Titi Huynh's blog[Blog Này] +Tinthethao.TK+ DienTuVienThong.Ucoz.Net[Diễn đàn Viễn Thông 05]

"We Don't Live Just For Ourselves"

MỘT NGÀY BÌNH YÊN

MỘT NGÀY BÌNH YÊN

Mot Ngay Binh Yen (Le Quang, Tuan Khanh) - Elvis Phuong


Thấp thoáng có tiếng chân ai
Rất khẽ trong vườn
Có tiếng nói cười trẻ thơ
Một ngày nắng qua hiên nhà
Tiếng ru của mẹ
Dạy cho tôi tiếng yêu thương không thôi

Đánh thức những giấc chiêm bao
Nước mắt tuôn trào
Bỗng thấy nửa đời khát khao
Học lại tiếng yêu thương người
Tiếng yêu thương đời
Gọi tên nhau thấy trăm năm tiếc nuối

Hãy đưa tay đón lấy mặt trời
Đón lấy nụ cười, đón lấy cuộc đời
Một ngày buồn đi xa rất xa

Hãy dang tay ôm lấy mặt người
Ôm lấy nụ cười ôm lấy cuộc đời
Thấy giấc mơ bình yên về bên mình

------------
[/size]

Making Out With MileyNguồn sáng trong tim tôi

Comments

TITI HUYNHTitiHuynh Sunday, June 1, 2008 6:31:06 PM

Hay ko mọi người, hãy cho Titi biết cảm nhận của mọi người nhé. Chúc mọi người có những phút giây trải lòng thật nhẹ nhàng với ca khúc này. heart

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30