Trà My's Blog

Những dòng kỷ niệm

Dáng Thu

Photobucket


Dáng Thu

Yểu điệu nảng thu đến dịu dàng
Bên hồ bán nguyệt ánh trăng loang
Lung linh ngọc thủy soi màu biếc
Rực rở rừng phong trổ sắc vàng
Nhặt chiếc lá rơi sầu diệu vợi
Gom cành hoa rụng nhớ mênh mang
Bóng chiều thấp thoáng trên sông vắng
Vọng tiếng từ xa én gọi đàn

Trà My



Photobucket

Áo Trắng

Comments

Phamthituyetphamthituyet Saturday, October 23, 2010 4:58:27 AM

Blog rất đẹp. Vào để làm wen. Thanks

Trà My: Saturday, October 23, 2010 8:58:53 AM

Originally posted by phamthituyet:

Blog rất đẹp. Vào để làm wen. Thanks


thanks Pictures, Images and Photos

Nguyên Anhnguyenanh37 Friday, January 6, 2012 2:58:32 PM

Bài " Dáng Thu " của bác thật hay! Xin vụng về Hoạ lại. mong bác không chê!

Dáng Thu

Yểu điệu nảng thu đến dịu dàng
Bên hồ bán nguyệt ánh trăng loang
Lung linh ngọc thủy soi màu biếc
Rực rở rừng phong trổ sắc vàng
Nhặt chiếc lá rơi sầu diệu vợi
Gom cành hoa rụng nhớ mênh mang
Bóng chiều thấp thoáng trên sông vắng
Vọng tiếng từ xa én gọi đàn

Trà My

Thu Xa

Có những chiều Thu gợi nhớ nàng
Mây trôi lờ lững, gió mênh mang
Nhung nhớ đừng vương buồn nước biếc
Sầu thương chớ gợi tủi hoa vàng.
Cầm chiếc lá rơi hoài mong đợi
Gom từng Thu lại nhớ mênh mang
Tri âm cách biệt từ Thu ấy
Tình như sương khói nỗi riêng mang.

Nguyên Anh.

TiCa ticanguyenxuanhoa Friday, February 10, 2012 12:47:13 AM

Theo link (của Nguyên Anh) trong Tica's blog. TiCa tái viếng trang thơ Trà My để lưu lại bài họa "Đêm Thu". Vẫn còn tháng Giêng - tuy hơi muộn, TiCa xin chúc Họa My một năm mới anh bình, vui vẻ và post nhiều thơ hay!

http://files.myopera.com/ticanguyenxuanhoa/Anh_300x/TrangTreoCanh.jpg -
Đêm Thu

Thưởng nguyệt thu phong luống dịu dàng
Chao cành - sao rụng bóng dần loang
Chìm sâu đáy nước vầng trăng bạc
Lơ lửng trên cao chiếc lá vàng
Cung quế hắt hiu tơ lòng rối
Trần gian ray rức nỗi niềm mang
Đêm tàn gõ nhịp, sương rơi rớt
Văng vẵng đâu đây - Vạc lẻ đàn

TiCa
2.9.12

http://files.myopera.com/ticanguyenxuanhoa/Anh_300x/DangThu_TraMi.jpg -
Dáng Thu

Yểu điệu nảng thu đến dịu dàng
Bên hồ bán nguyệt ánh trăng loang
Lung linh ngọc thủy soi màu biếc
Rực rở rừng phong trổ sắc vàng
Nhặt chiếc lá rơi sầu diệu vợi
Gom cành hoa rụng nhớ mênh mang
Bóng chiều thấp thoáng trên sông vắng
Vọng tiếng từ xa én gọi đàn

Trà My

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30