New love, new happy

Lâu lắm rồi, phải đến gần 1 năm mẹ mới có thời gian quay lại góc này của chị Ỉn. Suốt từ sinh nhật 4 tuổi của chị Ỉn, 1 thời gian dài đắm chìm với tình yêu mới, niềm vui mới là việc mang bầu rồi sinh em cu Tô.
Em ý còn lỳ hơn cả chị Ỉn, ở trong bụng mẹ quá 4 ngày mới chịu ra làm bố mẹ đứng ngồi không yên. Lúc đang mang bầu, mẹ có nói đùa với bố rằng,em cu chịu khó chờ đến tháng 10 hãy ra để trùng tháng sinh nhật với papa, thế mà không ngờ em ý nghe thấy ở yên trong bụng mẹ không động tĩnh gì đến tận tháng 10 thật.


Giờ em Tô đã được 4 tháng, mẹ thì ở nhà làm bà nội trợ đến khi em đựoc 1 tuổi mới đi làm lại. Tận hưởng quãng thời gian không phải chạy sô như lúc trước để rồi mấy nữa lại phải chạy sô còn gấp đôi lúc truớc. Vì truớc thì chỉ có 1 chị Ỉn, sau này là 2 chị em không biết mẹ có chạy sô nổi không nữa...


Em Tô : trong tiếng nhật là Thỏ (em tuổi con mèo theo lịch Việt và là con thỏ theo lịch Nhật), nên mẹ đặt cho em tên tiếng Nhật là Akito( năm nay ở nhật tên được ưa chuộng của các bé trai hay có chữ to đằng sau,hi hi), còn tên tiếng Việt là Nhật Vinh.
Ngoài ra Tô cũng có nghĩa là đất,tại mẹ thấy em sinh ra cho đến giờ em lúc nào cũng hiền như cục đất ý, đặt là nằm tự chơi, đêm thì ngủ 1 mạch, chỉ có đói mới kêu yêu lắm ...trộm vía tỷ tỷ lần Tô nhé.


Còn chị Ỉn thì có em rồi,ngoài những lúc ra dáng chị lắm thì vẫn còn nhiều lúc cực hư, cực bướng. Hy vọng là Ỉn sẽ ngoan hơn, biết nghe lời người lớn hơn, không thì mẹ ko đủ sức chiến đấu với 2 chị em mất

Tháng 4 vềValentine cho papa

Comments

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Wednesday, February 8, 2012 7:53:38 AM

Em bé đáng yêu bụ bẫm quá mẹ nhé! Có em bé ngoan thích nhỉ!
Hai chị em giống người Nhật quá hihi

Nguyen Tran Thuc AnhThucAnhHaruko Wednesday, February 8, 2012 11:35:25 AM

Originally posted by quynhnhupham:

Em bé đáng yêu bụ bẫm quá mẹ nhé! Có em bé ngoan thích nhỉ!
Hai chị em giống người Nhật quá hihi

hi,chac tai mat be nen bi noi giong nguoi nhat day.

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Wednesday, February 8, 2012 5:50:26 PM

Hihi, không phải vụ mắt đâu. Nhìn không giống người Việt mấy hehe

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, February 9, 2012 5:43:44 AM

Ôi, model chụp ảnh nháy mắt kìa bigsmile Trộm vía bạn Tô hơi bị hay đấy bigsmile

Moon' MomLinhMoon Thursday, February 9, 2012 6:36:27 AM

Yêu quá mẹ Ỉn ơi.

Hôm mẹ Ong rủ qua thăm 2 mẹ con mới sinh mà đợt đó nhà mình có vài việc nên lần nào cũng bận, hic hic.

Nhìn hồi bé xíu giống chị Ỉn, giờ em Tô lowns thấy bớt giống hơn rồi.

Nhìn nhà này mình thèm đứa nữa quá :x

Nguyen Tran Thuc AnhThucAnhHaruko Saturday, February 11, 2012 2:09:18 PM

moon ơi hẹn tết sau lo gì,hì hì.tại tớ đi nhanh quá.mới đầu cũng định ở nhà ăn tết nhưng còn nhiều việc phải xử lý bên này lên lại đi sớm.

mà nhà moon với bean cũng chuẩn bị tập 2 chưa.moon thì người lớn lắm rùi mà mẹ còn chần chừ gì nữa

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, February 11, 2012 3:36:05 PM

Hai chị em, trộm vía yêu quá em ơi. Nhìn chàng cười mà thấy thé giới đều màu hồng love

Nguyen Tran Thuc AnhThucAnhHaruko Sunday, February 12, 2012 9:52:53 AM

Originally posted by Socconhonganh:

Hai chị em, trộm vía yêu quá em ơi. Nhìn chàng cười mà thấy thé giới đều màu hồng love


hi , thank kiu chị love
hi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.