My Opera is closing 3rd of March

¶\¶o†hing

try again ...because of U ...!

Subscribe to RSS feed

Đoản khúc màu

Két Sáu Màu không thích màu tím. Gã Khoai Lang chỉ tôn sùng màu xám. Ngày Két đến, sáu màu lung linh.

Hắn cười, khẽ nhướn mày, mai mỉa. Ngày Két trở về, hắn đưa hộ sang bờ bên, sông tím ngắt. Két nhìn màu nước, khó thở. Đáng lẽ hắn hả hê, đắc thắng, nào ngờ Khoai Lang Xám tím ruột, làm thinh.

Hắn ngồi bên vạt cải màu xám, nhắn một cái tin tím ngắt - kì lạ, cái hắn muốn là màu xám, nhưng đành chịu, ngày Két đi, mọi vật lâu lâu lại tím.

- Ngủ chưa? Bao giờ lại xuống?

- Chuẩn bị ngủ, làm giật cả mình. Chưa biết. Mà... xuống ấy làm chi, thiên hạ lại bảo mặc đồ chói mắt! - Từ một vùng trời hồng nhạt, Két gởi lại những dòng chữ lục, lam, chàm.

- Dân thành phố gì mà ngủ sớm! Chưa được 12 giờ. Ở đây làng xóm còn thức. - Lại là màu tím, pha một chút cam. Hàng ngô xám tự dưng lung linh chút ánh bạc li ti. Hắn không tự chủ được màu mất rồi.

- Người thành phố vẫn thế, là người thành phố ngoan hiền lại càng ngủ sớm. Trẻ em hư thì không cần phải nói.

Hắn hơi hơi tức. Chòm sao trên trời vụt xám lại. Hắn hả hê với tin nhắn cuối, màu xám như ý.

- Vậy à, vậy thì cố - gắng - giả - vờ ngủ sớm đi nhé. Chúc thành công!

Hắn ngồi cạnh cột mốc tọa độ, bốn bề thanh vắng, côn trùng rả rích gọi bạn. Kì lạ, dạo này cứ khó ngủ!

Khi Két trượt chân rơi ầm xuống kênh, hắn không nháo nhào lao xuống vớt như thiên hạ. Khi Két đứt tay vì tách cau cho bà ăn trầu, hắn ngồi bên, ngóc cổ... nhìn chơi. Chỉ vì lúc nào trên người nhỏ, trang phục, nhẫn, vòng... cũng đủ sáu màu.

Khoai Lang mời Két ra đồng khi bên sông mây chiều nhuộm vàng con nước. Hắn nướng khoai cạnh cột mốc tọa độ, thơm nồng. Mây vàng bên sông, lửa than xanh, khói tím lưa thưa, hắn cùng nhỏ, chiều đẹp lung linh.

Tin nhắn lại gởi đi

- Đang ở đâu biết không?

- Một nơi xám đến tẻ nhạt!

- Đang ở tọa độ x: 0, y: 0, h: 0.

- Nơi nào? Cột mốc giữa đồng đâu phải tọa độ ấy?

- Một nơi chỉ toàn màu... nhớ + thương.

Hắn nghe tim mình đập mạnh, côn trùng im bặt, tím ngằn ngặt cả màn đêm. Sau hồi im lặng thật lâu, Két gởi lại dòng tin. Không có chữ nào, nhưng có đủ bảy màu đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm và tím.

TRƯƠNG VĂN TUẤN (Bến Tre)