Friday, September 9, 2011 6:31:39 AM
" Non và biển giúp ta thêm bài học
Non muốn cao nên non đứng một mình
Biển bao la nhưng biển thật hữu tình
Đã thu góp vào lòng nghìn sông rạch"
THÍCH GIÁC HIẾU
Thursday, September 8, 2011 2:26:21 AM
Cho ta
"Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù thấp dù cao cây lá vẫn xanh
Người phàm phu hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta chê rằng cuộc đời này méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp êm cho muôn hạt nẩy mầm
Nhưng chồi nụ vẫn vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời là trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trên đời cũng có thế tiến xa
Nếu vấp ngã biết vươn mình đứng dậy
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai"
THÍCH ĐỒNG THÀNH
Wednesday, August 24, 2011 6:48:11 AM
Con trai yêu quí
Mấy hôm nay con trai khoái chí vì đi đâu cũng được ba lấy xe chở đi, ba hay mở radio kênh giao thông nghe cũng hay hay.
Sau một vài tin, giọng em phát thanh viên rất truyền cảm " Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim".
Con trai nghe xong phán một câu xanh rờn, " Phải lái xe bằng cả hai tay chứ, trái tim làm sao mà lái xe được".
Với một em bé lớp chồi thi lái xe bằng cả hai tay hay lái xe bằng cả trái tim đây?
Monday, March 14, 2011 6:33:21 AM
Con Trai yêu !
Năm nay mình đã sang băm mấy bận rồi, đã là phụ nữ cũng mấy mươi năm rồi, có lẽ quà 8.3 năm nay làm mình bất ngờ và hạnh phúc nhất.
Quà của chồng yêu thì năm nào cũng có, khi thì tin nhắn, khi thì điện thoại, .... Năm nay, sáng tranh thủ cùng ăn sáng trước khi bị cuốn vào một ngày bận rộn, tạm biệt là "Chúc em 8.3 vui vẻ nha!" và kèm thêm "vô cơ quan ... đừng có gì hết nha" ??!!!
Món quà là mình bất ngờ và hạnh phúc nhất mình nhận vào cuối ngày từ một chàng trai trẻ. Thiệp hoa tự làm, trao tận tay, tự hát một bài để tặng và cuối cùng là ôm hôn thắm thiết.
" Ngày tám tháng ba
Cô cho bông hoa
Con mang về nhà
Con tặng mẹ yêu
Con thương mẹ nhiều..."
Mẹ cũng yêu con nhiều lắm chàng trai trẻ của mẹ ạ!
Tuesday, December 1, 2009 6:52:53 AM
Darling & em
Sáng cafe 7x - thì thầm mùa xuân!
Tối dung dăng dung dẻ ngọt thơm kem Bud's!
Một ngày đẹp hơn mọi ngày!
Một ngày đáng yêu hơn mọi ngày!
Một ngày nhiều yêu thương hơn mọi ngày!
Một ngày nhắc ta nhớ mình chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa!
Ta yêu ngày này, và ta yêu một người vào ngày này cách đây 33 năm đã chào đời!
Chúc mừng sinh nhật Darling nhé!
Tuesday, November 10, 2009 7:34:11 AM
Con trai yêu quí
Hôm nay ngày 24 tháng 9 năm Kỹ Sửu, con trai tròn 24 tháng. 24 tháng của con khác với tròn hai tuổi và cũng không cùng ngày mừng sinh nhật lần thứ hai của con luôn.
Theo truyền thống, mẹ chuẩn bị lễ vật dâng lên cúng trời phật, ông bà tổ tiên, ... Chè sôi nước, cách gọi dân dã, món chè mà đợi nước sôi mới cho vào. Những viên chè vừa dẻo vừa thơm, tròn trịa, lòng cầu mong con luôn được "tròn trịa, dẻo thơm" dù là ai, hay làm việc gì. Sôi thì mẹ chuẩn bị gấc từ mấy hôm trước, và bà nội dành phần chế biến, đến khi cúng là có những dĩa sôi đỏ rực thơm lừng, màu đỏ mẹ mong con luôn được may mắn. Cát tường, bình hoa mẹ dâng lên và cầu mong cuốc sống của con luôn như tên loài hoa ấy. Ngũ quả, nhan đèn trà nước được chuẩn bị tươm tất.
Thếp nén hương, chắp tay cuối đầu, mẹ khuấn nguyện, cầu mong cho con trai mẹ luôn khỏe mạnh, thông minh xinh đẹp, khi lớn lên con có một nghề nghiệp để nuôi thân, là người có ích cho xã hội, mong con hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ...
Từng giờ, từng ngày một, cả nhà mình cố gắng để lời nguyện cầu đó thành hiện thực con trai yêu quí nhé!
Monday, October 19, 2009 8:31:23 AM
Con lớn từng ngày
Con gái đi học về thủ thỉ với mẹ, "mẹ ơi răng con bị đau!" và há miệng cho mẹ xem tình hình. Ôi, cái răng cửa hàm dưới lắc lư khi mẹ chạm tay vào, mẹ bảo không sao, chỉ là thay răng thôi, ngày mai mẹ chở đi đến phòng mạch để nha sỹ khám. Mới nghe mẹ chở đến nha sỹ là con gái sợ đến lấm tấm mồ hôi trán, mẹ sơ ý quá nên không làm công tác tư tưởng cho con trước. Trước giờ hai mẹ con chảy răng, xúc miệng bằng nước muối đều đặng, nên răng cái nào cũng trắng, lên đều, đúng vị trí, không đau hay có biểu hiện gì khác nên mẹ chưa cho đi nha sỹ lần nào.
Để cứu vãn tình hình, mẹ làm ngay công tác tư tưởng, rằng đấy là biểu hiện chứng minh con gái đã lớn. Chiếc răng đấy là răng sữa, là răng chỉ thích hợp trong giai đoạn các bé uống sữa nhiều hơn ăn, bây giờ con gái đang trở thành người lớn, mà người lớn thì ăn nhiều hơn uống sữa, nên răng sữa đó phải chào tạm biệt, nhường chỗ cho răng vĩnh viễn để làm công tác nhai thức ăn. Ba mẹ hồi còn bé cũng thế, rồi mai mốt em Dinhlang cũng sẽ thay răng để trở thành ngườ lớn..... Sau một hồi giải thích, con gái cũng chấp nhận sự biến đổi cửa cơ thể.
Giờ đến lược chào tạm biệt chiếc răng sữa này như thế nào. Mẹ đưa ra các phương án để con gái chọn.
Nhổ răng kiểu Úc. Nhổ răng trong quảng cáo bia của Úc đấy, là có một sợi dây, một đầu cột vào cái răng sữa đó, một đầu cột vào cái xe tải nhà ông ba, xong nhờ ông ba nở máy cho xe chạy một phát, giật mạnh cái sợi dây và cái răng sữa bay theo cái sợi dây luôn. Ôi, nghe kinh dị quá, không đồng ý đâu.
Nhổ răng kiểu ở quê. Lần này thay sợi dây bằng một sợi chỉ nhỏ thôi, một đầu cột vào cái răng, một đầu quấn vào ngón tay, rồi giật mạnh, cái răng dính vào sợi chỉ treo lủng lẳng trước mặt, đưa qua đưa lại, đau một chút và chảy máu một chút. Cũng không đồng ý luôn.
Nhổ răng kiểu nha sỹ. Đầu tiên là mẹ cho con gái xem phim Mr Bean đi khám răng đã, quang cảnh trong phòng răng nè, có ghế để nằm, đèn chiếu sáng, và các thiết bị khác. Hai mẹ con cười một trận xong mẹ bắt đầu khích tướng. Con có nghịch kim tiêm để đâm vào chân nha sỹ không, con có nghịch phá như Mr Bean không. Để bé thoải mái hơn, mẹ thêm đoạn sau là nha sỹ sẽ xịt thuốt tê vào răng để làm mát răng và không đau, rồi cô ấy lấy kìm gắp cái răng ra là xong. Phương án đã được chọn, thống nhất chiều hai mẹ con sẽ đến nha sỹ.
Đến giờ ăn trưa, con gái bảo không thích ăn cơm, chỉ thích ăn mì thôi, để tâm trạng con được thoải mái, mẹ nấu cho một tô mì, ngồi xì xụp húp.
Mẹ đang lúi húi dưới bếp, con gái gọi:
- Mẹ ơi, cái gì rớt vô tô mì của con, con nghe tiếng!
- Ủa mẹ ơii, cái răng sữa của con đâu mất tiêu rồi.
Ha ha, hỏng biết ăn thế nào, mà cái răng định chiều chào tạm biệt nó, giờ nó lại tự động ra đi trước mà còn nằm chỉm chệ trong tô mì nữa chứ, con gái khoái chí, vậy là chiều khỏi đi nha sỹ, còn nhắc mẹ phải gọi điện báo với nha sỹ là chiều hai mẹ con không đến nữa.
Tạm biệt cái răng sữa đầu tiên nhé, nhìn cái răng bé xíu tự nhiên mẹ thấy thương thương sao ấy, dù sao mình cũng gắn bó với nhau mấy năm rồi mà, ngày hai bận, mẹ "tắm rửa' cho bạn sạch sẽ, đều đẹp giống các bạn kia mà. Nhưng dù sao cũng phải chia tay thôi, xin chào và cảm ơn bạn nhiều nhé!
Từ hôm nay, mẹ sẽ chú ý bổ sung canxin trong khẩu phần hàng ngày của con gái để chào đón chiếc răng mới nhé, mong bạn lắm đó!
(Mình thấy lo lắng quá, giờ chỉ là chiếc răng sữa bé xíu, nhưng sắp đến đây là còn bao nhiêu việc nữa, hỏng biết mình có đủ kiến thức, đủ hiểu biết, làm sao diễn đạt để con gái đón nhận vui vẻ những thay đổi trong cơ thể, cũng như hiểu được tâm lý của con trong giai đọan này, rồi bạn bè của con, quan hệ của con nữa)
Friday, October 2, 2009 5:30:16 AM
Chuyện kể của chị
Nhà có năm người, bà nội, ba, mẹ chị gái và em trai. Có mỗi mình ba biết chơi đánh bài thôi, nên ở nhà không có bộ bài bao giờ. Tối con gái khoe với mẹ, trên lớp con và các bạn chơi đánh bài, để con dạy cho mẹ chơi hén.
Nói rồi con gái chạy đi xin ba một xấp card, tấm nào cũng như tấm nào y chang nhau, rồi chia đều cho hai mẹ con.
- Mình chơi sao con!
- Con ra một tấm, mẹ ra mộ tấm, nếu số của mẹ lớn hơn của con thì mẹ thắng.
Con đi trước: Mười!
Mẹ: Mười một!
Con gái: Hỏng có số mười một, mười là lớn nhất.
Mẹ: vậy mẹ đi sao?
Con gái: Thì mẹ thua rồi, bài chỉ có con 10, con 5, con heo, con bò.
Ba vầy nè
Thursday, October 1, 2009 5:59:28 AM
Chuyện kể của chị
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé hay quàng chiếc khăn đỏ, nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.
.........
Chó sói trèo lên giường, đắp kín chăn giả làm bà ngoại ốm.
.........
- Tai bà to để bà nghe cho rõ.
........
- Mắt bà to để bà nhìn cháu cho rõ.
.........
Câu chuyện đến đây là hết rồi!....
- Mẹ ơi, từ ngày xưa đến giờ con không thấy một con vật nào biết nói tiếng người hết, sao con chó sói đó biết nói tiếng người vậy?
-
- Sao cô bé quàng khăn đỏ nghe được tiếng chó sói vậy mẹ?
-
Bới người ta, có ai giúp giùm!
Và còn đây nữa,
Mẹ dọn cơm, bưng dĩa dưa leo lên.
- Mẹ, sao trên toàn thế giới này, con thấy ai cũng cắt một đường, chừa một đường trên vỏ dưa leo chi vậy mẹ?
Cái này thì dễ thở hơn một chút, nhưng ai có ý kiến hay hơn không, cho học hỏi với!