Ngày mai luôn là một ngày mới

ANH YEU EM NHIEU

Subscribe to RSS feed

Cúc Phương resort

Chuyến đi này đáng ra book vào dịp 30/4 nhưng mẹ G book nhầm ngày nên phải rời lại sau 2 tuần. Đúng là 1 nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. 1 mầu xanh mướt của cây của hoa, của nước.


Uploaded with ImageShack.us





Uploaded with ImageShack.us









Uploaded with ImageShack.us
Nhà tài trợ


Uploaded with ImageShack.us
Tắm đê

Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us





Ăn vạ vì ko muốn lên


Uploaded with ImageShack.us
Cả nhà mình


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us
Nhìn thấy chó đang hăm hở đuổi, khổ thân con chó sợ hết hồn khi nàng ý vừa chạy theo vừa hò reo gọi


Uploaded with ImageShack.us
Hai đồng chí này sau khi tắm bể bơi chán chê ko muốn lên, cứ về nhà là leo vào bồn tắm nước khoáng này nằm tiếp


Uploaded with ImageShack.us
Cô bé bên cửa sổ


Uploaded with ImageShack.us
Sao Hô ni út phơi nắng


Uploaded with ImageShack.us
Thiếu nữ bên mỏm đá



Hai ông cháu





Off Sonata cafe Bà Triệu

Những khoảnh khắc xấu của sao
Moon gãi mông

Che hàng

Ống đây, nước đâu

Giằng co

Chân dài


Hóng hớt


Và 1 số sao khác dự event









14 tháng

Thế là Thỏ đã tròn 14 tháng mấy ngày rồi. Tháng này rất chán, Thỏ ốm hết trận nọ trận kia mấy tuần biếng ăn nên túm quần lại cả tháng chả tăng lạng nào. Giờ Thỏ 11.2kg, cao 76Cm, 8 răng cửa và đang nhú 2 răng hàm. Chán nhất là bây giờ vữn chưa nói được từ nào. Duy nhất có từ nói được ra hồn nhất là Hoa thì thành oa oa, haizzzzzzzz. Chưa biết khi nào biết nói.
Up tạm mấy cái ảnh chụp từ điện thoại ra oánh dấu mốc 14 tháng


13 tháng

Hôm nay bạn Thỏ đã 13 tháng. Hiện Thỏ đã 11,3kg, đi đứng thành thạo, ngã như đập đất nhưng được cái mông dày nên ngã cái đứng dậy liền đi tiếp bigsmile . 2 tuần trước đón chào cái răng thứ 8 nàng bị sốt, biếng ăn, cả tuần tảy chay cháo. Lại rơi đúng vào cái đợt các bạn ở nhà tháng 3 xôn xao vì mấy bạn bị TCM, đọc qua tài liệu triệu chứng TCM thấy Thỏ cũng có vài triệu chứng đã thế còn mọc thêm mấy nốt muỗi đốt trên cánh tay. Cứ gọi là 1 tuần đen tối. Thỏ giảm cân ko phanh có 1 tuần mà giảm nửa cân, chả ăn uống cái gì trộm vía vẫn chơi bình thường nên mẹ đỡ xì trét. Thế rồi cũng qua. Giờ Thỏ đã chịu ăn cháo, sữa cũng tăng level, ngoan ngoãn (trộm vía con nghìn lần) ôi sao mẹ thấy đời phơi phới. Công nhận là khả năng lên cân, giảm cân của Thỏ thật đáng nể bigsmile , 1 tuần ăn lại Thỏ lại lấy được cân nặng đã mất ngay, giờ bế cũng nặng tay phết p.
Về chuyện tắm gội, cực thích tắm nhưng ghét gội đầu cứ gào lên, mà mẹ bế cũng mỏi tay. Sắm quả mũ gọi đầu xong mọi thứ đã được giải quyết. Thỏ vừa tắm vừa chơi, mẹ cứ việc gội đầu thôi. Mỗi 1 rắc rối chưa giải quyết được là mỗi lần ra khỏi chậu tắm là giãy đành đạch vì ko muốn rời chậu nước bigsmile




