Bay nào chim di cư!

http://vn.myblog.yahoo.com/miranda-hn

Subscribe to RSS feed

Loài hoa lỗi hẹn ....



Từ tháng năm đó, chìm dấu con sóng
Lang thang chi mùa Thu tội tình
Niềm vui nỗi buồn, chờ em thức dậy thấm sâu vào đêm
Giờ khuất xa lắm vườn cũ yên giấc
Em đi đâu mùa hoa bỏ lại
Về thăm núi đồi hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa
Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại
mãi chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn, chết trong vườn khuya


Ai quên và bỏ lại một mùa hoa
Em lặng lẽ nhặt nắng về vụn gãy
Mắt xa lắm - nỗi vui không chạm thấy
Bỏ lại mùa - bỏ lại nụ cười em.

Nắng trái mùa - Lưu Bình


Em xa rồi Hà Nội có nhớ không ?
Xa con phố chiều ngoại ô tan học
Lá cỏ gầy nghe mưa cũng khóc
Em vụng về nghiêng tóc dỗ bâng khuâng

Vẫn biết rồi mọi thứ phải đổi thay
Em cố níu những điều không ở lại
Dâu da trắng mỗi ngày thơm ngái
Em đi tìm những ngần ngại ngày xưa


Thắp cho mình một ngọn nến khuya
Bóng tuổi thơ của những đêm sinh nhật
Giáng sinh mình em thức chờ ông già tuyết
Con tuần lộc lạc đường mải miết phía xa em

Bạn bè gửi nhớ mong trong chiếc tất len
Em lúng túng treo bên lò sưởi lạnh
Hà Nội mùa này cơn mưa cũng vắng
Nắng trái mùa gió chẳng cuốn lá bay

Em không đi tìm lại những tháng ngày
Em mơ mộng và thơ trên ngòi bút
Hiện tại trong những phương trình day dứt
Em làm thơ bằng tiếng khác lời ru

Thương nhớ đong đầy trong những lá thư
Hà Nội còn nghiêng cành khô phố vắng
Ngòi bút chông chênh một câu thơ tuyết trắng
London xa nhạt màu nắng trái mùa.

Sẽ tạnh mưa ...


Trời mưa - cơn mưa bắt đầu cho mùa hạ chăng
có thể lắm !
Em nhớ về một người có những cơn mưa đi kèm
nhưng đồng thời em lại nhớ về một ai đó rất khác nữa - ngay lúc này - có thể là em lại đang chạy thẳng vê những cơn mưa nhưng đầu lại ngoái phía sau và... cứ như thế em bị cuốn đi theo phía những cơn mưa của hiện tại nhưng lại nhìn thật sâu về quá khứ !
Đó là toàn cảnh của mớ tình cảm rất mơ hồ và hỗn độn em đang cố để vùng vẫy ra ....

Thật trớ trêu - em cứ một mình để trống trọi lại với tất cả - ngang nhiên lắm , kiên hãnh lắm .
Thế đấy .

Rồi trời sẽ tạnh mưa
Hằn rồi
Trời sẽ tạnh mưa .

Bải hoải ...

Em đang bải hoải - vô cùng bải hoải , chợt thấy những điều mình làm sao vô nghĩa quá , em dã cố gắng để bao dung hơn với quá khứ - đã tàn nhẫn với chính mình - và mọi thứ là thế đấy.
Em lại sai nữa ư ?
Em chỉ muốn dành một chút thời gian để khe khẽ biết rằng ai đó có ổn với cuộc sống không - vậy mà em lại 1 lần làm đau chính mình .

Một nỗi đau với hình hài khác - lần này em đã sai thực sự !!!

Cơ hội để không còn nặng lòng nữa bằng một sự quan tâm - em thừa thãi quá rồi - để bây giờ em trở thành bải hoải
Chỉ hôm nay thôi - sẽ chỉ là hôm nay thôi - ngày mai em lại khác .
Em sẽ khác !
Vì em sai rồi !

_

"phố đang mưa đấy biết không?"
căn phòng có chú gấu bông mỉm cười !

Gọi tên nhau




Sẽ tình cờ thôi - nếu em gọi tên anh
Anh dừng quay lại - vì chắc chắn đó chỉ là cơn mộng du cuối
Mùa thả gió về
và mọi thứ lại bay đi rất vội
Phố nối dài những bước chân ...

Những tưởng chẳng còn gì mà vẫn bâng khuâng
Gọi khe khẽ 1 lần trong tiếng khóc đêm xa lạ
Giọt lệ tự giam mình như một nỗi đau chắp vá
Chẳng còn nhớ những điều là dối gian

Có còn ai giữa đời mình mênh mang
Trong mưa gió nhắc tên nhau xin hơn 1 lần ấm ...

quá nửa con đường

Mưa phùn
giấc mơ dài quá nửa con đường
dừng lại nhìn mình vấp ngã ở nữa phía sau
chông chênh

..vỡ..

Hà Nội gằn lòng níu từng đợt rét
Mùa đông lưới nhác quay đi
Phải
và em không nhớ rõ khuôn mặt anh
Kỷ niệm hoá trang thành loài nấm độc
để nhớ 1 lần rồi chết bình yên !!!

Giấc mơ
vẫn dài quá nửa con đường...

tan...

Tiếng chuông điện thoại
Tiếng vỡ của một chiếc ly
Tiếng khóc của một cuộc rạn nứt
Tiếng lỗi nhịp của bước thời gian

Em biết
anh không bận tâm
Khi bên tai anh văng vẳng một bản nhạc không lời!

Mọi âm thanh đều trở nên
...đau nhói!!

ích kỷ



sau ngụm thứ 4!



Cảm xúc lộn xộn mờ
cho một chủ nhật cuối đông
Tách cafe nguội ngắt sau ngụm thứ 4 đậm gió
Bàn tay buốt cóng cố khuấy tan những điều bỏ ngỏ
...vẫn một màu nâu !!!

Quá khứ phả vào mặt
bằng những tiếng thở dài giống nhau !
.........
Đừng ngó xuống phố - nếu không muốn thấy dấu chân mình đứng khóc ...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30