23Nov

Kể cho tôi nghe những chân trời chưa vươn tới...

Con nguời ta thật là kì lạ

Có lẽ mình phải sắm một cuốn từ điển Anh - Việt,
tình hình là tiếng VIệt của mình càng lúc càng tồi.
Ai không biết lại bảo mình sính ngoại mất gốc, mà thiệt tình có phải vậy cho cam.
Đâu phải mình không biết tiếng mẹ đẻ, mình yêu nó là đằng khác.
Nhưng trong một môi trường mà mình nói tiếng việt một tháng không hơn 5 câu (mang tính xã giao)
bắt mình nhớ hết ngần ấy từ thì làm sao đc.

Hơn nữa, đừng quên mình là dân anh ngữ từ bé (tức là thời gian học tiếng anh = thời gian học tiếng việt ) hixhixhix

Ngày xưa hồi ở VN, mình học tôt văn, viết có ý hay từ đẹp. GIờ cũng vậy, dù không xuất sắc nhưng khả năng anh ngữ của mình cũng đâu có tồi (đặc biết là so với yêu cầu của Alevels)
Ý mình là, khi con người ta cố gắng học một ngôn ngữ mới, cái đầu của họ sẽ thích nghi với nó và quên tiếng cũ....chuyện đó là bình thường. Làm ơn đừng nói tôi chảnh hay tôi sính ngoại....

Mình cũng bực mình lắm chứ : vào diễn đàn thi ko hiểu con ngỗng con ngan gì đang xảy ra (DDKT muốn nhận xét gì cũng chỉ có thể phan tiếng Anh cho nó chính xác chứ tiếng Việt con có biết thuật ngữ hội hoạ gì đâu)

Vậy đấy mà ngừi thì bảo mình sính ngoại, nguời thì bảo mình chảnh....khổ thật.
MỚi tháng 12 năm ngoái về vô tình quẹt trúng một con bé trên đường (nhìn cũng hiện đại và rất teen nhé), quen mồm nói SORRY thì nó túm mình lại chửi cho một trận tội.....coi thuờng nó....~~ rõ khổ

Con nguời ta thật là kì lạ......hixhix

Nếu Như Anh Đến Acoustic

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30