Skip navigation.

Kì nghỉ Obôn t8

kì nghỉ Obôn lần này kéo dài 5 ngày, nhà Ỉn có bao nhiêu dự định kế hoạch .
Đầu tiên là phải nghỉ ngơi 1 ngày cho nó sướng cái thân, ngủ nướng và ươn trườn cho nó đã những ngày vội vã.
NGày tiếp theo là hẹn đi tắm suối nước nóng rồi ngâm Sauna với bạn( vì họ đang mở hạ giá)
1 ngày đi biển chứ nhỉ
Rồi hôm nữa là điểm đến Kobe, ngắm đồng cỏ, chèo thuyền ,leo tháp và ngắm đèn chiếu về đêm.1 vài gia đình có con nhỏ cùng tung tăng cho bọn trẻ tha hồ tíu tít đã hẹn hò
.........
Vậy mà đùng 1 cái ,tối thứ 6 con sốt, thứ 7 mẹ cho đi khám và uống thuốc thì con hết sốt, chủ nhật mẹ lại lăn ra sốt. 38.6 độ đầu đau,họng đau, toàn thân ê nhức. Chả nuốt được gì ngoài cháo, đánh cảm và uống thuốc đã thủ sẵn ở nhà nhưng ko đỡ.
Mẹ vẫn cố lê lết ngày hôm sau đi làm mà từng bước dò dẫm như đi trên mây. Đến buổi trưa thì tranh thủ đi khám. Vào đến viện nghe tả bệnh trạng và đo thân nhiệt xong là y tá nhìn mẹ với ánh mắt dè chừng bắt đeo khẩu trang ngay( chắc họ nghi mẹ dính con cúm nhợn đây)
Rồi theo chỉ thị bác sĩ là tiến hành kiểm tra ngay xem có phải cúm nhợn ko, trong lúc chờ đợi thì tiêm thuốc hạ sốt và truyền đạm. Kệ ...tiêm gì truyền gì cũng được lúc này mẹ đang trên mây rồi cóc quan tâm.
Thật may mắn là kết quả ko phải cúm nhợn, chứ ko là đầu óc mẹ lẩn quẩn nghĩ đến việc bị ngừoi ta cách li Ỉn và bố rồi đấy. Bác sĩ nói con virut cúm này nó thường chưa phát tán ngay lúc nhiễm nên nếu về uống thuốc cúm nhợn này mà bị sốt cao lại là phải đi xét nghiệm lại. Mẹ vâng dạ rồi lấy thuốc về làm việc tiếp ( hờ ,chưa phải cúm nhợn mà uống thuốc cúm nhợn ko sao hả, chắc là uống phòng luôn nhở) mấy hôm sau bác sĩ vẫn gọi điện hỏi tình hình và nhắc nhớ uống hết thuốc nhé,hic quan tâm thế chắc tại mẹ nằm trong diện tình nghi cao... ặc ặc.
Sau khi tiêm thuốc hạ sốt và truyền đạm thì người cũng khá lên mặc dù y tá thì cứ dặn là chị về nghỉ ngơi đi ,nếu nghỉ làm được thì nên nghỉ,nhưng mà khó quá lịch làm việc thì ngồi chềnh ệch trước mặt,vả lại cố nốt 2 ngày thôi là được nghỉ đến hết tuần rồi nên mẹ lại cố.
Vậy mà buổi chiều đi đến công ty khách hàng nghe họ chửi rủa mẹ lại sốt đùng đùng lên.Người nóng bừng lên nhưng cảm giác lại là lạnh toát. Ôi sao cái lúc đó cảm giác căm hận cuộc đời nó lại phừng phừng đến thế, tưởng chừng như bất cứ con người nào cũng đều là đáng ghét và đầy khó chịu...

Nhưng rồi mẹ cũng lết tiếp được ngày nữa đi làm và sau đó là nghỉ dưỡng bệnh suốt 5 ngày vừa qua.
Tưởng là mẹ hết ốm thì nhà mình vẫn gỡ gạc được ngày đi chơi nào đó, thì lại đến bố Ỉn cũng lăn ra sốt, 38 độ ( chỉ chịu thua mẹ có 0.6 độ) cũng y như mẹ đau đầu đau họng, chỉ ko đau lưng như mẹ thôi. Đúng là đại hạn
Thế là thôi kế hoạch đi tong hết, ở nhà hết,trọn vẹn đến ngày chủ nhật luôn, để mai lại đi làm rùi,...
Hic ,chẳng biết cái con cúm này ko phải là cúm nhợn thì cúm gà cúm trâu bò gì nữa, cả nhà lử đử với nó. Trộm vía có mỗi Ỉn ko sao, ngược lại thì Ỉn hò hét nghịch ngợm nhức hết cả đầu, ốm mà cũng ko yên với Ỉn.

