Titan9x's Blog

Just play a song , read and feel

Untitled

, ,

Hề

Gã hề diễn trò
Trên phố đông người qua lại
Trước non dại
Từ trong mắt trẻ thơ
Và cả sự thờ ơ
Của những người bận rộn

Những giọt mồ hôi
Nhòe nụ cười tô vẽ
Những đồng xu rơi
Nằm khẽ trên chiếc khăn

Sao cứ phải băn khoăn
Vì đời vẫn là thế
Hề làm bạn với non dại
Và nhận lại sự thờ ơ

Thôi hề ơi hãy dừng mạch thơ
Ngủ đi và mơ giấc mơ ấy
Trong mơ hề sẽ thấy
.
.
.
Công chúa đang chờ
.
Hoặc đơn giản là chiếc tách chỏng chơ
Và một bình cà phê nghi ngút khói ?


Lâu không viết nên cố rặn ra cái gì đó hay ho ...Mong là ko đến nỗi tệ lắm. Cà phê thì vẫn uống vào buổi sáng , nhưng buổi tối thì tuyệt nhiên không sad . Phải chăng vì thế mà dạo này chẳng viết đc gì ? Cũng có thể chẳng có gì đáng kể để viết .Nói ảo quá hay nhạt quá lại mất công người khác phải hỏi han, mà lại lây cái chán của mình sang cho người ta smile) ...Mình vẫn thế, bình thường như cân đường hộp sữa , nhưng cũng là bình thường đến tầm thường ...Như người nghệ sĩ đi trên dây không cảm nhận được sự an toàn trên mặt đất mà chỉ thấy nó nhàm chán và tầm thường. Tớ cũng thế, thả trôi đầu óc trong miên man đêm dài rồi bây giờ bất đắc dĩ cột chặt nó lại thật khó chịu ...
Mà thôi có lẽ đôi khi tầm thường cũng tốt, cần thêm 1 chút thờ ơ và lãnh đạm để có thể bon chen ...

Trước mắt cần giải quyết mớ bòng bong : gia đình, bạn bè , công việc đã ...

Summer Party is Comming !

http://tnhsummerparty.co.cc

Khai trương blog Opera

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30