Đi chơi với các bạn ở Aline cafe Khúc Hạo




Mấy bà già lắm chuyện, đã bảo thơm lúc này rồi giờ ko thơm nữa




Đi chơi The Garden




Con gái chấy rận bigsmile


Thỏ đã biết đi rồi

Thế là đúng như mong đợi của mẹ , sau Sn có 3 ngày là Thỏ đã biết đi. Nhìn cái thân hình tròn trịa đi như đánh trứng mà sao yêu xế flirt flirt flirt . Hôm đầu em tự đi được vài bước, rồi tăng level dần. Giờ đã có thể sang hàng xóm biểu diễn 3 môn phối hợp rồi: Bò chổng mông ko giống ai này, đi lạch bạch này, ngồi xuống đứng lên này. Ở nhà tháng 3 Thỏ thua nhiều bạn chứ ở cái khu nhà mềnh Thỏ làm các anh trầm trồ lắm vì toàn thấy 15 tháng mới biết đi mà toàn anh mi nhon nhá. Trong khi Thỏ thì người tròn ai cũng bảo nặng mông chắc lâu biết đi lắm bigsmile. Nhưng hiện tại Thỏ vẫn chuộng môn bò chổng mông, bò cứ gọi là như tên bắn, trông y như con bọ cạp.
Nói chung cho đến giờ Thỏ trộm vía vẫn là 1 bé ngoan cả ngày chả 1 tiếng khóc, chả bao giờ ăn vạ, có ngã đập đầu nghe cốp 1 cái rất đau cũng chỉ khóc 1 tí xíu bế lên cho nhìn cái này cái kia là dừng khóc ngay mặc dù có những lúc đau quá cười mà vẫn thấy nước mắt tuôn trên má bigsmile
Giờ Thỏ đã biết nhiều trò lắm rồi và hiểu hết những gì người khác nói dưng vốn từ vựng thì vấn dừng lại ở: bà bà, a a, ơ ơ và 1 số thổ ngữ. Ko sao vì hôm trước thấy cô Vân mẹ Mèo Bông bảo là "chậm đi thì đói,chậm nói thì no " mà lol

Mấy cái ảnh minh họa đây ạ


Top Model và bộ sưu tập hè

Thỏ mới nhận được lời mời làm model cho cửa hàng thời trang trẻ em. Cát - sê 7000 USD cho 1 show nửa tiếng. Đúng là nghề hái ra xèng. Sau show diễn đủ tiền sắm kha khá đồ hè, đỡ cho mẹ 1 khoản

Váy hồng nè (bộ này được tài trợ để đi SN )


Váy kẻ




Váy đỏ



Tiểu yêu



Đây là đồ hè cháu mua và được tặng
Áo







Váy








Quần soóc



Địa chỉ mua hàng đây nhá các bạn
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/506817-Lovely-Baby-Shop-Th%E1%BB%9Di-trang-made-in-Vietnam-Ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-Gi%C3%A1-r%E1%BA%A5t-r%E1%BA%A5t-Vi%E1%BB%87t!

Tiniword - Picomall

Các mẹ nhà tháng 3 cứ lâu lâu ko gặp nhau là í a í ới lên kế hoạch off ngay, hehe. Tính ra là từ hôm SN chung của các con đến hôm nay off ẹp là 4 tuần. Thía là phải hẹn nhau ra Tiniword ở Picomall giao lưu. Lần này phải ưu tiên các con vào khu vui chơi vì mọi khi toàn cafe là chính chủ yếu phục vụ cơ mồm của các mẹ. Vào khu nay đông trẻ con, trời khí nóng nhưng Thỏ từ lúc đứng ở cửa để mua vé đã hét ầm ĩ đầy phấn khích. Vào đến nơi thấy các bạn, các anh chị thì thôi rồi, cứ nhảy tâng tâng lên
Các bạn đến trước



Thỏ hớn hở chơi bập bênh


Chơi cầu trượt


Chơi nhà bóng



Mẹ con nhà Miu quick, nghịch như quỉ sứ nhỏ nhắn nhưng khả năng ăn uống thì vô đối


Bạn Bí ngô - đối thủ của Thỏ về khoản nhiều ngấn - đang phải dùng chế độ ăn kiêng bigsmile



Mẹ con nhà Hội trưởng - Moon thân thiện



Thỏ với Bông đang cùng để mắt đến cái cột xoay


Bông mồm to nên thắng Thỏ chuyển sang mò mẫm các thứ rơi vãi


Cướp được tí sướng quá


Chim mẹ đang mớm mồi cho chim con


Thỏ chia quà của mẹ Nhung gửi tặng các bạn nào, các bạn diện luôn đi nhé







Phải công nhận là hiếm có bạn nào chịu dùng cặp tóc, băng đô lâu như Thỏ. Các bạn toàn vứt thẳng cánh đi thôi haha

