BÀI HỌC BƯỚC VÀO ĐỜI
Thursday, July 16, 2009 12:52:08 AM
Hãy tích lũy những kiến thức để bước vào cuộc đời đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng không ít những chông gai, sỏi đá!!!!!
VÔ THƯỜNG!
Thursday, July 9, 2009 1:23:33 AM

“Món đồ gốm có ngày đổ nát
Tánh bể kia theo sát món đồ
Thân ta cái chết chực hờ
Luôn luôn cái tử đợi chờ cái sanh”
THÍCH NỮ HUỲNH LIÊN
MẤT MẸ!!!
Saturday, July 4, 2009 1:33:19 AM
" Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu"
Mỗi mùa Vu Lan đến, con vẫn còn hạnh phúc đón nhận một bông hồng màu đỏ thắm. Tôi cũng chẳng lo nghĩ gì đến một ngày nào đó tôi quay trở lại mái chùa xưa, và một bông hoa trắng..... Vô thường là một định nghĩa trường tồn, dù có tránh né mấy cũng phải dần chấp nhận. Nụ cười của tôi bỗng ngưng hẳn khi nhìn sang bên cạnh, một dòng nước mắt rơi.................
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu"
Mỗi mùa Vu Lan đến, con vẫn còn hạnh phúc đón nhận một bông hồng màu đỏ thắm. Tôi cũng chẳng lo nghĩ gì đến một ngày nào đó tôi quay trở lại mái chùa xưa, và một bông hoa trắng..... Vô thường là một định nghĩa trường tồn, dù có tránh né mấy cũng phải dần chấp nhận. Nụ cười của tôi bỗng ngưng hẳn khi nhìn sang bên cạnh, một dòng nước mắt rơi.................
NGHỆ THUẬT SỐNG
Friday, July 3, 2009 9:16:30 AM
SỐNG


“ Giơ tay níu lấy thời gian
Thởi gian lặng lẽ bay vào hư vô”Thời gian trôi qua nhanh, tình người cũng thay đổi thật nhanh. Cuối cùng còn lại cái “tôi”. Phật dạy “đời là bễ khổ”, điều ấy quả thật đúng. Tôi ước gì mình sẽ là một đưá bé thật hồn nhiên ngây thơ, không biết sóng gió cuả cuộc đời này. Ước là vậy nhưng đời không như là mơ. Và đành chấp nhận sự thật vẫn hơn. Điều cần phải chấp nhận đó là cái bể khổ cuả đời.Phải làm sao sống như thế nào giữa bể khổ ấy mới là điều đáng phải bàn luận.
Hãy cảm niệm bài thơ mà tôi tạm gọi là SỐNG cuả một thiền sư, qua đó có hay không khoản tĩnh lặng cuả tâm hồn?!!!


“ Giơ tay níu lấy thời gian
Thởi gian lặng lẽ bay vào hư vô”Thời gian trôi qua nhanh, tình người cũng thay đổi thật nhanh. Cuối cùng còn lại cái “tôi”. Phật dạy “đời là bễ khổ”, điều ấy quả thật đúng. Tôi ước gì mình sẽ là một đưá bé thật hồn nhiên ngây thơ, không biết sóng gió cuả cuộc đời này. Ước là vậy nhưng đời không như là mơ. Và đành chấp nhận sự thật vẫn hơn. Điều cần phải chấp nhận đó là cái bể khổ cuả đời.Phải làm sao sống như thế nào giữa bể khổ ấy mới là điều đáng phải bàn luận.
Hãy cảm niệm bài thơ mà tôi tạm gọi là SỐNG cuả một thiền sư, qua đó có hay không khoản tĩnh lặng cuả tâm hồn?!!!
BÀI CA CUỘC SỐNG
Friday, July 3, 2009 9:02:04 AM
Bài ca về cuộc sống
- Yanni -
Celebration of life
Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ
Pautopxki
Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình
I.Cuôcxơ
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
Xukhômlinski
- Yanni -
Celebration of life
Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ
Pautopxki
Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình
I.Cuôcxơ
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
Xukhômlinski
CÂY XƯƠNG RỒNG!
Friday, July 3, 2009 8:52:25 AM
Với cái tuổi 20 đầy nhiệt huyết và những ước muốn trong tương lai, tôi luôn nhìn đời bằng con mắt “xanh non”. Tôi luôn nghĩ rằng tạo hóa đã ban tặng cho thiên nhiên, cuộc đời này những thứ thật đẹp. Và tình yêu cũng vậy:” Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau”
Friends (12)
Shoutbox

Nguyễn Hoàng Luân
2009-07-21 12:19:40um. nhung kieu chu thi ban co the vao css de sua lai . chu ieu chu nay khi viet bo dau tieng viet thi lai bi mat di va tro thanh o vuong do.
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |















