Vào Thu
Saturday, October 10, 2009 8:51:52 AM



Bài Xướng
Vào Thu
Nhẹ bước vào thu lá khóc cành
Hoa tàn liễu rũ cỏ vàng hanh
Hắt hiu gió rít đùa song cửa
Lất phất mưa bay lọt bức mành (MT)
Mắt dõi phương trời trông cánh nhạn
Tay lau dòng lệ ngóng tin anh
Nhìn rừng phong nhuộm màu quan tái
Mà xót tình ta mộng chẳng thành (HTL)

Bài họa 1:
Vào Thu
Hơi thu lành lạnh gió lay cành
Bóng liễu soi mình dưới nắng hanh
Cánh bướm cô đơn ngày ngả bóng
Nhà ai vắng vẻ sáo buông mành
Mây trời ảm đạm sầu chia lối
Mắt lệ u hoài tủi nhớ anh
Lối cũ em đi đầy xác lá
Bao năm ước mộng vẫn chưa thành
Trâm Anh


Bài họa 2:
Vào Thu
Sương đêm từng giọt đọng trên cành
Trận gió thu về ngọn cỏ hanh
Nhớ nước bâng khuâng nhìn trước ngõ
Thương em khắc khoải đứng bên mành
Cây buồn lá úa lìa thân cội
Nẻo vắng hoa sầu trải bước anh
Pháo đỏ trầu xanh mình lỡ mộng
Đôi ta duyên nợ khó mong thành
Hoàng Thứ Lang



Bài Hỏa 3:
Vào Thu
Và nghe gió giục lá xa cành
Lạnh cũng ru mềm cọng nắng hanh
Tơ liễu khôn ngăn bay trước ngõ
Hơi may khéo chọn ủ bên mành
Đầy sân quế nhạt trôi hương sắc
Khắp nẻo sương mờ lạc bước anh
Đây đó sầu lên vàng tiễn biệt
Về đâu mộng vẫn mộng không thành
Lan Anh




Bài Họa 4
Vào Thu
Gió heo may thoảng nhẹ rong cành
Vàng lá tình thu quyện nắng hanh
Thơ thẩn tơ sầu giăng khắp lối
Bâng khuâng sương khói nhẹ buông mành
Mơ về chốn củ mờ rêu nhạt
Mộng thấy từng đêm đậm dáng anh
Cố nuốt lệ sầu vương vấn maĩ
Buồn ơi nguyện ước vẫn chưa thành
Le Y Thai

Bài họa 5
Vào thu
Thu về chiếc lá vội lìa cành
Heo hắt phơi mình dưới nắng hanh
Buồn nước lưu ly trông bóng cửa
Nhớ nhà thơ thẩn vịn tơ mành
Bao mùa thu chết đong sầu tủi
Mấy độ hạ tàn ướp mộng anh
Vuốt mặt hẹn thề năm tháng đợi
Cơ duyên hạnh ngộ mộng duyên thành
Vivi
Norway 12.6/2010
















1 2 Next »
CÂY THÌ LÀVuZung # Wednesday, October 14, 2009 12:32:40 AM
Một nàng Blog dịu dàng, tao nhã nhưng đầy vẽ lãng mạn, quý phái. Nàng Blog có cái hồn của nước non, tình cảm thiên liêng của người viễn xứ. Nàng thở hơi thở của đất trời, trái tim nàng hoà quyện vào thiên nhiên: một chút nắng ấm áp của sắc xuân đang lay động, một chút man mác của khói lam chiều thu, và nàng có lẽ còn thầm kín những kỷ niệm của tuổi đôi mươi-thời áo trắng. Phượng tím-tình cảm của tuổi học trò- một thời đáng yêu và đáng nhớ.....Nàng Blog như đánh thức trong tôi một hồn thơ mà đã bao năm bụi đời làm hoen ố... Cảm ơn nàng Blob.