Bông hoa khôi, đanh đá số 1



Lên pizza hut làm tăng 2



Quá mệt vì trông bọn giặc nên ko mẹ nào chộp được nhiều ảnh tử tế vì lần này ko có nhà nào mang Osin chồng theo để tác nghiệp. Hoài của thế chứ lại


Thỏ tròn 1 tuổi rồi

Vậy là đã 1 năm tròn kể từ ngày Thỏ chào đời. Thời gian trôi nhanh thật. Cảm giác mới ngày nào Thỏ vừa ra đời, yếu ớt và chưa biết gì thế mà giờ đã bập bẹ nói, chập chững đi. Mới hôm nào thôi Thỏ còn nằm im lìm 1 chỗ cả ngày ko 1 tiếng khóc mà giờ đây đã chả chịu ngồi yên 1 mình hò hét gọi đâu ra đấy. Tất cả như mới ngày hôm qua. Nhìn con lớn lên từng ngày 1 thật là HP flirt flirt flirt
Hiện tại Thỏ được 7 răng, nặng 10.5kg, cao 74cm, đã hiểu hết khi nghe mọi người nói, không còn lạ khi đi chơi chỗ đông người, ăn uống ngồi ngoan trên ghế ăn, chưa biết đi và cũng chưa thích đi. Nàng chỉ thích bò vào các ngõ ngách và cái dáng bò của nàng thì ai nấy nhìn đều phải bò lăn ra cười. Nàng đã biết cười nịnh khi cần thiết nữa nhé bigsmile Nói chung nàng đang bước sang giai đoạn ai thấy là mê, hehe
Chúc Thỏ bước sang tuổi mới ngoan hơn, giỏi hơn và thật khỏe mạnh nhé heart heart heart heart heart
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ngày SN chung của các con

Thế là ngày SN chung của các con đã diễn ra suôn sẻ, cực kì đầm ấm, chuyên nghiệp, pờ dồ.
BTC đã cực kì nhiệt tình, chu đáo trong khâu tổ chức và các bố các mẹ thì cực kỳ nhiệt tình năng nổ góp công góp sức cho buổi tiệc. Buổi tiệc bắt đầu từ 3h30 và kết thúc vào lúc 8h. Bao nhiêu cảm xúc. Vui, phấn khích, xúc động... rất nhiều cảm xúc. Tóm lại ai cũng hài lòng phấn khởi, hihi.
Hẹn gặp lại các con vào các lần off sau nhé flirt flirt flirt





























P/S; Thỏ dạo này nữ tính lắm nên được mẹ các bạn nam đặt cục gạch hơi bị nhiều. Ai cũng bảo là chờ đến hôm SN Thỏ chọn ai thì duyệt mà tình hình hôm đó bạn nào Thỏ cũng hôn như bổ củi, ai bạn ý cũng ưng mới chết chứ.
Thỏ đạt danh hiệu "mèo sành điệu" do thường xuyên diện quần áo, váy vót kèm đồ nghề tông xuyệt tông

Sắp sinh nhật Thỏ rồi - nhanh thật

Thế là còn khoảng nửa tháng nữa thôi là Thỏ sẽ tròn 1 tuổi. Mới ngày nào đẻ ra còn bé xíu xíu như còn mèo hen thế mà giờ Thỏ đã lạch bạch đẩy xe nhìn như chú vịt, hihi.
Ba ngày tuổi

Khi 2.5 ma đã có da có thịt hơn

Và bây giờ xúng xính đón chờ SN đầu tiên
Áo dài đỏ nhá

Giả nai nhá

Tập đi xe gà nhá

Đầu chôm chôm nhá

Nữ tính nhá


Đỏ cả cây nhá

Kiểu nằm ngủ bây giờ nhá

Sau khi nhận đồng phục về để đến ngày 25 này tổ chức SN chung mẹ đang đau đàu ko biết cho Thỏ mặc với quần gì thì nhận được quả quần zaza "hịn" từ Đức gửi về. Mặc vào giống nền ông khiếp nhá



Chuyển phong cách nữ tính thôi



Ôi, rất là hồi hộp chờ đến ngày mai tổ chức chung với các bạn nhé





June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30