Nara nắng ấm mùa đông









Tuyết rơiTháng 4 về

Comments

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Tuesday, March 29, 2011 12:55:58 PM

Trộm vía, dạo này chị Ỉn lớn quá. Thấy entry này là biết cả nhà vẫn bình yên rồi :* smile

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Tuesday, March 29, 2011 7:02:50 PM

ÔI, lâu lắm lắm rồi mới thấy đồng hương viết bài mới. Nắng đẹp quá, và làm mình có cảm giác bình yên (giống mẹ Bean)
Chị Ỉn điệu và xinh quá!

Nguyen Tran Thuc AnhThucAnhHaruko Wednesday, March 30, 2011 3:46:34 AM

hihi,thank kiu nhà Bean, nhà nghé nhé.Tại mải theo dõi tin tức động đất sóng thần quá nên mẹ em ko có time update blog đấy ạ. May mà nhà Ỉn ở xa tâm chấn gần 1000km nên ko bị ảnh hưởng gì.Đến giờ mọi sinh hoạt vẫn bt.

Mẹ nghé:Chúc mừng nhà nghé nhé. Ghen tỵ lắm đấy...

Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh Wednesday, March 30, 2011 6:00:15 AM

Trông chị Ỉn da dáng người lớn lắm rồi! Chúc cả nhà bình yên nhé!

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Thursday, March 31, 2011 6:31:47 PM

Originally posted by ThucAnhHaruko:

Chúc mừng nhà nghé nhé.


Cảm ơn mẹ Ỉn :) :heart:

Originally posted by ThucAnhHaruko:

Ghen tỵ lắm đấy.


Thế bao giờ Ỉn có em mẹ ơi? Kế hoạch 5 năm lần thứ hai sao?

Nguyen Tran Thuc AnhThucAnhHaruko Monday, April 4, 2011 12:38:44 PM

Thanks tho bong nha coffee:
Mẹ nghé: để nhà ỉn phấn đấu rùi cuối năm báo cáo kq nha. coffee

Write a comment

New comments have been disabled for this post.