Skip navigation.

Nang - Thuy and sons

Familia Feliz

avatar

Nhật ký của Minh Triết

Bài viết này ghi lại những bước phát triển đầu đời của Minh Triết.

Ngày 10 tháng 10 năm 2006:
Bé Nguyễn Duy Minh Triết chào đời lúc 14:30 tại bệnh viện Phụ sán Từ Dũ. Bé cân nặng 4.1kg

Mẹ chẳng phải là người mà bé thấy đầu tiên đâu - vì mẹ còn "mê man" trong phòng mổ í ! Bé thấy ba nè, cô Phương nè, má ba nè, rồi dì út nè, có cả anh hai nữa chứ ! Mãi đến tận hơn 1000 giờ đêm mẹ mới ra khỏi phòng hậu phẫu cơ. Mẹ nằm trên băng ca, người ta đặt bé vào giữa hai chân mẹ rồi đẩy lên phòng.




Thứ Hai, 28/ 05/ 2007

Minh Triết ngồi được rồi ! Hurraaaaaa .... !

Chiều nay vào lúc 17:46, Minh Triết đã ghi được kỷ lục mới : đã tự ngồi một mình ! Thật vững vàng, thật mạnh mẽ ! Mẹ ngạc nhiên và ... tất nhiên là rất vui ! Vì con - không như các bạn cùng tuổi khác - đã bỏ qua các giai đoạn trườn, bò.

Hãy cứ tiếp tục gây ngạc nhiên cho ba mẹ con nhé ! Ba mẹ mong chờ từng ngày... từng ngày ... những bước phát triển của con đấy, con yêu !

Thứ ba, 05/ 06/ 2007

Con té...

Lần đầu tiên con té nặng đến vậy : từ trên giường cao đập trán xuống đất. Tim mẹ thắt lại như bị ai bóp nghẹt - đau nhói...

Mẹ thật sơ ý - con của mẹ "lớn" rồi mà, nhanh nhẹn lắm. Mẹ chỉ vừa quay lưng đi chuẩn bị đồ cho anh hai đi học thì con đã bò qua cả mấy cái gối mẹ chặn trên giường và ... rơi xuống đất. Nhìn vầng trán sưng vù của con mà mẹ ứa nước mắt... Lo lắng lắm cho "cái đầu thông minh" của con - dù mọi người vẫn thường nói : khi trẻ con té thường có mụ bà đỡ nên sẽ không sao. Mẹ thường không tin vào điều này nhưng lúc này mẹ nguyện cầu cho đó là sự thật...

Cầu mong cho con luôn bình an.

Thứ sáu, ngày 15/ 06/ 2007

Minh Triết tự vịn thành giường đứng lên ... 1 "kỷ lục" mới được lập chiều nay !

Có lẽ vì muốn nhìn anh hai chơi trên giường lớn nên con cố gắng vịn thành giường đứng lên... Chân con rung rẩy, dạng ra lấy thế mới đáng yêu làm sao ...Những "tiến bộ" đáng yêu của con làm tan biến hết những mệt nhọc, âu lo, muộn phiền của mẹ .

Yêu lắm Cún con của mẹ ơi.



Ngày 10/04/ 2008

Đã lâu mẹ không ghi gì vào nhật ký của con vì ... nhà mình chưa có internet !!!

Cún con của mẹ đã lớn nhiều, biết nhiều và nói ...cũng nhiều. Tuy vậy, con vẫn chưa đi nhà trẻ mà vẫn ở nhà nội để cô Phương chăm sóc. Con thật may mắn hơn anh Hai hồi trước. Ngày xưa, anh Hai mới 7 tháng tuổi đã phải đi "bộ đội" rối đấy ....

Mấy hôm trước mẹ sang nhà nội, cô Phương bảo con "lái xe" ghê lắm cơ : chở theo em Duy Bảo trên chiếc xe lắc tay đi vòng quanh nhà. Khi em Duy Bảo nắm áo con chặt quá, không "lái xe" được, con dùng chân "thắng" kịt chiếc xe lại, rồi nói : "Tới ! Xuống !" - Ôi, bé con của mẹ thật là ....

















Nhật ký của Khôi NguyênMẹ đi vắng

November 2008
M T W T F S S
October 2008December 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30