Tuesday, August 30, 2011 1:24:26 PM
Tâm sự.

Cuối cùng rồi ngày sinh nhật cũng đã đến. Bình thường mỗi khi đến ngày mùng 2/9 lại tự hào vì đó là ngày sinh nhật. Là 1 ngày thật đặc biệt. Có hoa, có quà, có đông bạn bè.
Sinh nhật năm nay không bánh kem, không bạn bè, không cả lời chúc mừng.. Chỉ có 1 mình giữa 1 nơi xa lạ không người thân, có mưa phùn, tiếng côn trùng, màn đêm lặng lẽ và tĩnh mịch..1 cây nến đặt trên chiếc bánh nhỏ xíu mà sao chẳng thấy gì là sinh nhật. Cũng nhắm mắt lại và Ước nguyện. Vậy mà..
Còn nhớ ngày nào khi sinh nhật đến bạn bè cũng tụ tập, chúc những lời thật dễ thương, những bông hoa, gói quà xinh xắn, chuông điện thoại reo và nghe anh chúc mừng để thấy thật ấm áp, hạnh phúc. Dù chỉ là hình ảnh chiếc bánh kem kèm nến tượng trưng qua blog, cùng lời nhắn của anh vẫn thấy là quá đủ.
Sinh nhật rồi.
Chẳng ai còn nhớ đến nữa. Mọi người mãi miết lo cho cuộc sống của mình.
Hôm nay 1 mình, giữa không gian xa lạ mới thấy sao thật tủi. Chiếc điện thoại vẫn im lìm trên bàn không buồn rung lên những điệu nhạc quen thuộc.
Sinh nhật năm nay khác không có gì. Nhưng có 1 người đã cất tiếng khóc từ phút giây ấy..
Tuesday, May 10, 2011 4:32:25 AM
Tình yêu của tôi.
..Có những mối tình yêu nhau sâu sắc tưởng không thể chia cách nhưng cuối cùng cũng thành kỷ niệm..
Chiều về.. Mưa lại rơi ướt lối.. Bâng khuâng cho kỷ niệm ngập đầy miền yêu thương xưa cũ..
Người ta thường ví tình yêu đẹp như những giọt mưa mùa hạ. Tan trường về đạp xe trên phố, mưa bắt đầu rơi xuống quện vào tóc, ướt đẫm đôi bờ vai, li ti những giọt nước trong veo, trắng tinh, cảm nhận như là sờ thấy để làn hơi thở hòa vào nhau nồng nàn, sâu sắc..

Kỷ niệm tình đầu của tôi không phải bắt đầu từ mùa hạ, cũng không phải mùa xuân, mùa đông, mùa thu hay đơn giản chỉ là từ một cơn mưa chiều nào đó. Với tôi đó là những rung động đầu tiên khi tôi gặp anh, người con trai đã bước vào trái tim tôi..
Chúng tôi quen nhau không phải qua giới thiệu của bạn bè, cũng không phải từ cuộc gặp tình cờ nào cả. Tôi và anh gặp nhau trên mạng ảo., lúc đầu chẳng có gì nhưng theo thời gian chúng tôi thân thiết lúc nào chẳng biết. Anh đẹp trai, điềm đạm, ít nói. Với tính cách thì tôi vẫn là còn là một cô bé con hồn nhiên, trong sáng. Mối tình chỉ thật sự bắt đầu khi tôi bước vào năm thứ 2 sinh viên. Tôi và anh hướng đến nhau bằng tình cảm chân thành. Tình yêu là thế mà đến cầm tay,đi chơi cùng nhau chúng tôi còn chẳng có. Vậy mà tình yêu cứ ngày 1 lớn cho đến ngày anh ngỏ lời nói yêu. Trước hạnh phúc bất ngờ của tôi anh ngượng ngùng xấu hổ.

