ước... mình cố ngồi xem lại thấy có 1 chút gì đó..uhmm, nhưng vẫn là một cái logo hoàn toàn khác và có ý nghĩa và rất phù hợp với phong cách của nhóm TTV. Hông biết các thành viên TTV có nghĩ như vậy không?

Đồng chí Minh thấy có nên điều chỉnh lại không?

Riêng mình, nhìn thấy cái logo này cũng good! Còn trong thời gian thử nghiệm. Cứ để xem thế nào Minh nhé!

Các em TTV từ nay sẽ có nhà để ăn chơi nhảy múa òi... Hy vọng trong ngôi nhà mới các em sẽ cùng gieo hạt, trồng nhiều hoa thơm quả ngọt... biến cái blog thành một trang trại khổng lồ!

Bận nữa òi, lúc khác viết típ!

Một lần nữa chúc mừng TTV có ngôi nhà mới! Image

* Xuân …

thay mặt TTV, xin cám ơn lời chúc của chị he. Và hứa sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà blog để thành một trang trại khổng lồ

Wednesday November 8, 2006 - 11:46am (ICT)

* O Sắc ó

Trước mắt thì cái blog của TTV đã định hình, nhưng em nghĩ còn phải cải thiện nhiều về phong cách, kỹ thuật, nội dung,... nên cần có những người lo riêng từng mặt. Còn chuyện gửi tin về để chờ duyệt và đăng lên thì em thấy ... nó giống như phần tin đóng góp hơn là trao đổi thân tình về mọi chuyện tuổi tím. Ý em thế thôi.

À, chị có cần người bí tỉ thì cứ gọi em, em hổng uống bia được chứ gụ thì vô tư, he he

Wednesday November 8, 2006 - 12:34pm (ICT)
* Xuân Lê

chúc mừng ké nhe1

Thursday November 9, 2006 - 08:37pm (ICT)
* Le pe…


U hửh.. chị B bi giờ phụ trách TTV của báo MT ah? Nhớ cái lò này đã từng "đào tạo" ra nhìu chàng hiện "ăn đằng sóng, nói đằng gió". Hy vọng lớp đàn em sau này cũng được như rứa :wink:

Saturday November 11, 2006 - 10:34am (KST) Remove Comment

* bigbang

@Q.A: hứa nhé - chả thấy gửi bài gì mà!
@O Sắc Ó: Choỳ, nhóc già này hư đốn ghê vậy à?
@Xuân Lê: trân trọng mời ké vô tư!
@Le petit Prince: Đúng rồi! Mấy chàng "Ăn đằng sóng, nói đằng gió" có chàng đi nước ngoài ì xèo luôn hé! ahahahaha....

Tuesday November 14, 2006 - 10:26am (ICT)

Entry for November 01, 2006

hẳng thể nào giữ lại

Cơn mưa trong lòng tay

Em cầm theo chiếc lá

Cùng mưa về sông dài



Có nỗi buồn chốn ấy

Cất lời ru thì thầm

Cho một ngày vội vã

Cho một ngày xa xăm...



Ướt hạt mưa chỗ nằm

Đêm gối đầu bằng mộng

Quơ tay cầm chiếc bóng

Nghe lạnh một mùa xa



An nhiên cầm chiếc lá

Về phơi bên hiên nhà

Có điều gì sót lại

Níu chân bờ mây ngà



Người đi, về vội quá

Đánh rơi giọt nắng chiều

Có vầng trăng cuối phố

Vừa cất một lời yêu


THIÊN BẢO

Thơ hay quá B ui, T thích nhất hai câu đầu " Chẳng thể nào giữ lại

Cơn mưa trong lòng tay"

Wednesday November 1, 2006 - 11:23am (ICT)

* linhd…

hic, thơ hay quá chị B ui. " ..quơ tay cầm chiếc bóng, nghe lạnh một mùa xa ..."

Wednesday November 1, 2006 - 01:31pm (ICT)

* Thùy …

Ơ sao nhỏ T kia thích hai câu thơ đầu tiên giống tui thế... Lâu rồi mới được thưởng thức thơ của người iu ngày xưa... đã quá!!!

Wednesday November 1, 2006 - 04:02pm (ICT)

* honglys
* Offline

Thơ chị B viết hay quá!

Wednesday November 1, 2006 - 04:42pm (ICT)

* Echop

Sao có cảm hứng làm thơ hay thế nhỏ? Giá mà tớ cũng có được sự bình thản như nhỏ!

