Skip navigation.

Nhật ký TmEn

TmEn is PT~

7.6.09

,

Hôm nay cả nhà đi Vĩnh Cửu câu cá, xuống thăm nhà cậu ở đấy, riêng mình hok đi. hôm qua mệt nên xin ở nhà, sắp cảm rồi, thấy mệt mõi, bực bội quá !

hôm nay sinh nhật Phương "đỏ" mà ko thấy nó onl j hết à, con này đâu mất không bik...

Hè tới bạn bè nó bốc hơi đâu hết trơn chẳng biết nữa...chẳng thấy đứa nào cả, chưa có lịch học thêm nên thôi cứ ru rú ờ nhà cho phẻ...ăn rồi ngủ cho lên cân, cho trắng da, ra đường chỉ tổ thêm đen da...chán thật...tụi mày đâu hết rồi.....

29.5.09

,

29.5 ta sẽ dc chuồn khỏi nhà, đi chơi thôi, cuốn gói khỏi nhà để đi chơi :lol:
Mấy hôm nay mưa nhiều, từ sáng đến chiều mưa ít thôi nhé! để TmEn còn đi chơi nữa chứ, mưa ít lại nha! iu..
chuẩn bị đồ đạt thôi...không có nhiều time... lol...end

Entry cho một ngày mưa

25.5.09
Mưa...mưa...mưa...Ta thích mưa nhất, cực kì là mưa sáng, nhưng không phải để ngủ, sáng mưa dậy sớm, 6h thiếu đã bò ra khỏi cái mềm rồi...ra coi mưa [khùng]...:lol: đừng trách :lol:
Mưa sáng không đi đâu hết loanh quanh ở nhà có 1 mình nhưng thích thế ! đông vui trong 1 ngày mưa ồn ào, không thú vị..haha
Loang quang với con ke, nó hình như ko thích mưa, mưa ko cho nó ra ngoài sợ ướt, ức lắm la mãi nhức đầu, lôi nó lên ngồi chung trên máy tính, nghe nhạc thích thế rồi ngủ luôn...Ghét thật!:devil:
Chưa có kế hoạch làm j cả, ngồi vẽ vời chút thôi, gaffiti khó vẽ vãi, mới tập tành vẽ cứ như cái j , trông lộn xộn kinh khủng mà kệ rắn dù j cũng ko bik làm j :lol:
Thôi tranh thủ mưa đi ngủ tí, ngủ thoai!:zzz: bye

23/5 Trời Mưa

,

Cuối cùng năm học này đã kết thúc rồi, dự lễ, ăn uống, vui chơi, ca hát, rồi về...mệt chán người:zzz:
Mấy tháng tới chắc ít dc gặp mọi người, nghỉ hè mỗi người một chuyện, người đi đây, người đi kia, mình thì cũng chắng biết đi đâu nữa, chưa có kế hoạch...
Từ tối qua đến sáng sớm nay mưa tầm tã, thích mưa nên cảm thấy vui vui, y như bạn đến thăm ta, lâu không gặp bạn, trời dạo này oi bức quá...
Hôm nay có người dc đi chơi, ta ở nhà thế nên ta nằn nặc đòi quà...haha...với hôm trước rủ ta ăn kem nhưng ta chưa đi, để dần tính sổ 1 bữa haha:lol:

Cho ngày cuối

Mấy ngày buồn quá không thiết tha onl, không Au, không nhắn tin, không thèm viết cả nhật kí nữa! Chán...!

Riết rồi mới cảm thấy cuộc đời mình chán quá, không có j vui cả, tại sao tự nhiên lại từ bỏ...yếu đuối từ bao h thế này...cùi bắp !

Mai 22/5 tổng kết rồi event đấu hip hop không biết sao nữa, chưa j mà thấy um sùm cả, gây nhau nữa...đau đầu.

Ừ thì bỏ thôi, mệt quá, mong chờ mãi nhưng cũng có nhận ra đâu, cho ngươi thành heo mập chết luôn đi, bực thật...mất tâm, kệ ! không thèm nếm xỉa j tới, không nhắn tin , không dt ok! coi ai hơn ai!

