Tieng hat MChau cùng bạn bè

La Paloma - Minh Chau






Download
http://www.fileden.com/files/2012/1/28/3256331/LaPaloma.mp3

La Paloma


Vi vu đồi thông reo xao xác lá chiều nay thu về
Em ơi cánh buồm xa ngày xưa còn vương bao lời thề
Xa xa đàn chim uyên dang cánh biếc trời mây tung hoành
Sương lên lắng chìm trong hoàng hôn khi tâm tư tan tành
Thuyền ai đang lênh đênh vượt sóng biếc cho tan vơi cơn sầu
Ai đang đắm đuối trên lưng muôn con sóng xanh bạc đầu
Biệt ly sao chua cay làm mắt ướt tóc xanh nay phai màu
Nhớ mãi nhớ mãi môi em cười khi bến xa con tàu
Yêu em qua chuỗi ngày thơ
Mà giờ lòng còn vương thương nhớ
Nhớ người xưa chiều nay mình ta bao ước mơ
Niềm riêng se sắt đôi lòng
Thu ơi gieo mấy lần sang
Mà lòng người tàn theo năm tháng
Ý thu vương trách sao lòng người mau lãng quên
Chiều nay thu vẫn mơ màng


Si a tu ventana llega una, paloma.
Tratala con carino quees mi persona.
Cuentale tus amores bien de mi vida.
Coronala de flores quees cosa mia.
Ay chinita que si
Ay que dame tua mor.
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo.


Seh ich auch andre Menschen und fremde Sterne,
denk ich an dich und grüße dich aus der Ferne.
Bin ich auch weit im sonnigsten Land der Erde,
weißt du dass ich dich niemals vergessen werde.
La Paloma ohe,
einmal müssen wir geh'n,
einmal schlägt uns die Stunde der Trennung.
Einmal komm ich zurück.

Bao giờ em mới hiểu - Minh ChâuVết thương cuối cùng - Minh Châu

Comments

MChauTienghatMChau Monday, February 13, 2012 8:04:06 AM

Cám ơn Sweetylyly nhiều nha, ước gì ngày nào cũng là ngày tình nhân để được tha hồ thưởng thức chocolade miển phí à nha

Newhavannam-Zomhainewhavannam Monday, February 13, 2012 1:46:59 PM

Nghe Minh Châu Hát bài này Zomhai lại tưởng nhớ đến Đà Lạt đó nha,
Đà lạt sương mờ suối Mộng Mơ,
Đồi thông ngả bóng ai đứng chờ,
Lung linh mặt nước hồ Than Thở,
Hoàng hôn buông tím ngắt vần thơ!
(Thơ:Zomhai!)
Chắc địa danh địa danh Đà Lạt mộng mơ đã in dấu chân và tiếng hát Minh Châu rùi phải không?

emma baroyemmab1271 Monday, February 13, 2012 8:20:49 PM

wow! Its good....i like it..!happy valintines 2 u...hope u r enjoy..!

MChauTienghatMChau Monday, February 13, 2012 11:01:07 PM

Thanks emma baroy

Anh Newhavannam-Zomhai thân mến

Đà Lạt Mchâu có đến đó hình nhu hai lần, và ngay cái chợ gì đó c1o cái cầu thang ở ngoài trời đi lên cao đó, ở đó có một Hotel và trong đó có vũ trường, lần nào tới đó cũng xung phong lên sân khấu hát với ban nhạc cho bà con khiêu vủ đó anh...Chuyện đó cách nay cũng trên 20 năm rồi. Hồi còn trẻ cũng xí xọn bon chen lắm anh à

Trần Fêfecafe Tuesday, February 14, 2012 2:37:35 AM

hj , thấy cái mặt em ở đó rồi , nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ . Anh nuôi có khác , mấy bữa nhìn sáng sủa lên.

Happy Valentine

MChauTienghatMChau Tuesday, February 14, 2012 4:14:11 AM

Originally posted by fecafe:

hj , thấy cái mặt em ở đó rồi , nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ . Anh nuôi có khác , mấy bữa nhìn sáng sủa lên.

Happy Valentine

Khi người ta sống trong hạnh phúc, dù chỉ bằng những lời lẽ đùa vui, cũng làm cho họ đẹp trai lên...Em là một thí dụ điển hình đó... Bởi vậy, hảy quẳng gánh lo đi để mà vui sống nha, đời có là bao hả em?

Newhavannam-Zomhainewhavannam Tuesday, February 14, 2012 4:25:27 AM

@Minh Châu!
Bữa nào về Việt Nan ghé đà lạt hát Minh Châu khuyến mại Zomhai một vé coi ha? Zom rất thích đà lạt!

Trần Fêfecafe Tuesday, February 14, 2012 8:30:38 AM

em ơi 60 năm cuộc đời...

MChauTienghatMChau Tuesday, February 14, 2012 8:25:48 PM

Originally posted by fecafe:

em ơi 60 năm cuộc đời...


