Vinh_1417

Ngô đức Vinh

Subscribe to RSS feed

Đạo nhạc =))

http://tintuconline.com.vn/vn/video/493678/index.html

- Đứa ăn cắp trong siêu thị lại chê con nhà người ta đạo nhạc và hát nhép. Câu cửa miệng của mấy chị chơ Đồng Xuân hồi đó là: em ơi em xem thì xem thôi đừng có Kiều Trinh của chị.

- Cảm nhận của bản thân:

+ Thị hiếu từng người khác nhau, ai thích nghe gì thì nghe, chả nhẽ có người thích nghe thể loại này mà lại cấm à. Nếu như một ai đó không được chấp nhận bởi người nghe thì tự nhiên sẽ bị quên lãng và không có chỗ đứng

+ Họ bảo làm thế để giữ trong sạch: uh thì dcm mình không thể hiểu nổi Đại Lâm Linh là sao mà lại lên VTV rồi còn cống hiến, cống hiến kiểu hấp diêm lỗ tai mới à. Các bậc đại tài âm nhạc thích thể loại hấp diêm đó thì tôi thích thể loại hấp diêm khác, rồi lấy cái quyền phủ định để áp đặt lên người khác.

+ Họ bảo chế lời là đạo nhạc thì đầy, Nguyễn Du dựa theo văn bản TQ để viết là "Đoạn Trường Tân Thanh", "Chinh phụng ngâm khúc" thì cung là của Đặng Trần Côn chứ của ai. Giờ làm sao :|

+ Cái đạt được là em nghe thấy vui vẻ, đỡ căng thẳng khi nghe "mấy mẹ" ngân hết nốt này đến nốt kia, chắc em tai trâu nên không biết được vẻ đẹp nốt nhạc nhưng có một điều em thấy "các ngài" là bọn đạo đức giả. Nếu để được chọn thì em chọn làm thằng lưu manh để cho thoải mái hơn là bọn đạo đức giả đấy.

Xin lỗi tình yêu




Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
Mà sao không đưa được đoạn đường em đi
Anh nói sẽ ôm em khi gió Đông về
Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
Anh biết từ đây anh sẽ dối em
Dù con tim thật lòng với người anh yêu

Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ
Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em
Xin em quên đi những lời yêu
Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng

Mưa ướt vai em hay nước mắt em
Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương

Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
Anh biết từ đây anh sẽ dối em
Dù con tim thật lòng với người anh yêu

Dạ Cổ Hoài Lang - Cao Văn Lầu

Bài Dạ Cổ Hoài Lang của Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) nghe xong thì não hết người bigsmile nhưng hay lắm



Từ là từ phu tướng Bảo kiếm sắc phong lên đàng Vào ra luống trông tin chàng Năm canh mơ màng Em luống trông tin chàng Ôi gan vàng quặn đau í a Đường dù xa ong bướm Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang Đêm luống trông tin bạn Ngày mỏi mòn như đá vọng phu Vọng phu vọng luống trong tin chàng Sao nỡ phủ phàng Chàng hỡi chàng có hay Đêm thiếp nằm luống những sầu tây Bao thuở đó đây sum vầy Duyên sắc cầm đừng lạt phai Là nguyện cho chàng Nguyện cho chàng đặng chữ bằng an Mau trở lại gia đàng Cho én nhạn hiệp đôi í a

ÔNG GIÀ NOEL

THRILLER

Tổng kết hè 2009

Chà chà, giờ đã qua 12h đêm, sáng dậy là phải đi học rồi, năm nay là năm cuối rồi, mong là mình học tập tốt để kiếm cái nghiệp kha khá. Mình tổng kết hè này cái xem nào:

Nghỉ hè: "là khoảng thời gian bạn nghỉ vào mùa hè" <- khái niệm này tưởng còn 1 năm nữa mới hết hiệu lực khi mình đi kết thúc đời sinh viên, ai ngờ trong hè này thì nó gần như đã không còn cái khái niệm nghỉ hè nữa rồi :|. Hè năm nay mình làm được cũng kha khá <- so với thằng lười như mình thế là khá lắm rồi :|.