Mỗi lần đi dạo anh đều ôm bờ vai tôi an ủi, hỏi rằng: bây giờ, sau này, dù anh giàu hay nghèo em vẫn yêu anh chứ? Tôi im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.. Tháng ngày lặng lẽ chúng tôi vẫn luôn có nhau.. Những chuyến xe đưa chúng tôi đi,về thăm nhau cứ nối tiếp..
Ngày sinh nhật, anh cố gắng dành dụm mua tặng tôi chiếc nhẫn và thân mật gọi tôi là ngốc.. Với những người giàu có khác nó chẳng là gì nhưng trong mắt tôi nó thật đẹp, thật ý nghĩa. Tôi đã đeo nó trên tay cho đến tận bây giờ.. Khó khăn nào cũng đã trải qua cùng nhau, hạnh phúc dù là nhỏ bé nhất cũng có nhau đến giây phút cuối cùng. Tưởng chừng không ai chia cách.
Thế rồi sự quay vòng của cuộc sống vốn đã rất khắc nghiệt đẩy anh xa rời tôi vì chữ tiền. Anh bỏ xa tôi tới 2/3 đoạn đường mà không cho tôi một lời giải thích.?
Chỉ tôi ở lại với nỗi buồn sâu thẳm không thể chia sẻ cùng ai. Chỉ tôi ở lại với giấc mơ hạnh phúc ngày nào cùng lời hứa hão..
Ngày ngày tôi vào blog viết ra những suy nghĩ trong lòng như dòng nhật ký gợi về kỷ niệm xưa cũ..
Và hôm nay tôi lại vào blog viết cho mối tình của tôi những kỷ niệm. Mối tình vẫn đẹp, vẫn khắc sâu trong tim tôi như những ngày đầu còn bên nhau.. Kỷ vật là chiếc nhẫn ngày ấy vẫn trên tay tôi mà anh thì đã xa.. 3 năm.. Thời gian chưa đủ để tôi quên anh nhưng có 1 lúc vô tình nào đó anh đọc được những dòng chữ này để anh hiểu rằng tình cảm trong tôi dành đến anh vẫn không thay đổi.. Tình yêu đầu tiên của tôi trở thành tình cuối.
Có thể tôi ngốc. Ngốc thật sự nhưng tôi đã từng yêu anh rất thật lòng..
Mưa lại bắt đầu rơi.. Tôi vẫn ngồi ngắm nhìn mưa để nỗi buồn thêm nhớ.. nhưng tình yêu ngày ấy thì đã bị những giọt nước vô tư lạnh lẽo kia làm nguội lạnh từ bao giờ..
|
Sunday, May 8, 2011 3:07:26 PM
Tình yêu của tôi.
Đoạn đường quen thuộc sau mỗi giờ tan sở với em chiều nay bỗng dưng ướt nhòa khi mưa đến.
Những cơn mưa trắng xóa cả bầu trời..mang lại cảm giác cô độc. Cái cảm giác nhớ nhung cũng lại hiện về. Mà sao em nhớ anh chứ.
Dường như nỗi nhớ không đủ che cho đôi bờ vai run rẩy khi mưa ập qua, em thấy mình sao cô đơn, lạc lối, ngơ ngác giữa con đường chỉ toàn mưa bong bóng..

Đôi bàn tay em được mưa mơn man, vuốt ve như gột bớt đi những ưu phiền của ngày hôm qua..
Mưa tháng 5 ào ào mà bất ngờ. Ánh nắng chói chang nung chảy sau làn mây trắng mỏng mảnh chỉ chừng dịu bớt đi đôi chút.
Nụ cười anh gần đến độ em có thể nắm lấy, sờ thấy để cảm nhận làn hơi thở thật gần, có lúc lại xa xôi, mờ ảo như chưa bao giờ tồn tại.
Tình yêu đẹp với khoảng thời gian dài luôn đầy ắp kỷ niệm mà cũng thật lắm chông gai.
Chẳng thế mà chúng mình xa nhau vì một điều thật ngớ ngẩn và điều này chỉ còn là ký ức đó sao.
Ai bảo rằng: yêu là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ tồn tại sau khó khăn mà cả hai vẫn còn có nhau. Nếu để nó đi lướt qua mà không thể nắm giữ thì sẽ chẳng mang ý nghĩa gì.
Cơn mưa chiều nhập nhòa trong ánh đèn mà dai dẳng không dứt. Mưa vẫn ồn ào tới tấp và sấm vẫn rền vang như bản tanggo bừng lên chào đón ai đó? Em đã buông tay cho mưa luồn qua các kẽ ngón tay xóa đi hình ảnh anh, xóa đi tất cả những gì thuộc về anh trong giọt nước không màu đó. Sao lạnh buốt và đầy mơ hồ?
Nhưng em lại không đủ kiên nhẫn để hứng trọn hình ảnh anh đầy và nguyên vẹn như lúc đầu mình còn có nhau.
Đành thôi để mặc nó xóa trôi đi trong Cơn mưa chiều của ngày hôm qua..
Friday, April 15, 2011 6:25:24 AM
My Vietnam.
If there is a certain chance to travel. Invite a visit to Vietnam. Vietnam is a small country, but the Vietnamese people love peace, friendly, and hospitable close.