Sunday November 5, 2006 - 11:52am (ICT)

* tran …

thơ hay quá, lâu lắm rồi mới được đọc một bài thơ thế này, để dành đăng báo xuân đi! viết lâu chưa vậy? tự dưng đọc thơ của em thấy ...thèm làm thơ quá. Chỉ có điều không nghĩ ra cái gì sất.Tệ quá. vỗ tay khen thơ nguời ta thôi!

Monday November 6, 2006 - 05:03pm (ICT)


@sn & TT: sao 2 bà cứ hay nắm tay nhau, xíc tay nhau thí?
@dola: chỗ này dường như chỉ có em là hỉu!
@honglys: lâu lâu bùn quá xì cái tress ra chia w mọi người í mà
@echop: kưng đừng quên cười nhé vì kưng cười rất xinh!
@aoanh: Báo xuân hả anh? Để em coi có cái cửa nào hông nè!

Wednesday November 8, 2006 - 09:21am (ICT)

GIẤC TRƯA

Mình đang ở Việt Nam, được một người bạn ở Sing gửi tặng cái link có bài nhạc ...Việt! Hihi... Bài hát gợi nhớ (lại hoài niệm!) về những giấc trưa thời thơ ấu. Chuyện này đã xãy ra vài chục năm rồi. Trong khu vườn và ngôi nhà cỏ gần biên giới Việt - Kam. Mình rất yêu ngôi nhà ấy, khu vườn ấy... Cách xa phố phố thị , lặng lẽ như một vườn địa đàng. Thay vì bọn trẻ con ở thành thị được cho quà bánh thì ba mình trồng rất nhiều loài cây ăn quả trong vườn, để chúng có cho chúng mình nhâm nhi quanh năm. Mình luôn kiểm soát tình hình của chúng rất kỹ:

Bờ mía đã bắt đầu có đường chưa, sắp trổ cờ chưa?

Hàng cây ổi đang có quả chín chứ?

Quả của cây xoài nào thì ngon?

Cây vú sữa bắt đầu kết trái rồi phải không?

Hàng cam nữa, đợt hoa trắng tinh của chúng bắt đầy rụng cánh thì sẽ thấy những chùm quả non hiện ra....

.....

Bởi những điều đó nên mình cũng rất hiểu cây nào sẽ có những cành nhánh to, trơn láng dễ nằm.... Mình và chị kế hay dành nhau những tán cây đẹp và leo lên ấy chơi đùa. Chơi mệt thì nằm ngủ. Ngủ trên cây nghe chim hót, nghe tiếng lá xào xạc, tiếng gà gáy trưa... Ngũ lâu ngày thành quen, cả những khi giận mẹ rầy oan mình cũng nhảy tót lên cây nằm khóc và rồi đánh giấc đến tận chiều!

Một ngày nọ mình giận mẹ, trèo lên cây ổi vặt trái nửa ăn nửa quăng... ăn xong đi lang thang ra bờ rẫy, lại tót lên cây xoài nằm khóc. Rồi ngủ luôn đến tối mịt vẫn không hay biết gì. Đến khi mẹ phát hiện mình vắng nhà cả buổi trời, cả nhà bắt đầu đổ xô đi tìm. Tất cả các ao hồ, giếng nước đều được kiểm tra, kể cả việc mẹ bắt anh trai chui xuống giếng tìm. Không có! Sau khi ngụp xuống đáy giếng, trèo lên thì anh trai chợt nhớ cái "thú" ngủ trên cây của mình! Hihi... cành cây nào cũng được rọi đèn tìm... Tìm khắp vườn thì cũng gặp. Nàng đã ngủ quên lâu như vậy vì nàng bị sốt cao! Sau lần đó nàng hứa với mẹ là từ nay về sau con chỉ leo cây để hái trái thôi! Không ngủ nữa!

Vài năm sau ba mẹ mình phải bán khu vườn ấy, gom tiền cho các anh chị vào đại học. Không biết cả nhà đã tiếc khu vườn ấy thế nào nhưng mình thì đã khóc vì nó cả mấy tháng trời. Mỗi lần tan trường, về ngang qua khu vườn cũ mình hay xin người chủ mới cho vào vườn chơi 1 chút. Mình nhắc người chủ mới hàng chuối sau hè có mấy quày sắp già, Cây mít nghệ ngon ơi là ngon đừng nên chặt, còn cây ổi cạnh giếng nước khi trái chín ruột hồng lên rất thơm ngon,... Hic hic... Chắc thấy tội nghiệp mình nên người chủ mới hay nhắn mình vào thăm vườn mỗi khi trong vườn có nhiều quả ngọt, nhất là mùa vú sữa chín vì... mình rất yêu cây vú sữa, mê ăn quả vú sữa!