Vào hè là khi mọi người kết thúc năm học nhưng trước khi nghỉ thì đã có 1 cái bài thực tập treo đến tháng 8 nộp nên cũng biết được là mình phải làm bài rồi. Việc đầu tiên trong hè đó là đi trông thi, năm nay do là năm cuối nên được đi trông thi đại học, chẹp chẹp tiền nong hơi bèo, có 200k nhưng không quan trọng, dù sao cũng được đi nhìn lại cảnh hồi xưa mình đi thi. Đi trông thi may mắn vào được hội đồng vần K hay L gì đó nên cũng nhiều con gái, không dám xí xớn nhiều nhưng cũng tăm tia cái xem em nào xinh không bigsmile. Mình vào phòng thi cũng thấy bọn nó căng thẳng quá, mình cũng cố gắng tạo cảm giác bình tĩnh và nói chuyện cho mấy đứa vui <- bị thầy Dũng bảo là nói to quá, các phòng khác cũng nghe thấy :|. Chỉ thấy ngu ngu nhất cái đoạn trông thi trắc nghiệm, thấy bọn nó làm tới mỗi câu 60, mình thì không hiểu, cứ bảo làm hết đi, không làm được thì cứ đánh bừa vào :| ai ngờ đề có tối đa 60 câu làm mình bị hố :|.

Trông thi trong 2 ngày, được 200k :| đi không đội mũ bảo hiểm 150k sad( thế là ăn trưa đành nhờ Hà nhím bao sad( khổ thân tôi chưa cơ chứ sad(. Trông thi xong thì làm nhanh cái danh sách đăng ký thi lại để nộp cho VP khoa cái bigsmile, năm nay tốc độ làm nhanh nên chưa gì đã xong rồi hình như là trước ngày 15 hay sao ấy.

Đi khám quân sự, năm nay đi khám để xem có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ không, đáng mừng là mình đủ sức khoẻ, đáng lo là phải xin giấy chứng nhận sinh viên để hoãn nghĩa vụ :|. Lên trường thì phòng CTCT không cấp giấy trong hè, nhưng các chị cũng ok vì vấn đề về quân sự nên không có gì, chỉ ức chễ mỗi con mụ ở phường. Bố khỉ, mình mấy lần bảo nó là chị gửi cái này cho chú Vinh (phụ trách về quân sự) để em xin hoãn nghĩa vụ, 3 lần liền nó đều bảo em phải đi khám, hình như điếc hay thiểu năng mà không nghe thấy mình bảo đi khám rồi, giờ đưa giấy để xin hoãn. Nó cầm giấy rồi để đó luôn, ngày thứ 6 làm mình thì chạy đi chạy lại để tìm chú Vinh rồi cố gắng làm nhanh để chủ nhật còn đi tình nguyện vì thứ 7 phường lại đi nghỉ mát. Cuối cùng cũng gặp được chú Vinh nhưng lúc đó cái bà chị thân yêu kia mới tìm ra được cái tờ chứng nhận sinh viên mình đưa cho từ trước để đưa lại cho chú Vinh. Thế là giải quyết Ok để đi tình nguyện.

Ngày 12 tháng 7, đi tình nguyện hè bigsmile, năm nay là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng mình đi tình nguyện, cảm xúc rất nhiều, thêm bao nhiêu là bạn mới, có thêm kinh nghiệm sống smile). Mà tình nguyện hè cũng lên cân mới ác chiến chứ =)). Đây là kỷ niệm thật đẹp đời sinh viên của mình, chúc đội tình nguyện học tập tốt và luôn luôn vui vẻ bigsmile.

Ngày 20 là từ Ứng hoà về tới Hà Nội, máy hết pin, chả liên lạc với ai được, về tới nhà ngủ lăn quay không biết là đội còn đi chơi buổi chiều nữa bigsmile, thôi đành để lần khác vậy. Đợt đi tình nguyện này cũng viết được kha khá bài về Gambas nên về nhà chỉ còn làm việc về code để ứng dụng vào chương trình bigsmile.

