Sticky post
Thursday, March 18, 2010 6:59:01 AM
Lời mở đầu
Thơ,tiếng rung của tơ lòng,có cung cao vút như tiếng sơn ca thánh thót lưng trời,có thanh khàn và đục ắp ủ nổi đau xót riêng tư...Tragung chỉ ghi lại những cung bậc tình cảm ấy.
Friday, May 25, 2012 7:54:24 AM
Những bài comment hay

Mưa tuôn bong bóng nổi long lanh.
Chớp giật,mây giăng nước xối nhanh.
Khao khát bao ngày...cây tắm mát.
Mõi mòn dăm tháng...hạt vương xanh.
Read more...
Wednesday, May 23, 2012 12:37:05 PM
Linh tinh
Ông Phó huyện tui nhỡ ngã xe.
Mặt bê bết máu,chân đi què!
Lăng xăng bu bám...người thăm bịnh.
Lố nhố ngổn ngan,xe đổ hè.
Lúc thuở hàn vi,tường trét đất.
Khi nên danh phận,ngói sơn hoe.
Quan to,quan bé sao mờ sướng.
Kẻ bợ,người bưng sống phởn phè?!
Tuesday, May 22, 2012 2:40:42 AM
Những bài comment hay, Nhạc

(ảnh do KTS Đoàn Đức Thành chụp)
Trông ngộ làm sao
một đóa sen!
Đâm xuyên qua lá
vệt đen đen.
Có đau không dzậy,ơi nàng lá?
Mủn mỉm đu đưa...chuyện đã quen.
Monday, May 21, 2012 12:49:58 AM
Linh tinh

Mọng mọng dầy dầy...choài hột ra.
Quả đào lộn hột ngộ ghê nha!
Đáng che đáng dấu thời không dấu!
Lại thích khoe hàng để lộ ra.


Sunday, May 20, 2012 6:17:23 AM
Những bài comment hay
HOÀI NIỆM
( Thơ mời họa )
Nhớ thủa hai ta rét tím bầm.
Đông về mưa bụi hạt lâm thâm.
Em trao môi thắm lòng say đắm.
Anh nhận tình nồng dạ trắng ngần.
Một thoáng mà nay sương điểm bạc.
Năm trôi tình vẫn tựa xuân phân.
Một thời để nhớ lâng lâng dạ
hoài niệm lòng ta nhớ tuổi xuân.
Nguyên Đức Pha
(bài họa của Tragung)
Ối,mẹ cha ơi!"nó"tím bầm!
Mờ sao anh bảo chỉ lâm thâm?!
Vì yêu nên đã trao duyên thắm.
Trót dại đành cam mất trắng ngần.
Bằng bặt tăm tăm giờ tỏ rỏ.
Mừng mừng tủi tủi dạ phân phân.
Người ta đang kén tìm"bà"trẻ.
Em uổng công chờ...đông đến xuân!!
Tragung
Cám ơn thi hữu họa bài Hoài niệm, xin mời họa tiếp
một bài thơ đường.
SANG SÔNG
Một đóa phù dung đã lấy chồng
Thuyền xuôi sang bến bỏ đò không
Sông hờn trách bạn câu thề lỡ
Bến hận chờ ai chẳng tiếc công
Năm tháng trôi dần lòng quạnh vắng
Tình ta phai nhạt bóng chiều đông
Lời yêu son sắt xin trao lại
Để khách sang sông vẹn với chồng
Nguyễn Đức Pha
(bài họa của Tragung)
Đánh mất duyên em bảo lấy chồng.
Trời ơi!trời hởi có nghe không??
Được con mất cái âu đành vậy.
Mất của được người sao uổng công!
Êm ấm thân già khi xế bóng.
Ngọt bùi vai trẻ lúc chiều đông.
Lời xưa hẹn ước em chờ mãi.
Đã mấy mươi xuân vẩn chửa chồng.
Tragung
cảm ơn bài họa của Tragung, xin phép bạn tôi đưa bài lên trang chính tren blog.
Sau đây mời bạn họa bài thơ đường này nhé:
ĐẤT MẸ
Ngắm cảnh vườn ao buổi xế chiều
Đông phong cuối hạ thổi phiêu diêu
Dăm con chắm cỏ bơi lờ lững
Đôi Cuốc đen tuyền dỡn bóng xiêu
Nhớ cảnh nhà xưa thời quạnh vắng
Đâu quên đất mẹ lúc cơm niêu
Điền viên thư giãn hoàng hôn tỏa
Cảnh cũ gợi ta nhớ mọi điều
Yên Bái 12/5/2012
Nguyễn Đức Pha
(bài họa của Tragung)
Nghiên ngã công viên giọt nắng chiều.
"Đông phong cuối hạ thổi phiêu diêu"???
Thương người nhớ cảnh nên nhầm ý?
Men rượu say tình bước bóng xiêu!
Tấm mẳn mặng nồng vừng với muối.
Ngựa xe lên xuống trả quên niêu.
Ai ơi!nhân thế xưa nay thế.
Có cá phụ canh nhớ lấy điều.
Tragung
Hôm nay xin giới thiệu bạn bài thơ :
GỬI VẦN THƠ (Thể độc vận)
Đường thi của bạn đượm tình thơ
Bút pháp mang hồn : “ Nguyễn Bính “ thơ
Chữ nghĩa thơ người hồn tỏa sáng
Luật đường thi hữu, tứ nàng thơ
Đức Pha xin tặng nhà thi họa
Thân hữu gọi vui bạn mến thơ
Mạo muội đôi vần tình thắm lại
Chúc người thành đạt những vần thơ .
Nguyễn Đức Pha
(bài họa của Tragung)
Gừng tui lỏm bỏm học làm thơ.
Bác xướng"vần thơ"độc vận thơ!
Úi khó chời ơi mà phải cố.
Gắng tìm ý vận nặn thành thơ!
Đôi điều sai sót mong tha thứ.
Dăm lổi niêm vần bởi thẩn thơ.
Cái khó ló khôn nên phải học.
Gừng đang lỏm bỏm tập làm thơ.
Tragung
Thơ phúc đáp,Nguyễn Đức Pha.
Hữu bảo rằng tui học viết thơ
Mà sao lam giỏi những vần thơ
Đường thi niêm luật thông tường tỏ
Thủ vỹ chu toàn ý rất thơ.
Nguyễn Đức Pha
Bài họa của Tragung
Thật tình Gừng mới học làm thơ.
Tỏm tẻm dăm câu,tạm gọi thơ.
Đâu dám"múa rìu qua mắt thợ".
Học thêm,học nữa mong thành thơ.
Tragung
Saturday, May 12, 2012 1:59:46 AM
Những bài comment hay

Đôi quả tòn ten trông tuyệt vời!
Anh ơi khéo giữ kẻo dừa rơi.
Dưới đây em hứng,chân choài đất.
Trên ấy anh đeo,tay vói trời.
Vỏ mỏng,cơm dày nhờ tốt giống,
thêm chăm thường bón nước khôn vơi.
Trưa hè nắng khát dùng vài trái.
Ngọt lịm ai ơi,sướng đã đời!
Sunday, April 22, 2012 6:18:59 AM
Linh tinh
Cô bé vẩy tay xin quá giang.
(nụ cười duyên dáng,đứng bên đàng)
chú ơi!cho cháu đi nhờ tí.
Vóc liểu giữa trưa...nắng chảy tan!
Xe chạy bon bon...chú...chú ui!
Kia kìa nhà cháu qua xa rùi.
Dừng dừng cháu xuống...cám ơn nhé!
Mượn ví(tay cầm)chúc chú dzui!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuesday, April 17, 2012 10:03:39 AM
Tặng con
Cún chết đã hơn nữa tháng rồi!
Mà sao thương nhớ mãi khôn nguôi!
Cún yêu đến thế,người sao nhỉ?
Quyền lợi hơn thua...người hại người!!!!!
1 2 3 4 5 ... 16 Next »