Friday, September 4, 2009 12:37:43 PM
Còn mấy ngày nữa là mình đi học rồi, nhưng mình thấy thời gian sao trôi qua chậm quá. Bây giờ mình mới hiểu cảm giác chơi vơi, lạc lỏng kg mục đích là như thế nào. Cứ mãi sống trong hồi tưởng như thế này chắc mình chết mất. Những ngày tháng qua có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều hồi ức, phải chi mình có thể quên hết tất cả để đc sống thanh thản, thoải mái và vui vẻ. Ước gì con người lúc nào cũng sống vì hiện tại, vì tương lai mà kg nhớ j ở quá khứ thì hay biết mấy.
Kg biết học đại học mình có làm quen đc môi trường mới, có quen đc bạn mới thân thiện và dễ thương như các bạn kg nữa.
Rời xa mái trường THPT rồi mới biết, để gặp lại các bạn thật khó. Mình nhớ từng gương mặt, từng tính cách của các bạn. Thời gian có thể làm chúng ta thay đổi về ngoại hình, môi trường mới sẽ làm tính tình thay đổi nhưng tình bạn đẹp tuổi học trò mà chúng ta dành cho nhau sẽ kg bao giờ thay đổi phải kg các bạn yêu dấu của tôi.
Thursday, July 16, 2009 1:01:30 PM
Tôi nhớ các bạn tôi quá, nhớ những ngày mỗi sáng loay hoay chuẩn bị đến lớp, nhớ ánh mắt nhìn, câu hỏi bâng quơ khi gặp nhau. Bây giờ nghĩ lại những lúc chúng mình đùn đẩy nhau làm vê sinh lớp, có khi vì chuyện nhỏ ấy mà cãi nhau rồi giận nhau mới thấy sao mình trẻ con quá. Những lúc ấy mình thật khó xử khi phân công các bạn. Giá như bây giờ chúng ta còn có cơ hội cùng nhau làm vệ sinh lớp nhỉ, mình nghĩ các bạn sẽ thấy rất vui cho mà xem.Lại còn tranh nhau phát biểu để kg phải quét lớp nữa chứ.
Hôm nay thức giấc mình không phải lo lắng bài vở trên lớp, kg phải chuẩn bị quần áo, sách vở để đi học nữa nhưng có lẽ những việc đó đã trở thành thói quen. Nhìn những bạn 12 trong bộ đồng phục tươm tất đến trường mình thèm được như họ quá. Không hiểu vì sao hôm tổng kết mình thấy buồn nhìn các bạn ôm nhau khóc nhưng mình lại không khóc được. Hôm nay thật sự xa các bạn rồi mình mới thấy thật trống trãi, nếu gặp lại nhau chắc là mình sẽ kg cầm đc nước mắt đâu. Làm sao có thể gặp lại tất cả các bạn, các thầy cô thương yêu của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta phải chọn cho mình một con đường đi riêng cho tương lai của mình rồi, nhưng tin rằng mỗi người chúng ta dù ở đâu, làm gì cũng kg quên những ngày chúng mình học chung nhé. Hy vọng họp lớp mỗi năm chúng ta sẽ gặp lại nhau!