Về nhà chơi cũng tít nên không biết là quá hạn nộp bài NCKH cho trường để gửi lên bộ :| thế là phải hoàn thành gấp báo cáo <- 3 thằng lười quá nên thế. Tính toán thế nào mà cuối cùng đi nghỉ mát thì thầy bảo nộp bản báo cáo thực tập chuyên môn, ngày 11 phải nộp mà tối 11 mới về. Hết vác lap từ Hà Nội xuống Cát Bà rồi vác ra cầu cảng để bắt Wifi,lên tận tầng thượng để bắt nhưng không được sad( nhà nghỉ gì mà không có Wifi :|, thế là xin thầy tối 11 về gửi bản mềm và sáng 12 lên sớm để báo cáo với thầy. Hè này được quả đi Cát Bà gỡ lại cái hè nên cũng thấy nhẹ nhõm dù không thấy services pro như năm ngoái nhưng kệ, được đi tắm là thích rồi (dù không biết bơi bigsmile).

Hè năm nay cũng làm đổ vỡ bao kế hoạch của mình, đáng ra là mình phải học C và mấy thứ nữa, học thêm về mạng nữa, nhưng lỡ rồi, năm cuối cố gắng chơi ít để dành thời gian học chắc thêm kiến thức và làm bài tập cho tốt.

Chúc các bạn trong lớp năm cuối thật tốt.

P/S: viết entry mà cái máy cứ đơ suốt :|, bao giờ mới được lên đời máy tính đây sad, làm mình giờ mới viết xong entry sad

Nghỉ hè ở Cát Bà


Năm nay được đi Cát Bà nghỉ hè, hèm hèm tổng kết kỳ nghỉ 3 ngày cái xem nào :|.

Trước khi đi lên xe có làm viên chống say vào cho ngon bigsmile, nhưng khi lên xe thì chả còn cảm giác gì nữa, hình như mình không bị say xe nữa rồi, hạnh phúc quá. Đi tới Cát Hải rồi đi tàu cánh ngầm sang đảo Cát Bà, đi có hơn 1 tiếng nên chả được xem cái gì cả, đảo thì đẹp, kính thì mờ nên chả chụp hình được gì cả, chán thấy mồ.

Đến nơi thì cũng là 12h trưa, cả đoàn vào CatBa Dream để nghỉ ngơi và ăn trưa, chẹp chẹp thì ra cái CatBa Dream này cũng là do 1 người của FPT dựng lên, vị thế khá đẹp, nhìn thẳng ra cầu cảng, địa điểm quá ngon. Ăn xong bữa trưa cả đoàn lên nhận phòng, trời ơi sao lại có thể như thế này được, so với lần đi Đã Nẵng thì cái nhà nghỉ này bé hơn nhiều, phòng tắm cũng không bằng, không có tủ lạnh, hỏi nhân viên thì biết là không có Wifi, nhìn xung quanh phòng thì: oh may quá có cái cổng mạng, đi hỏi các anh thì may quá có cái dây để nối với cái máy tính nhưng nhân viên làm ngay câu: "Hôm nọ bị sét đánh hỏng rồi" => nản luôn, phí công vác theo cái Lap để online gửi mail báo cáo thực tập chuyên môn. Dịch vụ khách sạn trong mấy ngày cũng chán nữa, bây giờ thì mình mới hiểu tại sao lại nói là CatBa Dream, đúng là ước mơ vươn tới 1 ngôi sao vì nếu để bầu chọn thì cái nhà nghỉ này không được nổi 1 sao. Làm ăn chuẩn miền Bắc, đếm cua trong lỗ, ăn tiền kiểu hơn thiệt mấy USD, dịch vụ thì bó tay.

3h chiều là mọi người bắt đầu đi tắm biển, công nhận là cũng sướng, bãi thoải, sóng vừa tầm để cho mình thể hiện kỹ thuật đã từng nổi danh đó là bơi chìm, nhảy xuống dưới biển, lóp ngóp lóp ngóp, thể hiện kỹ thuật nổi mà không được, thế là thôi đành thể hiện kỹ thuật nhìn người khác tắm. Hôm nay ít con gái xinh :|. Thật khổ thân con mắt mình, không nhìn thì còn đỡ chứ nhìn thì họ biết bơi và mình không biết bơi làm cho mình thấy bùn quá sad(.