It has long beaches, spectacular caves, you can participate to the Central Highlands gong festivals, you can also take a boat to visit Halong Bay or yourself to participate in activities during the festive season.



You can drive southward to visit green coconut garden.
Watching the charming young women in Vietnamese ao dai.
_9054.jpg)
And if possible invite you to visit my hometown Sam Son. Places including beautiful beaches. If you do not like to bathe you can also walk, enjoy the sunset. This is great. This summer, 30 months 4 we also have many activities beginning of tourist season.
So do not hesitate without a visit to us. We always welcome you.
Tuesday, April 12, 2011 4:09:49 AM
Nước Mỹ. Năm 1972. Tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù, cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là thời jan vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary_người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó.
Ngày mở phiên toà, mặc dù chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
Trước lúc lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Ang cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau tất cả những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc 1 dải ruy băng vàng duy nhất lên cây sồi già tại quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa".
Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen với việc chồng sắp cưới của mình là 1 người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến những dải ruy băng nữa. Nhớ về cô gái mà anh yêu lại càng không.
Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như đã hẹn. Nhưng rồi 1 chuyến, 2 chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh phải luôn hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau người trong thị trấn ngạc nhiên khi thấy 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng.
Friday, April 8, 2011 6:31:15 AM
Ký sự.
Khi tiết trời bước sang giai đoạn giao mùa thì mưa là yếu tố trung gian góp phần làm thay đổi sự vận động của thời tiết.
Chưa bao giờ lại có sự đối lập trái ngược giữa 2 miền Nam _ Bắc. Không so sánh nhưng thử quan sát sẽ thấy sự khác biệt.
Nam Bộ nằm gần vùng xích đạo,bị ngăn cách bởi các dãy núi cao,chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam nên quanh năm khí hậu ôn hòa với 2 mùa: mưa và khô. Nam Bộ không có mùa đông giá lạnh như Bắc Bộ.

Sáng sớm nắng bao phủ khắp mọi nơi đem đến cảm giác dễ chịu . Mùa khô nơi đây nhiệt độ có thể lên tới 32_35 độ nhưng không nóng nực, khô rát. Bầu trời trong veo hòa trong nhịp thở của một vùng kinh tế trẻ năng động, tấp nập. Nơi đây tập trung các nền kinh tế lớn, các công ty, các cao ốc trọc trời. Là một trong những nơi có vựa lúa lớn đứng đầu cả nước. Người ta gọi đây là vùng có nền kinh tế mở, cửa ngõ của đất nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Mùa mưa đến mang những cơn mưa gấp gáp nặng trĩu rơi xuống hình thành nên thứ tạp âm khập khiểng. Mưa không lớn nhưng lại vội vã và bất ngờ. Mùa mưa ở đây có khi kéo dài từ sáng tinh mơ đến đêm khuya, nhưng cũng có khi chỉ mưa về chiều tối và sáng sớm đã tạnh ráo,.
Nếp sinh hoạt của người dân cũng khác. Họ thích uống cafe vào buổi sáng, nghe một bản nhạc nhẹ và ngắm mưa rơi,.
Bắc Bộ. nơi tập trung các thành phần quan trọng, chủ yếu. Sự phối kết hợp không phải chỉ 2 mùa: mưa và khô. Bởi hội tụ gió trên cao cùng nhiều đồi núi và chịu tác động của rãnh thấp gió mùa đông bắc mà lại là sự tổng hòa của 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa lại có những đặc trưng riêng rất dễ cảm nhận.

Mùa xuân đến muôn hoa khoe sắc, nắng nhẹ, cùng mưa phùn, không đủ ướt áo nhưng góp phần làm mùa xuân thêm đẹp và ấm áp. Người ta gọi đó là mưa xuân. Mưa xuân thường dễ nhận thấy nhất là vào các ngày đầu tiên của tết âm lịch. Quan niệm đi chơi trong những ngày đầu xuân của năm mới mà có mưa thì sẽ gặp may mắn.

Mùa hạ được thể hiện bằng những tia nắng chói chang nhưng không dịu dàng như nắng ở Nam Bộ, nhiệt độ có khi cao ngưỡng 41_42 độ, nằm trong hướng thổi của gió Lào kết hợp gió đông nam từ biển thổi vào đất liền, cái nóng thốc lên từ mặt đường nhựa càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Cuối mùa hạ thường có mưa rào trắng trời, mưa kéo dài ngập lối, lầy lội..