Fê ơi
cứ cho là cuộc đời chỉ có 60 năm thôi, thì em đã đi được 1/3 của con số 60 này rồi đó nhe
Như vậy em còn 20 năm để tạo dựng sự nghiệp, gia đình con cái...nếu em muốn, và 20 năm cuối của con số 60 này là đi ra đi vào nhà thương vì bịnh tật ốm đau nếu có, còn hên thì em được đi du lịch đây đó nếu sức khỏe cho phép

Ngoài ra cũng cho em biết rằng, mồi ngày mình có 24 tiếng. thì thời gian ngủ nghỉ ngơi chắc cũng hết khoảng 8 tiếng rồi. Như vậy 60 năm cuộc đời thì mình ngủ hết 20 năm rồi đó nha
Chưa kể không biết bao nhiểu năm phải lo lắng đủ thứ, buồn phiền, bịnh hoạn... rồi tính kỷ lại không biết còn đuợc mấy năm để đưọc hạnh phúc đây? Ở đây là chưa tính khoảng thời gian 20 năm đầu em phải lo đi nhà trẻ, đi học nửa đó nhé...
do vậy, nhìn kỷ lại 60 năm cuộc đời hình như chẳng có gì cả ...
Sợ chưa? Thôi cho em 100 năm đó ...để may ra còn gở gạc gì đó chăng?

MChauTienghatMChau Tuesday, February 14, 2012 8:27:05 PM

Originally posted by newhavannam:

@Minh Châu!
Bữa nào về Việt Nan ghé đà lạt hát Minh Châu khuyến mại Zomhai một vé coi ha? Zom rất thích đà lạt!

Hai năm nửa Mchau sẽ về, và lần tới sẽ đi miền trung đó anh. Hy vọng là sẽ được gặp anh phải không? Giờ nuôi gà nuôi vịt để dành đãi khách là vừa rồi đó anh Chúc anh vui

HSong Phuongnguyenhoangsongphuong Wednesday, February 15, 2012 12:19:33 AM

Mình không có điều kiện làm nhạc, mình có thể gửi lời bài hát cho Châu ko?

MChauTienghatMChau Wednesday, February 15, 2012 4:03:24 AM

Originally posted by nguyenhoangsongphuong:

Mình không có điều kiện làm nhạc, mình có thể gửi lời bài hát cho Châu ko?



Phải có nhạc thì MChau mới hát được, ít ra là cây đàn guitare đệm theo, mà lâu lắm rồi MChau không có chơi đàn nên giờ bấm vào là nó bị câm hết.
ở VN có những chỗ họ có thể làm nhạc nền, tức là phối âm cho mình hát hò đó HSong Phuong.

MChau chỉ biết mix nhạc thôi, tức là có nhạc sẳn mình chỉ mix tiếng hát vào thôi, những cái khác thì không có thời gian học.

Nếu HSong Phuong có thòi gian và muốn tự học phối nhạc cho ca khúc của riêng mình, có thể download chương trình này nha CakewalkProAudio9.03Full

http://sites.google.com/site/thethuongnt/CakewalkProAudio9.03Full.zip?attredirects=0

Xem cách hướng dẫn học tại link này

http://www.youtube.com/watch?v=maXdc7SDuh0&feature=related
http://daynhac.com/forum/forum_posts.asp?TID=513&SID=31df8442d79a1f627cz7d9e25f971439
http://daynhac.com/forum/forum_topics.asp?FID=9


Cám ơn HSong Phuong nhiều nha

Trần Fêfecafe Wednesday, February 15, 2012 6:23:08 AM

gúm , anh tính toán kỹ quá . Không khác gì dân kế toán chuyên nghiệp. Sợ rồi...heart

Newhavannam-Zomhainewhavannam Wednesday, February 15, 2012 2:34:55 PM

Ok!hy vọng là được gặp và nghe Minh Châu hát trên xứ Sương mờ.
Tưởng M.C thích ăn chi chứ gà vịt...! Thì ở Việt Nam chổ nào cũng sẵn à!

Diệu Chungdieuchung2003 Wednesday, February 15, 2012 11:55:12 PM

Chào anh MC,lâu rồi chưa ghé nhà anh lại được nghe vài ca khúc của anh, bản này khiến em nhớ đến lần đầu được đặt chân đến ĐL, ngồi trong quán cà phê được thưởng thức bản nhạc này đó anh. Chúc anh nhiều niềm vui trong đam mê âm nhạc của mình nha.

MChauTienghatMChau Friday, February 17, 2012 3:33:23 PM

Cám ơn Diệu Chung nha, lần sau nếu về VN, nhất định sẽ dành thời gian mời Diệu chung đi hát hò cho vui đó nha

emma baroyemmab1271 Friday, February 17, 2012 3:45:09 PM

wow! Have a nice day....2 ...u!

MChauTienghatMChau Friday, February 17, 2012 6:55:32 PM

Originally posted by emmab1271:

wow! Have a nice day....2 ...u!


thanks emma baroy and the same to you

Lưu Bút ... kimho04 Saturday, February 18, 2012 11:55:31 AM

Anh MC hát hay quá.Mix âm thanh cũng tuyệt vời.Cảm ơn Anh MC cho thưởng thức nhạc hay cuối tuần.
Chúc Anh MC cuối tuần nhìu vui vẻ nha. smile coffee

MChauTienghatMChau Saturday, February 18, 2012 3:07:19 PM

Originally posted by kimho04:

Anh MC hát hay quá.Mix âm thanh cũng tuyệt vời.Cảm ơn Anh MC cho thưởng thức nhạc hay cuối tuần.
Chúc Anh MC cuối tuần nhìu vui vẻ nha. smile coffee

Có mấy ca khúc mới sẽ mời Lưu Bút song ca đó nhé

Lưu Bút ... kimho04 Saturday, February 18, 2012 7:38:19 PM

Dạ,LB chờ Anh gởi file nhac qua là sẽ tập liền.Chúc Anh vui ngày mới nha!

HSong Phuongnguyenhoangsongphuong Sunday, February 19, 2012 12:43:57 AM

Chau tự đệm ghi ta cho một số bài nhạc của em dc k a?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.