Con nít thì con nít chứ, chơi con nít một vố thế mà dc à, con nít chơi lại cho xem, ăn đũa thì trả đũa không có hiền mà ngồi ym chịu trận thế đâu...nhá

Mà linh thế trời! cứ như mà, vừa nhắc đã thấy....haizz...đừng có mơ, kệ! không thèm phá đâu...ghét!

Dù j hết năm học rồi có đụng mặt nữa đâu mà lo, hehe...năm sau cũng học khác buổi thích thì chiuề, ta đây cũng ko rãnh!
bực thật...không biết có nên viết nhật ký nữa ko đây! :frown:

16/5

Sáng nay mới dc người ta cho 1 con chó con, khôn lắm mà rất ngoan, đặt là Ke
Ke này khôn kinh lắm, mà dễ thương nữa đi đâu cũng đi theo hết, cứ lẽo đẽo sau chân, ke ăn khỏe lắm mới đem về mà ăn liên tù tì ít con nào ăn nhiuề như nó hết. Mà thích ngủ kinh khủng, nằm tí là ngủ mà ko ngủ thì nó cứ lăng quăng suốt. :smile:)

Chìu nay lại đi học lại rồi, nhớ lớp chết đi được có nhiều chuyện để làm quá....chìu lại dc gặp tụi mày rồi...hjhjhj...một lũ điên ...crazy...lớp nguồn đúng là "ngu-ồn"...há há. Vừa-ngu-vừa-ồn:D :wink:)

14/5 tâm trạng viết dành cho mày

Thật tệ khi biết mình bị bán đứng, bị đâm sau lưng từ một đứa ta yêu thương...

Tao yêu mày nhưng tao ghét mày, mày còn chưa suy nghĩ dc tao không chấp...tao im lặng bỏ qua cho mày xem như tao chưa hề biết [nhưng tao biết mà]...mày phải hiểu điều đó, mày nghĩ tao không có cách với mày sao, tao có nhưng tao không muốn dùng vì tao thương mày nhưng tại sao mày không hiểu điều đó, mày cứ ganh đua với tao...tao không cần bỏ qua cho mày

Thế mà hôm qua chính tao đã nghe mày bán đứng tao thế nào, chắc mày không biết tao đứng ở phòng bên cạnh, tối qua tao ngủ mà vẫn còn thấy tức, nhưng tao không thèm khóc vì mày...mày tệ quá, tao không khóc...chỉ buồn...và buồn

Thất vọng! tao không thèm để ý đến mày nữa, tao giận mày thật đấy...không đùa đâu, giận mày đấy.

Mày hình như cũng biết tao giận mày, đang hối hận phải không??
Đúng rồi! làm hư xe hôm h tao bịnh nên không đem đi biết điều sáng nay đem ra cho tao để xem biểu hiện của mày tao sẽ suy nghĩ bởi tao muốn mày hiểu tao chỉ muốn tốt cho mày thôi...ngốc ạ !

Dạo này bận bịu với nhiều chuyện tâm trạng cũng thay đổi...riết thấy mình chán chường, mệt thật....
Muốn đi đâu đó thật xa...coi như chạy trốn mà trốn ko dc rồi...hjx!

14/5 Entry cho ngày đầu tiên

14/5 thứ 5, được nghĩ học mấy ngày vì mới thi xong, mệt!...bịnh. Ngày thi cuối về lại sốt, kệ sốt còn nhiều việc phải làm, lúc trước vì thi cử nên gác lại h phải bắt tay
Mới được một ông admin mời về làm Quản Lí bên 4r, nhưng dù sao vẫn thích công việc bên chỗ đang làm 4r của trường có hứng thú hơn!
Biết Opera hôm nay thằng bạn chỉ + rủ rê nên mới vào làm xem ra cũng rất dc
Hôm nay ít nắng không mưa...trời nóng
Sáng nồi xem hanakimi với con em béo, nó cũng bịnh...màu này lắm người bịnh vãi!...lol
Chiều rồi, thường thì không hay viết vào h này hay viết buổi tối hơn nhưng hôm nay mệt với lại không có j làm làm rồi tối ngủ sớm...sướng còn một ngày nữa là đi học rồi nhớ lớp học vãi nghĩ riết cũng chán ui cái Crazy Zoo cũa ta...kakaka! :wink:)
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31