Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

photo

The-Dawn.tk

Mọi thứ đều tự nhiên mà có (^_^)

NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ CON

Khi tôi còn bé, tôi cứ ao ước mình lớn mãi thôi. Vì sao ư, đó là những điều rất đơn giản mà trẻ con thường hay nghĩ: vì tôi không đủ lớn để với lên tay nắm cửa, vì tôi không phải là người lớn để kéo cái ghế trở lại chỗ cũ khi nó bị xê dịch, vì tôi ngồi trên xe máy thì cảm thấy nó chạy rất nhanh và tự hỏi rằng có phải người lớn mới điều khiển được chiếc xe chạy nhanh như vậy hay ko?, tôi chẳng đủ khôn lớn để hiểu người lớn nói gì cả và nhiều lắm nhiều lắm. Chắc hẳn nhiều bạn cũng bật cười khi nghĩ đến những thắc mắc trẻ con như vậy khi mình còn bé phải ko?(^_^). Nhưng khi đã khôn lớn hơn, tôi lại ao ước mình có thể nhỏ đi vài tuổi hoặc trở lại thời ấu thơ như trước kia. Vì tôi nhận ra nhiều sự thật khi đã đủ lớn khôn, đó là người lớn luôn nói dối nhiều hơn trẻ con, người lớn có nhiều tật xấu hơn cả trẻ con, người lớn sẵn sàng phạt trẻ con khi nó làm sai nhưng họ chẳng bao giờ chịu bị phạt khi họ làm sai cả và nhiều điều khác nữa. Phải chăng khi lớn rồi thì bạn nên vất bỏ tính cách trẻ con của mình , tôi thì hoàn toàn không nghĩ như vậy, chúng ta nên giữ lại một phần đáng yêu của mình để có thể sống vui vẻ hơn, để không phải lo nghĩ quá nhiều về những gì mình sẽ phải làm sau này, để con người và con người có thể xích lại gần nhau hơn thông qua một cử chỉ nhỏ trong truyện tranh cũng được. Tôi sẽ khắc ghi mãi nụ cười đặc biệt của một người bạn(^_^)

SỞ THÍCHCÔNG CỤ DỊCH THUẬT TRỰC TUYẾN

Comments

avatar
Vốn dĩ trong một con người vẫn tồn tại song song 2 thứ người lớn và trẻ con . Trong công việc thiì sẽ tỏ ra trửong thành, chững chạc , nhưng trong tình yêu họ trở thành một đứa trẻ đáng yêu . Have a nice day :smile:

By girlonetwothree_fore, # 23. January 2008, 02:07:00

avatar
Câu này toàn hoàn chính xác(^_^). Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog, Blog của bạn tuy rất đẹp nhưng bạn nên giảm dung lượng các định dạng ảnh vì load vào blog chậm quá(^_^), mạng của mình hơi yếu

By Thedawn2008, # 23. January 2008, 02:56:30

avatar
:smile:

By girlonetwothree_fore, # 23. January 2008, 03:57:37

avatar
Bạn bảo người lớn thì nói dối, rồi còn phạt trẻ con gì gì đấy...Vậy khi bạn lớn, đừng làm những điều như vậy là được mà :D

Chúc vui :smile:

@ bé My :

"Vốn dĩ trong một con người vẫn tồn tại song song 2 thứ người lớn và trẻ con"---> vì thế anh mới được mọi người gọi là trEcOn, hehehe (quảng cáo tí :D)

By trEcOn, # 25. January 2008, 13:02:23

avatar
Xin lỗi, có gì làm phật lòng thì đừng trách nhen, tính tôi rất thẳng thắn nên không kiêng nể chi ai cả(^_^). Thái độ của bạn là hơi thiếu tôn trọng người khác đó, tôi viết bài nếu bạn đọc mà đúc kết được gì thì hay điều ấy còn nếu tôi viết sai viết dở chỗ nào thì cứ ghi vào, nếu tôi viết ra mà bạn bảo là từ bài tôi viết rút kinh nghiệm cho bản thân tôi đi thì đâu cần bạn đọc làm gì nữa. Trẻ con không thể không đánh để răn dạy, người lớn không thể không nói dối để xã giao nhưng đánh trẻ con ở mức độ đủ răn dạy chứ ko tàn nhẫn và người lớn nói dối ở mức độ giao tiếp chứ đừng lừa gạt, khi đọc bài bạn nên đọc kỹ với thái độ tôn trọng người viết 1 tí chứ đừng sử dụng giọng điệu mỉa mai kiểu như : "Bạn bảo người lớn thì nói dối, rồi còn phạt trẻ con gì gì đấy...". Nếu bạn vào Blog của tôi chỉ để nói những lời như vậy và quảng cáo mình có cái nick là trEcOn với bạn @bé My nào đó thì xin đừng, tôi chả dám nhận những lời comment thiếu chân tình.

By Thedawn2008, # 25. January 2008, 16:27:41

avatar
xin một lời động viên để mình vượt qua chuyện này :cry: awww
http://my.opera.com/evynguyen1986/blog/

By evynguyen1986, # 27. January 2008, 05:59:08

avatar
uhm, tôi sai khi nói như vậy...đồng chí thẳng thẳn phê bình thì tôi cũng thẳng thắn nhận lỗi !

đồng chí có vẻ hơi nguyên tắc đấy, vui vẻ một tí đi :D

chúc vui :smile:

By trEcOn, # 27. January 2008, 11:14:17

avatar
(^_^)Bạn cũng không nông cạn nhỉ, tôi cứ nghĩ khi nghe tôi comment thì sẽ nổi đóa lên chứ. Nếu thích thì có thể làm bạn với tôi được chứ!

By Thedawn2008, # 27. January 2008, 12:19:53

avatar
ờ, tôi chẳng muốn làm mất hòa khí với ai cả...thú thật là hôm trước có hơi tào lao 1 tí :D

okie thôi, "thêm bạn bớt thù", Hồ Chủ Tịch đã dạy thế mà :D

By trEcOn, # 27. January 2008, 13:26:18

avatar
Thêm bạn thêm vui mà , mọi ngừơi nên vui vẻ với nhau chứ , đúng ko nàz :smile:.

By girlonetwothree_fore, # 28. January 2008, 01:06:24

avatar
(^_^)

By Thedawn2008, # 28. January 2008, 01:47:53

avatar
:smile:

By girlonetwothree_fore, # 28. January 2008, 02:28:05

avatar
ah, lại cái skin đẹp đây rồi. lâu lắm mới nhìn thấy! :smile:. mấy bài trên nhiều comment quá, comment vào đây vậy:)

By bhv_binhminhmua, # 2. March 2008, 03:18:23

avatar
Uhm Uhm, thanks (^_^).

By Thedawn2008, # 2. March 2008, 03:37:48

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : fc0faf

Smilies