Hôm nay nghe Giáng Son hát, nhớ quá khu vườn thời thơ ấu với những giấc trưa ngọt ngào. Không biết khu vườn ấy còn không nhỉ?

NGƯỜI BÍ ẨN ƠI!

Sáng nay mình đã nhận được quà tặng của người bí ẩn. Bài hát "tóc nâu môi trầm" và lời chúc thật dễ thương (của cô nhân viên ở tổng đài bưu điện thành phố!) Cảm ơn người bí ẩn lắm lắm!...

Thực ra... người bí ẩn là ai? Mình kiểm tra lại lịch sử các mối quan hệ - tất cả trong quá khứ và hiện tại có đến 4 lần được nhận được quà tặng kiểu này. chỉ có một lần đang ngủ trưa, ấm ớ nghe điện thoại chưa nhận ra chuyện gì thì chợt nghe "nếu anh nói anh vẫn chưa yêu..." nghe xong cả bài hát mình vẫn không biết ai tặng mình (Chỉ vì hồi ấy mấy cô nhân viên bưu điện nói tiếng Việt nhanh như gió, mình nghe không kịp!) Và bây giờ là lần thứ 2, người bí ẩn là ai nhỉ?

Mình phát hiện ra rằng chung quanh mình vẫn luôn có những người bí ẩn như thế. Họ quan tâm, quí mến mình nhiều hơn mình nghĩ. Trong cuộc sống hàng ngày vất vã với công việc và đôi khi tưởng rằng sẽ ngất đi với kế hoạch tương lai không thể thực hiện được .... Mình thường cảm thấy cô độc, không hề biết đến những "người bí ẩn" đang hiện diện chung quanh, đang dõi theo từng bước mình đi. Vì thế, mong bạn cũng như mình, hãy tin rằng có ai đó đang kỳ vọng ở mình và hãy sống hết lòng cho những gì tốt đẹp nhất. Đừng phụ lòng người ấy!

Xem nào, bạn đã nhận được quà rồi chứ? Thế bạn đã tặng quà cho ai chưa nhỉ? Bạn đã dành cho ai một niềm vui trong hôm nay? Bạn đã làm cho ai đó mĩm cười? Hình ảnh người nào vừa xuất hiện trong tâm trí bạn? Hãy connect ngay đi!

Còn mình, mình cũng sẽ alô cho người phụ nữ yêu quí nhất đời mình, ngay bây giờ! Ôi, mama đã nhấc máy!...

* Ghi chú:

1. đây là bài tập "dòng chảy tự do" của ngày hôm nay!

2. phát hiện ra "người bí ẩn" đang hiện diện trong khóc học - Xin cảm ơn!

3. "Người bí ẩn" trong chương trình training của Eva và Ami là 1 lời nhắc nhở các bạn hãy luôn quan tâm đến nhau.

Nào, bắt đầu từ tui nha các bạn! hihihih....


Ủa, B biết người bí ẩn là ai rồi à, chúc mừng hé. Còn người bí ẩn của tui ơi, giờ này người ở đâu, u ú ù, ngươi ở đâu.

Friday October 20, 2006 - 02:41pm (ICT)

Sn75 ơi, B chỉ khoanh vùng đối tượng thôi...người bí ẩn vẫn chưa chịu lộ diện!

Monday October 23, 2006 - 01:49pm (ICT)
* sn75

Liệt kê các diện nghi vấn, fax qua cho mình, mình sẽ truy tìm tung tích dzà xử lý hắn dùm cho bạn B.

Monday October 23, 2006 - 02:36pm (ICT)

* KUNKUN

hùmmm, ai là người bí ẩn mà làm tim bà Bảo "run" động thế, hehe

Monday October 23, 2006 - 06:03am (PDT)

@Vy: Tim người ta lúc nào cũng rung rinh nồng nhiệt!

Saturday October 28, 2006 - 05:18pm (ICT)
* Thùy …


Trời tim lúc nào cũng rung rinh làm sao sống được hay vậy? hi...hi...

Tuesday October 31, 2006 - 09:30am (ICT)

VIẾT CHO MỘT KỶ NIỆM

Ngày này 9 năm trước, khi ấy mình còn là sinh viên luôn nô nức với những chuyến đi xa và hay cảm thấy "buồn kinh khủng" ... Buổi sáng đến giảng đường mình gặp P. Hắn cũng bảo hắn đang "buồn kinh khủng". Vậy là hai đứa đánh bài chuồn! Vác ba lô chạy xuống Tây Đô thăm một người bạn... chưa biết mặt!

