Ví dụ nha ...
Thursday, February 2, 2012 1:50:17 PM

Nếu em là dòng sông
Anh có là triền cát ?
Lượn lờ ôm chân sóng
Giữa biển trời mênh mông
Rồi giữa có và không
Giữa bao ngày mưa nắng
Đong đưa từng sợi nhớ
Nhánh thơ nào bâng khuâng
Dường như đã có lần
Chợt nghe mình rất lạ
Tiếng thời gian vội vã
Từng giọt qua kẽ tay
Nếu em là áng mây
Anh sẽ là ngọn gió ?
Lời tỏ tình ...nếu có
(một với một ... là hai)
Nếu như có một ngày
Em thôi không tính nhẩm
(đưa bàn tay anh nắm)
Tình có là ...trăm năm ? ...
npl
30.01.2012
.















Dinh Tuc Dungdonggiangkhoa7 # Thursday, March 8, 2012 4:00:47 AM
Akaka, anh không nói ra đây đâu, Nắng tự đoán dùm anh nghe, đoán đúng sẽ có thưởng đó!
Nhân tiện 8/3, chúc Nắng một ngày vui thật là vui...
http://www.hollambys.co.uk/images/rose2.gif -
Nắng Thủy TinhTiengHatNangThuyTinh # Sunday, April 8, 2012 4:35:26 AM