Sáng hôm sau, tắm xong về thì mọi người tổ chức đi chơi ở hang Quân Y, chui ra chui vô mát cực kỳ luôn, vào trong thấy người xưa làm giỏi thật, cả một công trình trong núi, và nhìn cái cửa sắt cũng thấy nó dày như thế nào, nếu mà cho bây giờ làm thì phải làm được chục cái cánh cửa với cái chỗ sắt đó <= thời nay làm ăn vớ vẩn nhiều thế cơ mà.

Chiều thì chia nhóm, một đi tắm, hai là đi đảo khỉ, mình thì không thích khỉ nên ở nhà đi tắm, thấy trên đảo cũng vui lại còn có cả chỗ tắm sạch nữa nhưng mình chả ham, chiều ra bãi tắm đánh bóng dưới nước với các anh ý, chơi trò này kinh thật, mình uống cả chục ngụm vì bị đè và cướp bóng sad(. Về đến nhà nghỉ thì trời mưa to, nó mưa cả tối, mưa cả sáng hôm sau làm mình ở nhà buồn chỉ toàn chơi điện tử, trong cái rủi có cái may, không vào được mạng để gửi mail thì có cái để chơi điện tử.

Kỳ nghỉ này không vui vì ngắn và nhiều cái chả ứng ý chút nào cả, được cái anh em trong đoàn chơi với nhau vui vẻ thôi, chứ dịch vụ chán quá và mình ghét nhất quả "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" của cái nhà nghỉ. Thấy đại ca trưởng đoàn cuối tuần lại đi Hạ Long, chả nhẽ lại bám càng, anh ý phượt từ bé tới giờ, mình cảm thấy ngượng mộ quá mỗi tội là ông này kinh dị thật, cắn mình 1 phát và đòn độc chiêu là bôi gỉ mũi vào người khác sad( mình bị dính 1 phát sad(. Nếu mà mình có xiền thì sẽ đi chỗ nào để tìm cái trạng thái mà đại ca đã nói, cân bằng để tìm lại cuộc sống.

Tình nguyện hè 2009

Từ ngày 12/07/2009 và tới hôm nay là 20/07/2009, khoảng thời gian không đủ dài để có thể có một cái gì cả nhưng nó không hề ngắn một chút nào trong tâm trí mình. Thực sự cái cảm giác lên xe hừng hực khí thế đi Ứng Hòa - Hà Nội để phổ cập tin học đã làm mình thấy rất vui, lần đầu tiên và cũng có thể đây là lần cuối cùng mình tham dự hoạt động tình nguyện này. Giờ đây mình đã ở nhà và mình chỉ muốn viết ngay lại vào trong Blog để chia sẻ với bạn bè.

Khi lên xe, mọi việc diễn biến hết sức bình thường, mọi người chia đội để đi thì đội phổ cập tin học đi cùng đội 6, đội 10 và do thầy Tuấn làm trưởng đoàn. Trên đường đi, mọi người tự giới thiệu về mình, thú thực là mình cũng chả để ý lắm, chỉ có một số người là mình còn nghe xem ở đâu và học lớp gì, nhưng quên ngay ấy mà. Đội tin học thì có 10 mem, trong đó Công nghệ phần mềm gồm: Hoàn, Hường lớn, Hường bé, Quý, Trường, Hùng và mình, Hệ thống thông tin có: Phan thế Vũ và Ngô Văn Toản, Khoa học máy tính thì có: Dương. Đội 6 và 10 mỗi đội có 5 người và do Thảo và Sếp Đô chỉ huy. Xem nào, trên xe mình để ý có 1 bé gái ngồi ở cuối cùng xe và ai kể chuyện gì, ai nói gì cũng cười, chẹp chẹp => em An mà sau này làm cho thằng Dương và Hùng khổ sở =)).