Này thì đặc công trèo lên chốc tủ lạnh lấy sữa chua uống ( vì để trong tủ thì Ỉn tự mở ra lấy nên mẹ để lên chốc). tự chạy đi vác cái kệ là quần áo đến kê dưới chân tủ và thực thi đặc vụ thế này đây


Thôi ko đi biển thì em ở nhà chơi thuyền bơi vậy , cũng thích lém đó





Cuối tuần cạp cạpGiải Stress như thế nào

Comments

Nguyen Phuong Linh 16. August 2009, 23:27

Đặc công trèo tường gì mà tuột hết cả khuy quần ra xế, nhìn thất cả bỉm roài p: :D
Thông thường 1 người trong nhà mà bị cúm thì những người khác trong nhà cũng rất dễ bị lây,cho nên nhà Ỉn mới bị cả nhà dư thế. Khổ thâ, mất toi cả kỳ nghỉ đẹp :love:

Nguyen Anh Duc 17. August 2009, 02:16

Quả phi thân lên tủ lạnh nhìn choáng quá nhỉ? Ỉn cũng nghịch đáo để !!!!

LinhMoon 17. August 2009, 04:08

Èo, con b nhìn như là lớn hơn Mun vài tuổi í

Tom tép 17. August 2009, 04:28

Trông quả đặc công leo trèo hoành tráng thật!

Anonymous 17. August 2009, 05:52

Trang writes:

Không đi chơi được hơi bị tiếc nhưng ở nhà càng tiết kiệm tiền mẹ Ỉn ạ... Bể bơi của Ỉn hay quá nhỉ? Tôi cũng đang lăm le mua một cái mà sắp hết hè rồi vẫn chưa đi mua được.

Mourinho 17. August 2009, 06:04

Đành hẹn kỳ nghỉ sau vậy. Với Ỉn hình như chơi thuyền bơi cũng khoái ti tỉ rồi!

AKIRA 17. August 2009, 06:16

woa, mấy tháng ko gặp nhìn chị Ỉn lớn vậy ta. choáng nhất chị Ỉn quả leo tủ lạnh này đấy.
2 vợ chồng khỏe rồi chứ? bình thường Tui cứ 1 năm là bị cảm 1 lần, năm nay chưa thấy gì..ặc ặc :rolleyes:
nhà chị Ỉn ốm nên nhà em Akira cũng hoãn 1 số kế hoạch đi chơi chung đấy. hẹn dịp khác nha chị Ỉn :smile:

Nguyen Tran Thuc Anh 17. August 2009, 10:54

báo cáo cả nhà là đặc công tự biết vác cái kệ để là ra kê vào chân tủ lạnh để chèo đấy. gớm lắm cơ.
@mẹ Mun: b cứ nói quá, trông ảnh chụp gần nó vậy thôi, bao giờ gặp sẽ thấy chả khác nhau mấy đâu.
@ Trang: mây khu vui chơi nó đang open free do đợt cúm vừa rùi vắng khách mới đau chứ. mà mua cho Kit 1 cái bê bơi đi, bọn nó thích nghịch nước lắm ý.con ỉn ngày nào cũng đòi chơi đấy.
@ mẹ Lion , aki ra: đúng rùi ,phải phục thù kì nghỉ t9 nhỉ...he he

Nguyen Tran Thuc Anh 18. August 2009, 13:20

@ me bong: dung rui ,dac cong tut quan :lol: :lol:
@ me tron,me Tom thong gia : In nghich tu be me tron a, may qua phi than treo cui, gio treo tu lanh la nghe cua nang roi a. :yes: :yes:

Nguyen Anh Duc 19. August 2009, 01:30

Chắc là ngày xưa mang bầu mẹ thích đẻ thằng cu à? :lol: :lol: Thế nên đẻ ngay ra thằng cu Ỉn. :D

Nguyen Tran Thuc Anh 19. August 2009, 13:40

đâu có đâu,mẹ Ỉn bt mà, con nào cũng ok,chắc Ỉn giống bố nên nghịch thui, chứ mẹ hiền lắm hị hị :devil: :devil:

Nguyen Anh Duc 20. August 2009, 02:44

Hi...hi...nhà Tròn lại ngược lại đấy, mẹ nghịch như quỷ, bố hiền, thằng cu giống mẹ. :lol:

jeekayak 22. August 2009, 02:50

Bác khỏe hẳn rồi chứ ạ? Chị Ỉn sao leo giỏi giống như cầm tinh khỉ hay mèo thế????