YthaiYthai1 # Wednesday, October 14, 2009 6:16:27 AM
Đọc các bài xướng họa của các cao thủ hay thật
Tôi tài mọn chỉ biết đọc và học hỏi thêm
Hy vọng ngày đẹp trời duyên thơ sẽ tới
Rát cảm ơn các bài thơ hay ở trang MT<TM>
Le Y Thai
YthaiYthai1 # Wednesday, October 14, 2009 6:31:45 AM
Đọc các bài thơ xướng họa rất hay
Cô tài mọn chỉ mong học hỏi và thửng thức thôi
Môt ngày đẹp trời nếu vui cô sẽ in một tập về
OMD và sẽ chọn kèm một số bài thơ chọn lọc
của các nhà thơ cô chưa diện kiến mà cô thích
kèm thơ của bố cô và hội thơ QNĐN,của con và của chính cô nữa
và một số bạn thi và y ở VN ...Chỉ lưu lại kinh nghiệm trong đời...Yếu tố thơì gian và sức khỏe là chính còn M là chuyện nhỏ phaỉ o con
Cô CKL
Thi và Y ẽ hổ trợ cho nhau
Trà My: # Monday, October 19, 2009 4:52:20 PM
TM
Trà My: # Monday, October 19, 2009 5:03:32 PM
Originally posted by Ythai1:
Songanchau # Thursday, October 29, 2009 12:37:05 PM
Chừng nào CKL in tập thơ cho tôi tham gia với nghen .
Chúc Cô, Cháu CKL và TM an vui, dồi dào sức khỏe.
Trà My à ! Tôi cũng nản vào BSM rồi . Lâu lâu post lên một bài để bạn bè biết mình ... chưa chết thôi!
Thân, SAC
CÂY THÌ LÀVuZung # Thursday, October 29, 2009 2:10:54 PM
Ôi nước biển Hồ xanh trong mắt thu,
Đồi thông âu yếm với sương mù,
Mây ngàn dừng gót soi bóng liễu,
Ươm ướm hoàng hôn lay giáo ru.
Len lén con thuyền khua đáy nước,
Long lanh giọt nắng rớt ngang trời,
Lặng lẽ đâu đây chiều dầng xuống,
Lung linh mặt nước ngậm sương mù.
Trà My: # Thursday, October 29, 2009 5:00:47 PM
Originally posted by Songanchau:
Trà My: # Thursday, October 29, 2009 5:18:40 PM
Originally posted by VuZung:
HỒ THU.YthaiYthai1 # Monday, November 2, 2009 3:39:19 PM
Tới tuổi này rồi có ai thèm hẹn hò vơí mình nữa
Nếu có chỉ là duyên thơ thôi ,mà thơ là thẩn...
là muôn mặt ,là aỏ như con và đa số nhà thơ
đã nói thế...Chán phèo...
Mà cô thì ưa thật ,tên thật ,người thật ,việc thật...
Bữa mô xuống BOLSA LSG ? Chúc an vui
YT
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Tuesday, November 3, 2009 7:57:33 AM
HD nãy giờ ngồi đọc hết các bài thơ ..bài nào cũng hay quá..HD thích lắm .HD ko biết làm thơ nên chỉ ngâm nga đọc ké và ngưỡng mộ các thi sỹ ...Chúc TM và các thi sỹ 1 tuần nhiều an vui...sáng tác thật nhiều thơ cho HD vô đọc ké nữa TM nhé
CÂY THÌ LÀVuZung # Thursday, November 5, 2009 1:23:23 AM
Liễu mềm xõa tóc ngang bờ,
Lẵng lơ nõn cúc đợi chờ trăng lên,
Mành sương lấp ló màn đêm,
Đẫy đưa cành trúc gợn them nét tình.
CÂY THÌ LÀVuZung # Thursday, November 5, 2009 1:47:36 PM
Bóng ngã về chiều tóc điểm sương,
Lược cài, trâm giắt ấy còn thương,
Thương cho dáng liễu đang xế bóng,
Dáng ngọc vẫn còn ta vẫn thương.
Vui....vui.... hé Ythai
Trà My: # Saturday, November 7, 2009 7:08:19 AM
Originally posted by VuZung:
CÂY THÌ LÀVuZung # Saturday, November 7, 2009 7:09:57 AM
How are you!