Xe lăn bánh mà đội hát đủ mọi thứ trên giời dưới bể, và tới ỦY BAN HUYỆN Ứng Hòa, ngồi vật vờ loang quanh mãi rồi mới khởi hành đi xuống Lưu Hoàng. Oh men, tới nơi rồi, vào nghỉ chân tại ủy ban Xã Lưu Hoàng để chờ các anh trong Ủy ban tìm nơi ở cho cả đoàn, hơn 20 con người thì ở thế nào cho đủ giờ, mà mình là ngại nhất ở nhà dân cái kiểu 2 người với 1 gia đình => kiểu này hơi bật tiện, nhưng các anh lại cho ở nhà rất tốt, ở 3 nhà, con gái ở 1 nhà và con trai thì chia nhau 2 nhà còn lại. Thế là ngon rồi, chỗ ở có, có bếp, có phòng tắm, có bể nước mưa, có bát, có nồi... nhưng nhà vệ sinh bên mình thì đừng hỏi :| ai đời lại có cánh cửa che phí trước còn thấp hơn chỗ ngồi, nếu ngồi mà nhìn sang bên trái thì giả sử ai có đang nấu nướng trong bếp thì cũng cười 1 cái, ối giời ơi là đất ơi, mình chỉ muốn có nhà vệ sinh ok một chút thôi, chả nhẽ anh em lại chia nhau cả mảnh vườn rộng như thế, mỗi thằng ... xong thì chôn luôn sad. Hà hà may quá nhà cậu Tư lại có nhà vệ sinh, kín hơn bên kia nhiều => mình cứ lừa lựa mà vào vì 20 mem cơ mà, không cẩn thận là nhìn của nhau sad. Xong xuôi rồi thì đi tắm thôi chứ nhỉ, đi tắm thì tắm tiên cái (cho thỏa ước mong nhưng thôi vẫn mặc cái quần vào), trời mưa mà mấy thằng con trai cứ thế mà ra bể nước mưa tắm tiên, nước ào ào ra, con gái vào cũng kệ wink) nhưng kể ra cũng ngại phết.

Đêm hôm đó là đêm đầu tiên mình đi tình nguyện, cái cảm giác thật khó tả khi cứ bị muỗi vo ve quanh mình, không quạt, không màn => ngủ bằng mắt à; nhìn trong nhà thì mấy người ngủ rồi, còn mình với cái máy lap, trên giường bên kia thì có mấy người, bên giường này có Hùng, dưới đất thì có Toản, thầy Tuấn thì làm tí vitamin hung hăng vào nên cũng dễ ngủ, nằm trên ghế :| ngủ luôn, mình thì nằm với thằng Hùng, muỗi quá thôi thì nhảy xuống dưới đất ngủ cho nó lành, cuối cùng cũng ngủ được. Phù phù, sáng dậy smile) ít nốt muỗi đốt, thật sung sướng khi nhìn mình vẫn bình thường mà không bị sưng húp lên.

Chà chà, viết mãi mới được ngày đầu tiên, nhưng để nói đến kỉ niệm ở trong đoàn thì quả thật là quá nhiều, nhiều không thể kể hết, sự kiện nhiều nhưng cái tình cảm anh em và bạn bè ở trong đoàn trao cho nhau khiến cho ai cũng mủi lòng, cay sống mũi. Trong những ngày chung sống, anh em ăn ở có nhau, đội 6, đội 10 ngoan và hiền lành, các em trai thì sống quá tình cảm và chân thành. Người dân thì nồng hậu và hiếu khách, có thể nói tình cảm của mình để lại Lưu Hoàng là tình cảm mà đến hết cả đời này mình cũng không thể quên được. Thử điểm mặt anh em trong đội 6 và 10 xem có đủ không cái :d vì mình cũng chả nhớ ai vào đội nào cả.

Đầu tiên phải kể đến em Thảo và em An: em Thảo là đội trưởng, mình và em này bị cả đội mắng và lo lắng vì đến bữa ăn lại bỏ đi chơi, chẹp đúng là mình hư thật, tự dưng lại như thế sad, buồn là em Thảo cũng bị vạ lây. Thảo thì tính hiền lành, hòa đồng và ko tẻ nhạt như em ấy nói (chắc do mình nói nhiều). Em An thì thôi rồi, làm cho các anh bên CNTT điêu đứng, nhưng cái anh nhớ nhất là cái kiểu tắm của em :|, kiểu gì mà tắm 1 lần hết hơn 1 tiếng, gội hết 5 túi dầu gội, thằng Dương hay thằng Hùng tán em thì đúng thật chỉ cần mua dầu gội và sữa tắm cho em là đủ rồi sad.