Nguyen Tran Thuc Anh 22. August 2009, 06:38

thanks mẹ Bean,Ỉn hồi bé thì leo cũi thoăn thoắt rồi, giờ thì đòi cái gì thì phải leo bằng được. Chắc mẹ nó cầm tinh con khỉ nên nó cũng có ảnh hưởng... :lol:

jeekayak 23. August 2009, 02:49

Thế này gọi là có năng khiếu môn leo núi đấy bác :D

Yumi 26. August 2009, 00:20

Ui,em In leo tu lanh gioi the!Chi My thua em cai tai nay rui.
Chuc em va me luon khoe manh,dung om nua nhe !

Nguyen Tran Thuc Anh 26. August 2009, 13:12

thanks chi My nha :love:

XUAN DUONG 27. August 2009, 08:23

eo con gái mà cũng nghịch đáo để ghê .Nhưng nhìn cũng yêu lắm đấy nhé :love: :love:

Nguyen Tran Thuc Anh 27. August 2009, 13:47

a Duong là con trai mà cũng thấy em nghịch lắm hả. kiểu này phải uốn nắn hơn thui ko thì chả còn duyên con gái mất

XUAN DUONG 28. August 2009, 01:31

hehe nhưng anh vẫn thấy em duyên dáng và đáng yêu lắm đấy nhé .:love: :love:

Huyền Trang 5. September 2009, 05:36

ơ , làm gì mà đặc công trèo được lên cái tủ lạnh , ha ha mắc cười quá đi mất trời ơi , con dạo này xinh lắm đó :D

Nguyen Tran Thuc Anh 6. September 2009, 02:48

hihi,em đầu gấu mà :lol: , có xinh bằng cô T ko...chỉ cần lớn mà xinh như cô là mẹ cháu yên tâm roài :D

Huyền Trang 7. September 2009, 01:19

yên tâm đi con , chắc chắn là phải hơn là chắc , hơn trước mắt là làn da mịn màng kia mà cô suốt ngày ao ước :D , dạo này thấy con lớn hẳn đó nha , nhìn con thấy ghét hà :D

Huyền Trang 7. September 2009, 01:19

mà ghét hổng đc ha ha ha P::D

Mr Ốc 17. September 2009, 07:07

Èo đã kết thông gia mí nị bạn Tom rùi à, nhanh xế. Nghịch cho nó chóng lớn, mai kia thành thiếu nữ thì nhẹ nhàng lại là vừa...hihihi, nhà mới đẹp quá nhỉ.

Nguyen Tran Thuc Anh 17. September 2009, 14:14

keke,ket lau rui mo,tai 2 ba me bit nhau tu be nen xi xon vay thoi,ai biet chung no lon chung no the nao dau :lol:

Mr Ốc 18. September 2009, 01:05

Gặp Tom ngoài đời rồi ná, nghịch siêu luôn , nhưng trộm vía ăn thì anh ỐC phải gọi là sư phụ em ăn ngoan lắm, nhoáng cái hết bay bát phở ( bát con nhưng mà đầy) mẹ cắt cho, lại còn ăn thêm :D

Tom tép 18. September 2009, 03:53

Nhà tớ đây, em Ỉn nghe thấy anh Ốc khen anh chưa? Nhanh lên mà về gặp anh nhé!

Mr Ốc 18. September 2009, 03:59

Èo ôi, tự tin nhề, có khi mìn phại bon chen mí được :D Ỉn iu ơi flirt

Tom tép 18. September 2009, 04:00

:D :D :D

Nguyen Tran Thuc Anh 18. September 2009, 12:42

hì, anh tom đợi e nhé, Anh ốc cũng đá lông nheo em hả,anh tom vưỡn cười phớ lớ ko sợ ah,,keke

Mr Ốc 20. September 2009, 14:01

Về nhanh lên em rồi tùy em chọn ná, anh đẹp trai ko kém lại ga lăng ti nữa nhé :D

Nguyen Tran Thuc Anh 21. September 2009, 22:43

:lol: :lol: :yes:

Annemarie Quynh Nhu Pham 22. September 2009, 22:02

Cam on me chi Thuc Anh da dong vien. Chi Thuc Anh nhin nhanh nhen va thong minh lam. Chuc chi Thuc Anh luon khoe manh va ngoan ngoan!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies