BABY KUTE !^_^!

Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu cánh chim hòa bình.....!!!

Sắp vào lớp 1 rồi!

LinhLinh sắp vào lớp một rồi mà sao cái công trình học của LinhLinh nó vất vả quá vậy? Sáng ra mọi người khua dậy sớm để tới lớp ( Lớp 36 buổi ấy ạh) thì õng a õng ẹo ko muốn dậy! Chỉ vì cái tội bắt chước các Dì cứ thức tới tận 12h đêm mí bắt đầu lò dò đi vào giấc mộng!zzz
Vất vả lắm mí mò được tới lớp thì hễ cô giáo cứ gọi lên đọc bài là sướng rơn, nhưng khi đến công đoạn viết bài thì ôi thôi "Cô ơi con mệt tay lắm rồi"!^^!awww Kết quả là chữ viết thì cứ như con giun nó bò ấy! Hix!^^!scared
Trưa mẹ đón về măm măm xong rồi đi ngỉ ngơi, thư giãn lấy cái cho nó sướng cuộc đời! Hi!
Chiều dậy nếu mà mẹ ko nhắc nhở gì về chuyện học là LinhLinh rủ ngay đội đệ tử hàng xóm sang chơi trò nấu ăn hay ru em bé ngủ ngay! Tranh thủ lúc mẹ ko để ý ấy mà!party wizard Kè kè! Hơn thế nữa là nếu như mà Dì hay Bà mà đi qua nhà LinhLinh là kiểu gì LinhLinh cũng tính kế chuồn chuồn để ko phải học! ^^!
Ôi thôi nhưng khổ lắm đi đâu cũng ko thoát được kiếp nạn học hành! Lên nhà bà ngoại chơi thì còn phải học nhiều hơn ở nhà! Mà Dì lại toàn là bắt LinhLinh phải viết bài thôi!===>>>Nản! >_<!faint
Nhiều lúc LinhLinh làm Dì phát bực lên vì những mưu kế mà LinhLinh bày ra! ^^! idea
Này nhé:
-Dì ơi con khát nước!coffee
-Dì ơi con đói!cheers
-Dì ơi con đau đầu quá!yikes
-Dì ơi con bị đau bụng!whistle
-Dì ơi con mún đi hái hoa!^^!bigsmile
-Dì ời con....con nghỉ một tẹo!rolleyes
......
Trời đất ơi! Nhiều lắm những chiêu mà LinhLinh nghĩ ra để ko phải viết bài!^^!
Dì chóng mặt, hoa mắt và cuối cùng cũng đành phải chấp nhận thỏa hiệp với LinhLinh cùng một điều kiện trước sau gì cũng phải hoàn thành bài tập Gì giao cho rồi mí được nghỉ hẳn! Huhu! Thật là thảm hại quá!cry cry cry
Nhưng nói nhỏ cho mọi người bik là LinhLinh sợ lắm nếu như ko làm bài tập ở nhà trước khi tới lớp!
Và càng ngày LinhLinh càng phải cố gắng hơn để luyện chữ cho thật đẹp!
.......
Thui vít tới đây thui LinhLinh đi luyện chữ đẹp đây!!^^!yes yes

MBA là gì?Show photos!^^!

Comments

duffy822 Saturday, July 4, 2009 6:58:18 AM

chị tạo dáng điệu ghê smile

Linh LinhTieuLinh5h27m Saturday, July 4, 2009 7:07:07 AM

Hi! Là LinhLinh bị ép đứng như thế đấy ạh! Chứ đứng vậy "mệt" chân lắm ạh!bigsmile

duffy822 Saturday, July 4, 2009 7:09:39 AM

hihi, nhưng mà trông đáng yêu ghê!

Linh LinhTieuLinh5h27m Saturday, July 4, 2009 7:12:48 AM

Thiệt vậy ạh? Vậy thì LinhLinh sẽ thường xuyên cố gắng tạo dáng vậy! Hiiiiiiiiiii! Ô la la thích quá! bigsmile

duffy822 Saturday, July 4, 2009 9:22:09 AM

hiihi, Linh Linh ở thành phố nào vậy?

Linh LinhTieuLinh5h27m Sunday, July 5, 2009 6:45:18 AM

Dạ LinLinh ở thành phố Thái Nguyên đầy nắng gió và bụi sắt ạh!
Lại còn đồi núi trập trùng, cây cối um tùm, hổ báo, cáo gà, voi đu, vượn hú.....Hihi!!! Khi nào cô duffy và em PL lên TN cháu sẽ làm hướng dẫn viên free nha!!!bigsmile

duffy822 Monday, July 6, 2009 8:38:15 AM

hihi, đợi đến lúc em PL lớn đã chị Linh Linh nhé

quianhlaluli Wednesday, July 8, 2009 8:13:36 PM

Linh cute quá, đứng tạo dáng ngay đường ray xe lửa.

Linh LinhTieuLinh5h27m Thursday, July 9, 2009 9:19:34 AM

Hi! LinhLinh tranh thu luc xe lua chua di toi lam vai cai cho no hoanh ta trang!bigsmile

Nguyễn Trung DũngMrSangTao Sunday, July 12, 2009 10:58:30 AM

Ủa sao bây giờ vào lớp 1 sớm thế nhỉ.Chú cũng có 1 cháu vào lớp 1 mà ngày mai đã đi học rùi.Tưởng 5-9 mới đi .Bây giờ trẻ con chăm học thiệt.Bé Linh học giỏi nhé đừng bắt chước chú bây giờ thèm học lại mà không dc p p

Linh LinhTieuLinh5h27m Monday, July 13, 2009 9:04:34 AM

Hi! Thank chú MrST. Chú bi giờ là thèm đi học lại lớp 1 ấy ạh? bigsmile! Nếu bây giờ chú mà vào lớp 1 học như cháu chắc chú là thiên tài mất ấy chứ nhỉ?^_^!

Nguyễn Trung DũngMrSangTao Tuesday, July 14, 2009 10:02:22 AM

Chú quên mất tiêu hết kiến thức rùi còn đâu.Chỉ mỗi cái lớn đầu thế này vào lớp cô cho làm lớp trưởng tha hồ cốc đầu mấy bạn cùng lớp
lol lol lol lol

Linh LinhTieuLinh5h27m Wednesday, July 15, 2009 7:20:46 AM

Hix! Chú định tranh giành chức lớp trưởng cùng cháu đấy ư? Ko được đâu nha! Huhu! Nếu mà thế thật cháu méc mẹ cháu đó nha!cry cry bigsmile

Nguyễn Trung DũngMrSangTao Thursday, July 16, 2009 2:09:55 PM

p Chú muốn lắm nhưng không dc whistle Nhường Linh Linh vậy !

Linh LinhTieuLinh5h27m Saturday, July 18, 2009 5:39:11 AM

Hi! Thank chú nha! Hôm nào cháu sẽ mời chú ăn kẹo mút vì sự cao thượng này!bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.