Kế tiếp là Tiến và Quang: cặp đôi Quang Tiến này anh nhìn là biết ngay không phải dân Gay, hai em quá tình cảm, Quang thì ngoan ngoãn, thằng Tiến thì có vẻ xông pha hơn, máu hơn và cũng nóng tính hơn. Anh em ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau nhưng thế vẫn còn quá ít, anh em cứ chuẩn bị sắp tới để đi chơi xa =)) cho bé Thảo làm trưởng đoàn đi chơi bigsmile. Anh không thể quên được hôm đó, ngày 18 các em phải về buổi sáng, nhưng Quang thì xin thầy về thẳng nhà rồi tối lại đến chơi với bọn anh, anh không uống được cũng uống, anh vì hai em, vì tình cảm đó mà anh không thể không uống. Nhưng phải có lý trí chứ, các em phải về nhà nên bọn anh cũng không dám đi mua thêm, đường thì xa nữa, các em về nhà gọi cho anh thế là anh sướng rồi.

Còn có cả Đạo, Giang, Chuyển, Đô, Kha và Vĩ nữa: Đạo nấu ăn rất ngon tính chơi thì quá chuẩn luôn, rất vui vẻ và hài hước; Giang thì hơi ít nói nhưng rất tốt; Chuyển thì tính thích sai ai đó nhưng hầu như không ai muốn nghe, cậu chuyển có khi là người sau này dễ bị dụ nhất; Đô thì khi anh nghe mọi người gọi là Sếp Đô anh cứ nghĩ do em là trưởng nhóm nên thế ai ngờ hóa ra đúng thật tên em là Sếp Đô, em là thằng rất ngoan lại tình cả nữa chứ, xa chú anh thấy hơi buồn vì thiếu người để anh trêu sad(; Kha thì biết đánh đàn ghita, nhìn tướng có vẻ nhiều cô xin chết đó wink) nhưng uống rượu cũng kinh đấy; Vĩ thì đội trưởng đội văn Nghệ và Vét Máng rồi, hát nhiều, hay hát và hát cũng hay, về được mấy ngày mà có em Thúy xin chết mới kinh chứ.

Đến đây thôi, chứ nhiều quá, tình cảm dạt dào quá, anh em sẽ còn gặp nhau và sẽ kể cho nhau nhiều chuyện lắm. Cám ơn, cám ơn mọi người đã cho mình một mùa hè thật hạnh phúc, một mùa hè tình nguyện, một mùa hè với tình cảm chân thành. Chúc các bạn ngủ ngon

You're not Alone - Michael Jackson

Hôm nay là ngày mà Micheal Jackson ra đi, mình cũng hơi buồn, đợi chờ một ngày nào đó MJ trở lại đầy phong độ với tiếng hát đã từng làm cả thế giới phải khâm phục. Khi còn nhỏ mình bị cuốn hút bởi những bước nhảy điệu nghệ và đó lả của MJ, không thể tả nổi cái cảm giác mỗi lần nghe đĩa nhạc MJ. Đến khi học cấp 3 vấn còn bị cuốn hút bởi bước nhảy đó và hầu như ngày nào cũng được nhìn thấy mỗi khi đi học vì đối diện lớp mình là lớp của ông Kiên (MK) suốt ngày nhảy nhảy, bị phạt đứng ngoài cửa vì múa trong lớp mà cũng nhảy.

Ngày hôm nay làm cho bao người hâm mộ Vua nhạc POP phải rơi lệ dù cho có những điều tiếng gì không tốt xung quanh cuộc sống của một con người vĩ đại đã cống hiến cho thế giới âm nhạc. Dù có thế nào đi nữa MJ cũng là số một trong lòng fan hâm mộ, anh không có một mình, mọi người luôn ủng hộ anh, và bài hát You're not Alone của một fan hâm mộ gửi tặng cho con người vĩ đại đó.
Vĩnh biệt Michael!