Trà My: # Saturday, November 7, 2009 7:12:18 AM
Originally posted by VuZung:
OK! đang chờ đọc thơ của bạn đóCÂY THÌ LÀVuZung # Saturday, November 7, 2009 7:15:30 AM
I'm very lucky!
What do you think of my lines that i wrote on your blog.
Trà My: # Saturday, November 7, 2009 7:17:46 AM
CÂY THÌ LÀVuZung # Saturday, November 7, 2009 7:21:25 AM
CÂY THÌ LÀVuZung # Saturday, November 7, 2009 7:30:18 AM
CÂY THÌ LÀVuZung # Saturday, November 7, 2009 9:22:00 AM
My computer is broken,
See you later.
YthaiYthai1 # Saturday, November 7, 2009 3:28:37 PM
HI VuZung
Cảm ơn bạn đã tặng thơ cho YTHAI trong nhà của cô cháu
Bạn làm thơ hay quá ,mong đọc thơ mới
Chúc sớm ngày lễ Tạ Ơn an vui
YT
CÂY THÌ LÀVuZung # Sunday, November 8, 2009 3:30:19 AM
I wish i could keep in tough with you in the future. My English is very poor, sorry me.I am really impreesived by your words.
Good luck to you on next Thanksgiving holiday,
Best wishes.
CÂY THÌ LÀVuZung # Sunday, November 8, 2009 10:33:19 AM
Ta ngồi đây chờ ai trong trống vắng,
Bóng thời gian đã dần lắng mong chờ,
Vội vả nắng vàng qua tim nhỏ
Ngẩn ngơ mây trắng đứng trông hoài.
YthaiYthai1 # Sunday, November 8, 2009 3:58:43 PM
Cảm ơn bạn thường vào thăm ythaí opera
Thi sĩ họa bài thơ dưới cho tôi học hỏi thêm
Trúc họa laị bài thơ cô mới làm khi đi bộ thể dục
.................................
Bài tình thu"níu bóng thời gian"
Ai đứng chờ ai dưới ánh trăng?
Sao khuya lấp lánh ánh đèn vàng
Cẩm hương thoang thoảng thơm mùi tóc
Ước hẹn chờ nhau mùa gió sang
Đông đã tới chưa lòng chợt rét
Nửa vầng trăng khuyết mối tình chân
Người chưa khuất núi ...mươi năm nữa
Níu bóng thời gian mắt lệ tràn
Le Y Thai<ckl>
CÂY THÌ LÀVuZung # Monday, November 9, 2009 3:38:41 AM
CÂY THÌ LÀVuZung # Monday, November 9, 2009 5:53:24 AM
Xa cách cố nhân, cách biệt rồi,
Vầng trăng thu nhớ chếch ngang đồi,
Cô phòng lặng ngắm quên sương xuống,
Lạnh ướt tay ngà đẫm tóc mây.
Hương sắc nửa đời tròn hay khuyết,
Thu phai đông ngự rét tim nàng,
Thương ai mòn mõi mờ mộng mị,
Hoài bóng cố nhân lệ đôi hàng.
Gửi Ythai
YthaiYthai1 # Monday, November 9, 2009 6:10:51 AM
Cảm ơn bạn đã hoạ lại bài thơ"NBTG"
Bạn đang ở nơi nào trên quả địa câù ?
Khuya rồi mà linh tính nên ngồi dậy
mở máy có tin cô cháu Trúc nhắn...
thì nhận được bài thơ của bạn
Chúc sức khoẻ để làm thơ và hoạ thơ
Le Y Thai
CÂY THÌ LÀVuZung # Monday, November 9, 2009 10:39:43 AM
I think i live very far from you,but
I will be beside you everywhen you like my lines.
YthaiYthai1 # Tuesday, November 10, 2009 6:01:08 AM
Cô ghi bài họa của cô cách đây gân một tháng
Hôm đó cũng qúa khuya hình như gần 1 giờ sáng thì phải,mắt nhắm mắt mở...
Gió heo may thoảng nhẹ rong cành
Vàng lá tình thu quyện nắng hanh
Thơ thẩn tơ sầu giăng khắp lối
Bâng khuâng sương khói nhẹ buông mành
Mơ về chốn củ mờ rêu nhạt
Mộng thấy từng đêm đậm dáng anh
Cố nuốt lệ sầu vương vấn maĩ
Buồn ơi nguyện ước vẫn chưa thành
Le Y Thai
CÂY THÌ LÀVuZung # Tuesday, November 10, 2009 2:18:16 PM
Gió đưa chiếc lá trên cành theo mây,
Đông sầu, tuyết lạnh đâu đây,
Phòng không gối chiếc đong đầy giấc mơ,
Thu buồn lệ đẩm sương khuya,
Cố hương hoài niệm đã mờ rêu phong,
Từng đêm mộng thấy bóng anh,
Duyên nào mới đến chưa thành vội tan.
YthaiYthai1 # Saturday, November 14, 2009 7:53:12 PM
Cô mơí làm bài thơ xướng ,con họa lại nhe
Bài này ghi lại cảm xúc của một người
Con chọn đầu đề nhe
CKL
Dành trọn riêng em một khối tình
Gieo chi luyến nhớ mỗi bình minh
Mơ màng khói thuốc tìm quên lãng
Nâng cốc cà phê buồn lặng thinh
Đêm xuống vấn vương nồng mộng ảo
Sáng ra suy ngẫm bận tâm linh
Nơi đâu anh vẫn chưa quên được
Hình ảnh của người yêu dáng xinh
YthaiYthai1 # Saturday, November 14, 2009 7:58:49 PM
Cô mơí làm bài thơ xướng ,con họa lại nhe
Bài này ghi lại cảm xúc của một người
Con chọn đầu đề nhe
CKL
Dành trọn riêng em một khối tình
Gieo chi luyến nhớ mỗi bình minh
Mơ màng khói thuốc tìm quên lãng
Nâng cốc cà phê buồn lặng thinh
Đêm xuống vấn vương nồng mộng ảo
Sáng ra suy ngẫm bận tâm linh
Nơi đâu anh vẫn chưa quên được
Hình ảnh của người yêu dáng xinh
CÂY THÌ LÀVuZung # Sunday, November 15, 2009 2:29:09 AM
Good luck!
CÂY THÌ LÀVuZung # Sunday, November 15, 2009 2:46:10 AM
Đang đắng tâm hồn cà phê sáng
Lâm ly giọt lệ chút hương trà
Mơ màng hư ảo theo khói thuốc
Gói trọn hồn ta chút thiết tha.
YthaiYthai1 # Sunday, November 15, 2009 3:47:58 AM
Đêm hôm qua cô cháu mình tâm sự khuya quá
thao thức suốt đêm
Con thât tâm lý "Ai cũng có nỗi buồn riêng",họ quen rồi,còn
cô lúc nào cũng "ướt mi" , họ đã xấu thì cho "de" ...
xem đó là bài học kinh nghiệm .
Chắc kiếp sau nếu có làm người laị cô học được nhiều ở
con trong kiếp này...,sẽ bất cần
Qua đây rất cảm ơn bạn VuZung đã tặng thơ
Làm việc thiện là tốt lắm ,cô cháu YT ,TT hoan nghêng bạn
Chúc an vui làm tốt từ thiện
CÂY THÌ LÀVuZung # Tuesday, November 17, 2009 5:31:09 AM
Lâm ly giọt lệ chút hương trà
Mơ màng hư ảo theo khói thuốc
Gửi trọn lòng ta chút thiết tha.
Vo TamVo-Tam # Tuesday, November 17, 2009 8:53:30 AM
Tôi đã gặp em tự bao giờ
Kể từ nguyệt bạch đến sương khuya,
Kể từ gió thổi trong vừng tóc,
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?...
Có phải mùa xuân sắp sửa về,
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya.
Hay là em chọn sai mầu áo
Để nắng thu vàng giữa lối đi!
YthaiYthai1 # Tuesday, November 24, 2009 4:23:39 AM
Dọn nhà xong chưa?
Nối net xong chưa?