Mùa thu dịu mát thường gợi lại nỗi nhớ, từng chiếc lá vàng rơi trên lối xào xạc chạy khắp chốn, khắp đường.. Người ta ví mùa thu là mùa của lá rụng, mùa của sự chia xa. Có thể hình ảnh lá rụng rơi trên phố vắng người những ngày cuối thu lại cho cảm nhận buồn,xao xác.

Mùa đông về có tiếng gió rít kéo dài, lan tỏa trong không gian lạnh giá. Ai cũng có thể cảm nhận cái lạnh buốt thấm vào da thịt, khi những cơn mưa phùn, biểu lộ cho từng đợt không khí lạnh tràn xuống từ phương bắc và biển đông. Bầu trời trở nên âm u, xám xịt, yếu ớt và thiếu sức sống. Buồn cô độc, cây trơ trụi chằn mình trước giá rét và gió rít.. Trên khắp các con đường lại khoác lên mình những bộ cánh với đủ màu sắc rực rỡ, ấm áp của trang phục.
Mọi người gọi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông là một bức tranh đẹp của thời tiết. Bên cạnh đó hương thơm nồng nàn của hoa sữa như vẻ đẹp quyến rũ của người con gái đang níu kéo bước chân người khi đi bộ trên hè phố. Ai đã từng nghe thoang thoảng hương hoa sữa sẽ nhớ đến cái tên quen thuộc Hà Nội. Thủ đô của cả nước.
Hà Nội không ồn ào, náo nhiệt mà khoác lên vẻ dịu dàng của một thời cổ xưa " ngàn năm văn hiến ". Những ai một lần đặt chân đến cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt bởi nét cổ xưa của Hà Nội hoà trong sự phát triển hiện đại.
Đối lập bởi thời tiết giữa 2 miền Nam _ Bắc không chỉ cho thấy điểm riêng biệt. Mà còn cho thấy sự phong phú, đa dạng giữa các vùng miền. Chính vì vậy đã có nhiều ngành nghề khác nhau phù hợp hình thái của các vùng.
Sunday, March 20, 2011 9:13:59 AM
Tình yêu của tôi.
Đã bao ngày qua đi mình không liên lạc với nhau rồi anh nhỉ? Có thể thời gian anh quá bận. Có thể chỉ là em giả vờ. Nhưng dù đó có là lý do nào đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là im lặng. Những tâm sự không thể giải bày khiến cơ thể em rã rời,. Đôi mắt em thinh lặng, u buồn khi phải gồng mình trước cuộc sống thực tại.. Em muốn chìa tay ra để nắm lấy chút hy vọng từ anh,.. Mà sao đôi bàn tay em lại rơi trong khoảng không vô định?
Em lặng im, hờ hửng trước anh. Chỉ giả vờ vô tình thôi mà sao tim lại nhói đau đến thế. Có phải là em ích kỷ? Có phải vì em ngốc nghếch? Thế nên mỗi khi anh dửng dưng trong em thấy sao thật buồn.
Anh yêu! Biết bao lần em muốn gọi anh như thế. Biết bao lần muốn thốt lên câu đó mà sao em không thể mở lời. Mình là gì của nhau? Em là gì của anh? Ngay đến nhìn thấy nhau cũng thấy sao thật khó khăn. Thế thì em lấy lý do gì để hờn giận anh đây? Nhưng sao tên anh cứ mãi chập chờn trong em? Mỗi ngày qua đi em lại mong chờ. Nhưng nào có thấy bóng dáng anh? Để giờ đây tim em thấy sao thật xót xa..
Ngày qua ngày những bận rộn công việc cho em dần quên anh. Rồi những đêm mất ngủ em nằm thao thức đếm tiếng tíc tắc của đồng hồ về khuya. Vậy mà.. Có lúc tâm hồn em bị tổn thương, nước mắt em đã rơi. Nghĩ đến anh và dường như trái tim em đang cười nhạo. Nó dặn em hãy viết thư tạm biệt anh thôi. Nhưng em biết viết gì khi giữa chúng mình chỉ là mơ hồ,.. Người ta nói : tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Vậy hoàn cảnh trớ trêu có cho phép em dùng từ ngữ này để so sánh không anh? Em chỉ thấy con đường mình đi trở thành hai ngã rẽ, con đường em bước tới anh sao xa xôi mù mịt đến thế. Như thể chúng mình đi lướt qua nhau, nhìn thấy nhau nhưng giả vờ như không thấy. Để tình anh trong em không phải là phút giây ngọt ngào , êm đềm, hạnh phúc như những ngày mới quen mà lại là nỗi đau âm ỉ trong tận cùng trái tim..