"You Are Not Alone"

Another day has gone I'm still all alone How could this be You're not here with me You never said goodbye Someone tell me why Did you have to go And leave my world so cold Everyday I sit and ask myself How did love slip away Something whispers in my ear and says That you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay But you are not alone For I am here with you Though we're far apart You're always in my heart But you are not alone 'Lone, 'lone Why, 'lone Just the other night I thought I heard you cry Asking me to come And hold you in my arms I can hear your prayers Your burdens I will bear But first I need your hand Then forever can begin Everyday I sit and ask myself How did love slip away Something whispers in my ear and says That you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay For you are not alone For I am here with you Though we're far apart You're always in my heart For you are not alone Whisper three words and I'll come runnin' And girl you know that I'll be there I'll be there You are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay For you are not alone For I am here with you Though we're far apart You're always in my heart For you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay For you are not alone For I am here with you Though we're far apart You're always in my heart For you are not alone...

Up ROM cho BB7290

Khi thực hiện việc lướt Web với em BB7290 thì cảm thấy có lỗi như là OperaMini(OM) load bị lỗi đường truyền, không thực hiện vào được mạng, Fail Connection mà dù có Wipe Handheld (Options ->Security -> Genaral Setting rồi nhấn phím cuộn và chọn Wipe Handheld) thế nào cũng không ăn thua thì nên UP ROM để cho máy hoàn toàn trở lại nguyên thuỷ, ROM mới để hỗ trợ cho OM tốt hơn.

Máy của mình là của TurkCell nên đây là ROM của em BB7290 nhà mình:
http://www.mediafire.com/?jlnlwtzdjw1
Còn đây là linkdown các phiên bản khác:

Để cho an toàn các bạn nên BackUp dữ liệu đề phòng có dữ liệu quan trọng sẽ bị xóa mất.

Quy Trình Up Rom cho các dòng BlackBerry :

1/Tắt Blackberry Desktop Manager(BDM)

2/Xóa tập tin C:/Progam Files/Common Files/Research In Motion/AppLoader/Vendor.xml

3/Chạy tập tin mới tải về .exe -> chạy cho đến khi hiện Finish

4/Mở BlackBerry Desktop Manager

5/Tháo pin ra khỏi máy Blackberry

6/Nối với máy tính(qua miniUSB) Trên BDM chon Options ->Connection Settings -> ngay chỗ Connections chọn USB rồi nhấn Detect bên cạnh (nếu bạn dùng phiên bản không có detect thì cứ nhấn OK). Máy đầu tiên sẽ báo là không tìm thấy phần cứng nào nhưng sau đó sẽ báo là tìm thấy phần cứng với mã PIN là mã PIN của máy BB mà mình cắm vào. Trên BDM vẫn báo là Disconnected.

7/Trên BDM chọn Application Loader. Nhấn nút Next cho đến khi xuất hiện phím Finish trên màn hình và nhấn tiếp nút Finish. (Phiên bản BDM của mình dùng thì sau khi chọn Application Loader nhấn tiếp Add/Remove Application rồi cứ Next.

8/Máy sẽ tự động làm hết hàng thứ: Load JVM and system software.

Khi máy chạy qua hàng thứ hai: Wait for device initialization ta bỏ pin vào máy và không để cho pin tuột ra ngoài.

9/Máy sẽ tự động chạy hết các bước còn lại cho đến khi hoàn thành. Bước Wait for device initialization sẽ khá lâu, mất khoảng 15 phút.

10/Nhấn nút Close để hoàn tất quá trình cài đặt.

Sau khi up ROM các bạn có thể vào thử lại OM và Vi-Chat xem có ngon không?

Tiến hành việc tiếp theo Restore dữ liệu mà mình lưu từ trước, cài thêm các ứng dụng cho em BB.
<Tham khảo tinhte.com>

Chúc các bạn và em BB hạnh phúc hơn nữa
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29