Bọn mình đến nhà T và đi lăn quăn khắp Tây Đô, lục tung các ngõ hẻm hang cùng của chốn này. Hồi ấy Đại học Cần Thơ vừa mới hoàn công khu 2, mới toanh và còn nồng mùi vôi vữa, mùi cỏ ẩm ương trong mưa thu. Lúc nào mặt đất cũng lấp xấp nước. Con đường 3- 4 thì đầy ở gà, ở voi. Nhà T ở đó, trong khu vườn tập thể của Khu 1. Có cây mận đầy quả và những hàng điệp vàng buông đầy xác hoa... Các chuyên gia người nước ngoài cũng sống ở đây nhiều. Thỉnh thoảng cùng tản bộ chung đường, nhìn cảnh người nước ngoài băng qua những vũng lầy của quê hương, bùn văng lên mặt... lúc ấy mình thực sự ngưỡng mộ trước tình cảm họ dành cho VN. Đi lang thang mỏi chân, 3 đứa chất lên chiếc xe kéo chạy ra bến Ninh Kiều... ăn khô nướng, hẹn hò cùng đám bạn ở ĐH Cần Thơ xuống khu Hàng Dương ngồi cafe (Nè, đừng có nghĩ đen tối. Hồi này Hàng Dương còn trong sạch, không có nhiều lôm chôm và sầu riêng như bi giờ). Lúc chia tay bùi ngùi nhìn nhau, hẹn rằng sẽ luôn là bạn tốt. Ai có ngờ, giống như Bùi Giáng bảo:

Uống xong ly rượu cùng nhau

Hẹn rằng mai sẽ...quên nhau muôn đời!

Có những cuộc gặp gỡ như thế, 1 lần, 1 khoảnh khắc để rồi quên lãng mãi mãi nhưng cũng có những khoảnh khắc trở thành miên trường... Có thể bây giờ gặp lại nhau, mình đã không thể nhận ra khuôn mặt của từng người một. Nhưng khoảnh khắc gặp gỡ đã là mãi mãi.

Đã 9 năm rồi, thời gian chất thêm nhiều kỷ niệm vào lòng, thời gian cũng xóa đi nhiều hình ảnh đẹp mà dù ta có cố nhớ lại, có cố vẽ lại hoặc muốn sống lại một lần nữa cũng không thể. Hoàn toàn không thể!

9 năm đã trôi qua....Những người bạn cũ của tôi ơi! 18/10 lại đến. Hãy cùng tôi tưởng niệm về một dòng sông đã qua đời!



Chị ơi thành kỷ niệm rồi chị nhỉ? Ngày đã là ngày cũ, người đã là người ta! Hì

Wednesday October 18, 2006 - 09:03am (ICT) Remove Comment

* bigbang
* Offline

Ừ, mong rằng kỷ niệm là hương thơm làm đẹp tâm hồn của mỗi người, honglys nhỉ

Wednesday October 18, 2006 - 09:42am (ICT) Remove Comment

* ZENMAN
* Offline IM

9 NAM... 19 NAM... 29 NAM... 39 NAM... 49 NAM... 59 NAM...

Wednesday October 18, 2006 - 12:13pm (ICT) Remove Comment

* bigbang
* Offline

và rồi 69 năm... 79 năm... được không zen?

Wednesday October 18, 2006 - 01:56pm (ICT) Remove Comment

* linhd…
* Offline

Bây giờ trí nhớ còn tốt thì mình còn nhớ đế kỷ niệm mainày già thêm tí nữa trở nên lú lẩn và rồi sẽ đánh rơi mất nhiều kỷ niệm. Chức chị trẻ mãi không già để luôn nhớ về ngày xưa thân ái:)

Wednesday October 18, 2006 - 04:32pm (ICT) Remove Comment

* Thùy …
* Offline

và sao B không chọn đến 100 năm? Chỉ mong đến 10 năm tròn ngày ấy... B vẫn chưa lú lẫn để đánh rơi kỷ niệm hi...hi..

Tuesday October 24, 2006 - 04:48pm (ICT) Remove Comment

* bigbang
* Offline

@ Đôla: Chấp nhận lời chúc đáng yêu của cưng!
@TT: chọn 100 năm là thành wĩ!

Saturday October 28, 2006 - 05:21pm (ICT) Remove Comment
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31