Valentine cho papa

Valentine năm nay, trời mưa phùn, rét cóng tay.
page]

Trong khi 3 mẹ con vẫn đang trùm chăn kín mít, thì papa đã đi làm từ sớm. Em Tô cũng đã dậy chào buổi sáng và hóng chuyện o o, mà chị Ỉn vẫn đang ngáy đều.
Mama gọi chị Ỉn: có ai ăn Pizza không nhỉ, thơm quá cơ.
Lập tức có cái đầu thò ra khỏi chăn: đâu, đâu.
Mama: thế thì Ỉn dậy đi, ăn xong còn đi học nào.
Ỉn mặt ngái ngủ: hôm nay ở nhà nhé mẹ
Mama: sao thế
Ỉn: Con muốn đeo hoa tai

À ra là thế, vì đi học thì ko đc đeo bất cứ dây hay vòng gì, mà hôm qua Ỉn vừa đc mua đôi hoa tai nên nó háo hức đeo mãi cả lúc ngủ đến giờ. Ngoài ban công, tiếng mưa tách tách... Uh thôi hôm nay đặc cách nhé, Valentine mà. flirt

3 mẹ con lụng xụng thêm 1 lúc rồi dắt nhau đi siêu thị. Em Tô được quấn kín trong chăn nằm trên xe đẩy, rồi lại phủ thêm nilon chắn gió.
Valentine nếu là ở Việt nam thì mẹ còn có thể được nhận quà của papa, chứ ở bên Nhật này thì ngược lại, con gái phải tặng con trai.Vì chưa lần nào, và năm nay đặc biệt, nên lần đầu tiên mẹ và ỉn mua socola tặng papa.
Thay vì Micky, Vịt Donal, Anpanman, toàn những hình thù ngộ ngĩnh trẻ con do Ỉn chọn ban đầu, mãi mẹ mới thuyết phục đuợc Ỉn chọn gấu Teddy cho đỡ trẻ con hơn.

Ỉn: sao lại mua socola cho bố hả mẹ
Mẹ: Vì hôm nay là ngày valentine ( ỉn vẫn chưa hiểu)
Vì mẹ và Ỉn yêu papa nhiều ...
Ỉn: Sao lại yêu (vẫn là những chuỗi câu hỏi tại sao ko bao giờ chấm dứt của Ỉn)
Mẹ: Vì papa đi làm vất vả
Vì papa tặng em Tô cho 2 mẹ con mình
Ỉn: đâu mẹ đẻ em Tô đấy chứ,có phải papa tặng đâu
Mẹ bắt đầu đuối...: Thế con có yêu em Tô không
Ỉn đương nhiên là có
Mẹ liền bẻ lái: vậy con có muốn mua socola cho em ko
Ỉn hào hứng ngay và quên luôn câu hỏi cắc cớ vừa rùi.


Dự định là mua 1 hộp Socola cho papa 2 nhóc, vậy mà 3 mẹ con cũng lịch bịch đến chiều tối mới về đến nhà.
Và dự định cũng là 1 hộp Socola mà lại thành plus thêm những túi lớn túi nhỏ đồ shopping những carpet, quần áo cho Tô, balo cho chị Ỉn...

New love, new happy

Comments

Moon' MomLinhMoon Friday, February 17, 2012 2:27:10 AM

lâu quá mới thấy mụ í làm 1 bài dài dài bigsmile

Nguyen Tran Thuc AnhThucAnhHaruko Friday, February 17, 2012 6:46:27 AM

hihi. valentine nó mới vọt hứng ra viết đấy. ko thì toàn ảnh là ảnh moon nhỉ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.