Con nên họa bài thơ cô gởi và con chọn
đầu đề mói đem vào trang Mộng Thường"Tình mãi vấn vương"
Lễ Tạ Ơn mình là người ngoại đạo nhưng vẫn phaỉ tạ ơn
Trời Phật ,Tổ Tiên,Ông Bà,Cha Mẹ ...Cầu xin sống hạnh phúc
Happy Thanksgiving to you
LYT<CKL>
CÂY THÌ LÀVuZung # Wednesday, November 25, 2009 2:44:03 PM
Happy to you On Thanksgiving Holiday.
" Khi không ai nhốt tôi trong đợi chờ"
" Nơi mà lòng ta đã gửi, ngôn từ có nghĩa gì đâu..."
Lòng đây đã gửi đó rồi
Thơ dù có ít đừng vơi, đừng buồn.
YthaiYthai1 # Wednesday, November 25, 2009 4:04:11 PM
Tôi đã chúc mừng tất cả các bạn ở Ythai Opera ...dù ngoại đạo
vẫn hạnh phúc trong LỄ TẠ ƠN dưới hồng ân của Thiên Chúa
Trúc à...cô mua 2 con gà VN về nấu cháo gà và trộn gỏi đêm khi
hôm HAPPY THANKSGIVING sớm vì T,H,T đi làm ngày lễ
Món cháo gà và gôi gà cô làm con,Alice đã thưởng thức rối đó...Thạt nhớ những ngày vui qua chỉ còn là kỷ niệm,muốn quên
cũbg khó ,đó là tại cái "đầu ngốc" này thôi,,,
Chúc huynh ZUVUNG mẠNH KHỎE LÀM VIỆC THIỆN và cảm ơn nhửng lơì thơ hay
Có người tặng thơ trong mùa lễ THANKSGIVING là hên đó và vui
THANKS TO YOU
YT
CÂY THÌ LÀVuZung # Saturday, November 28, 2009 10:33:47 AM
CÂY THÌ LÀVuZung # Friday, December 4, 2009 3:24:03 PM
Christmast is coming !
Trà My: # Saturday, December 5, 2009 10:18:09 AM
Originally posted by Vo-Tam:
Cảm ơn bạn ghé thăm trang nhà, bài thơ dễ thương...Chúc bạn cuối tuần vui. TMYthaiYthai1 # Tuesday, December 8, 2009 3:44:55 AM
1AM đêm hôm qua gọi phone cho con sao không
nghe ,im lìm đường dây chua nối sao?
LITTLE SAIGON mưa giao mùa cả ngày
Qua khung cửa kính nhìn mưa rơi buồn quá ...
Muốn làm bài TNBC mà ý tứ trốn đâu rồi
Đọc và gọi lại số phone nhà nhe T
Cô ckl
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Tuesday, December 15, 2009 11:01:55 AM
Hôm nay HD có ghé qua để chúc Noel cho TraMy và chị Ythai...nhưng bên Blog của Chị YThai bây giờ ko có chỗ đẻ viết comment cho Nên TraMy cho HD mượn luôn nơi này để chúc Noel đến hai ngưòi nhé
HD thương mến chúc TraMy và chị YThai cùng gia đình một mùa Giáng sinh Êm đềm...Bình An và Hạnh phúc bên những người thân và trong tình thương yêu của thiên Chuá
Trà My: # Saturday, December 19, 2009 4:50:28 PM
Cảm ơn HD ghé thăm TM,Lâu quá khg thấy HD và DMC , card đẹp wá!
TM
DaMinhChau # Sunday, December 20, 2009 12:08:21 AM
Chuc Tra Mi & gia dinh mua le that vui.
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Sunday, December 20, 2009 9:41:07 PM
Originally posted by Trà My::
lúc này cuối năm công việc bận Rộn quá TM ơi...HD phải đi làm cho tới tận chiều 24/12..đến đi chợ cũng chạy như giặc đuổi á TM
thỉnh thoảng HD cũng có ghé qua thăm TM và chị ThaiY...HD đọc thơ cho thư thả tâm hồn chứ ko biết họa nên cũng chẳng biết viết gì ...còn bên chị ThaiY bây giờ ko viết được comment nên HD vô rồi lại ra thôi
HD chúc TM và chị ThaiY NOEL vui vẻ nhé
HD
CÂY THÌ LÀVuZung # Monday, December 21, 2009 1:20:08 PM