Trà My's Blog

Những dòng kỷ niệm

Áo Trắng

Photobucket


Áo trắng xa rồi mái trường xưa
Buồn vương trên mắt lúc sang mùa
Phượng hồng vẫn thắm khi hè đến
Sóng nhạc ve sầu buổi tiễn đưa
Photobucket
Áo trắng em về mãi nhớ thương
Ai gieo lưu luyến buổi tan trường
Trái sầu rơi rụng mềm chân bước
Ai thấu cho lòng vương vấn vương
Photobucket
Áo trắng em về thăm cố hương
bâng khuâng viễn xứ lạc tên đường
Thương về kỷ niệm thời xa ấy
Man mác tơ lòng lắm mối vương


TM

Photobucket




Vào Thu Dáng Thu

Comments

oldman35 Sunday, September 5, 2010 9:28:43 AM

Bờ cát trắng tựa bến hoàng hôn
Cát trắng nằm mong chờ từng giọt nắng
Chút nắng chiều trên sóng vỗ mênh mông
Xa nhau chưa mà thương nhớ trong lòng
Ngọn sóng ơi... về đây bên cát nhé

Để đêm đêm cát cựa mình khe khẽ
Thì thầm nói nhỏ, nhớ quá sóng ơi
Xin sóng kia đừng vui mãi xa khơi
Để bờ cát thương hoài... ôi đêm vắng... bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30